Indonesia: Cận cảnh loạt ảnh rúng động về trận sóng thần khiến 1.000 người thương vong

Số người thiệt mạng trong trận sóng thần kinh hoàng tấn công vào Indonesia hồi cuối tuần vừa rồi đã lên tới con số hơn 280 người và số người bị thương là hơn 800 người. Viễn cảnh đáng sợ vẫn đang chờ đón những người dân chưa hết hoảng loạn của Indonesia khi có dự báo về khả năng tiếp tục có những trận sóng thần mới đổ bộ đến khu vực.

Nỗi đau của một người dân Indonesia sau khi biết tin người thân thiệt mạng trong thảm họa sóng thần

Trận sóng thần kinh hoàng được gây ra bởi một trận động đất

Hình ảnh núi lửa phun trào

Ban nhạc Seventeen mất 4 thành viên trong trận sóng thần. Trong ảnh là ca sĩ chủ chốt của ban nhạc đang thông báo tìm các thành viên sau khi con sóng thần hung dữ nuốt chửng sân khấu nơi ban nhạc đang biểu diễn

Hình ảnh ban nhạc

Trận sóng thần đã san phẳng những ngôi nhà, cuốn trôi những chiếc xe hơi

Ngày càng nhiều thi thể được tìm thấy

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích ở Nam Lampung phía nam đảo Sumatra

Một người đàn ông đau khổ trước thi thể của con mình vừa được tìm thấy

Hàng trăm người dân góp sức vào việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Nhiều người tuyệt vọng và đau buồn trước cảnh hoang tàn

Trận sóng thần đã phá tan tành mọi thứ trên đường đi của nó

Một thi thể nạn nhân được tìm thấy

Nhiều người dân dùng tay để cào đất và bùn trong một nỗ lực nhằm tìm người sống sót

Mọi thứ trên bờ biển đều biến thành đống đổ nát trước sức tấn công mạnh mẽ của trận sóng thần

Cận cảnh một khu nghỉ bị san phẳng

Thi thể các nạn nhân nằm la liệt

Thi thể một em bé vừa được tìm thấy

Quang cảnh hoàng tàn, đổ nát nhìn từ trên cao

Số người thiệt mạng được cho là sẽ còn tăng cao khi công tác cứu hộ tiếp tục được đẩy mạnh

Theo con số thông kế mới được công bố, ít nhất 280 người đã thiệt mạng sau khi con sóng khổng lồ hung dữ tấn công vào đất liền sâu 20m, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà, khách sạn và các cơ sở kinh doanh cùng hàng trăm người dân trên đường đi của nó ở các khu vực bãi biển thuộc hai đảo Java và Sumatra. Hàng trăm người khác bị thương và con số thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao khi các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tích cực tiến hành.

Giới chức ở Indonesia tin rằng, trận sóng thần khủng khiếp xảy ra hôm 22/12 gây ra bởi núi lửa Anak Krakatau – “Con của Krakatoa” phun trào, 14 năm sau khi xảy ra trận sóng thần cực kỳ kinh khủng ngày Boxing Day khiến hơn 227.000 người thiệt mạng khắp khu vực Đông Nam Á.

Con sóng thần cao đến 5 mét ập vào bờ trong buổi tối mà không có bất kỳ vụ rung chuyển đất nào xảy ra trước đó để báo hiệu, khiến cho sức tàn phá của nó trở nên khủng khiếp hơn và người dân hoàn toàn ở thế bị động.

Những người sống sống đã miêu tả lại cảnh họ phải tháo chạy trong hoảng loạn để tự cứu mình sau khi những con sóng thần cuồng nộ tấn công vào bờ, quét đi tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng. Các thành viên của một ban nhạc nam nổi tiếng nằm trong số những người bị thiệt mạng khi con sống thần bất ngờ ập đến, đánh sập sân khấu nơi họ biểu diễn và cuốn theo họ ra biển.

4 thành viên của ban nhạc đã thiệt mạng. Những hình ảnh ghi lại được đã cho thấy khoảng khắc kinh hoàng khi con sóng thần nhấn chìm toàn bộ sân khấu và ban nhạc. Ca sĩ chủ chốt của ban nhạc - Riefian 'Ifan' Fajarsyah đã nói với 300.000 người ủng hộ trong một đoạn clip ngập tràn nước mắt rằng anh đang tìm kiếm những thành viên còn lại của ban nhạc.

