Ig 100

SGTT - Ăn theo danh sách 100 điều thú vị nhất của thành phố vừa công bố, và nhái lại ý tưởng của giải Ig Nobel hàng năm, mời bà con cử Ig 100, nôm na là 100 điều chả có gì thú vị hay 100 điều tồi tệ, quái gở ở thành phố này, gây phiền phức cho cả người dân thành phố và khách du lịch.

Phiếm Bảy càm ràm xin đề cử liền 5 điều, mời bà con tiếp tục. 1. Lôcốt thi công chây ỳ khắp nơi trong thành phố, tới hẹn rồi… lại hẹn. Đơn vị thi công thì dựng rào ẩu, hoặc không che chắn, gây tai nạn cho người dân và cản trở đi lại. 2. Khạc nhổ bừa bãi trên đường phố của các kiểu nam phụ lão ấu. Ghê rợn nhất là mấy cha đang đi xe gắn máy, nghiêng mặt khạc nước miếng đờm dãi, người đi sau né không kịp là lãnh đủ. 3. Cảnh “tiểu đường” vô tư khắp nơi mất vệ sinh, mỹ quan thành phố. Mà nói đi cũng phải nói lại, khách du lịch đang làm một vòng city tour, mà lỡ mắc chuyện đó, tìm mỏi mắt chắc gì kiếm được nhà vệ sinh, ráng không “tiểu đường”, chắc cũng bể bàng quang. 4. Nạn chèo kéo khách du lịch ngang nhiên giữa trung tâm. Bà con thử làm khách du lịch đứng trước chợ Bến Thành, bảo tàng Chứng tích chiến tranh, hay đi bộ trên đường Đồng Khởi coi mình có giống ngôi sao được người hâm mộ vây quanh xin chữ ký không? 5. Taxi “dù” đậu nhan nhản trên đường phố, khu trung tâm mua sắm để du khách lỡ leo lên xe là bị chém. Nhà chức trách vài bữa lại tuyên chiến, nói không với taxi “dù”, vậy mà, chúng vẫn sống nhăn, mà không thấy thông báo đầu hàng. Bảy càm ràm

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail3.aspx?columnid=3&fld=htmg/2010/0228/63508&newsid=63508