Nhóm nhạc sau đó ra tuyên bố cho biết, 4 thành viên của họ đã thiệt mạng trong khi hai thành viên khác và vợ của một trong những thành viên ban nhạc vẫn đang mất tích.

Chủ tịch khu nghỉ dưỡng Pak SD Darmano – người có khách sạn bị nhấn chìm trong trận sóng thần đã miêu tả lại sự tàn phá ghê gớm bởi thảm họa vừa rồi. Theo lời ông này, đã có 500 người ở trong khách sạn khi thảm họa xảy ra và đến nay đã tìm thấy 90 thi thể. “Mỗi phút trôi đi, lại có thêm nhiều thi thể được tìm thấy”.

Cơ quan Quản lý Thảm họa của Indonesia thông báo, đã có 222 nạn nhân thiệt mạng được xác nhận và số người bị thương là 843 người. Nhiều người khác vẫn đang mất tích.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Pandeglang thuộc đảo Java. Đây là nơi có Công viên Quốc gia Ujung Kulon và nhiều bãi biển nổi tiếng.

Những hình ảnh chụp được từ trên không cho thấy hàng trăm ngôi nhà bị trận sóng thần san phẳng, chỉ còn lại đống đổ nát; cây bị bật rễ; xe bị lộn nhào.

Không có bất kỳ cảnh báo nào khiến người dân hoàn toàn ngỡ ngàng và choáng váng khi bức tường nước khổng lồ đổ ập xuống họ. Một người nội trợ xưng là Yuni kể lại: “Tôi đang ở nhà xem tivi. Sau đó tôi nghe một tiếng động lớn và tôi nghĩ đó là gió. Sau khi tôi vừa mở cửa thì nước ào vào và cuốn tôi đi. Khi tôi nhìn ra, biển đang rút đi. Tôi quyết định tháo chạy khi nước chuẩn bị ập vào lần 2”.

Azki Kurniawan, 16 tuổi - một nhân viên khách sạn cho biết, cậu đang ở một khóa học huấn luyện thì mọi người chạy vào sảnh khách sạn và hét lên: “Nước biển đang lên!' Cậu thanh niên này chạy đến khu để xe để lấy xe máy nhưng nó đã bị ngập. “Đột nhiên, một con sóng cao 1 mét ập vào người tôi. Tôi ngã xuống. Nước tách tôi ra khỏi chiếc xe của mình. Tôi bị ném vào hàng rào của tòa nhà ở khoảng cách 30 mét so với bờ biển. Tôi nắm vào hàng rào chặt nhất có thể, cố gắng chống lại sức mạnh của con sóng thần đang tìm cách lôi tôi ra biển. Tôi gào thét trong hoảng sợ… Đây là sóng thần ư? Tôi sợ là tôi sẽ chết”, cậu thanh niên 16 tuổi bàng hoàng kể lại.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Indonesia: Cận cảnh loạt ảnh rúng động về trận sóng thần khiến 1.000 người thương vong

10:38' 24/12/2018 (GMT+7)

|

Nỗi đau của một người dân Indonesia sau khi biết tin người thân thiệt mạng trong thảm họa sóng thần

Trận sóng thần kinh hoàng được gây ra bởi một trận động đất

Hình ảnh núi lửa phun trào

Ban nhạc Seventeen mất 4 thành viên trong trận sóng thần. Trong ảnh là ca sĩ chủ chốt của ban nhạc đang thông báo tìm các thành viên sau khi con sóng thần hung dữ nuốt chửng sân khấu nơi ban nhạc đang biểu diễn

Hình ảnh ban nhạc

Trận sóng thần đã san phẳng những ngôi nhà, cuốn trôi những chiếc xe hơi

Ngày càng nhiều thi thể được tìm thấy

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích ở Nam Lampung phía nam đảo Sumatra

Một người đàn ông đau khổ trước thi thể của con mình vừa được tìm thấy

Hàng trăm người dân góp sức vào việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Nhiều người tuyệt vọng và đau buồn trước cảnh hoang tàn

Trận sóng thần đã phá tan tành mọi thứ trên đường đi của nó

Một thi thể nạn nhân được tìm thấy

Nhiều người dân dùng tay để cào đất và bùn trong một nỗ lực nhằm tìm người sống sót

Mọi thứ trên bờ biển đều biến thành đống đổ nát trước sức tấn công mạnh mẽ của trận sóng thần

Cận cảnh một khu nghỉ bị san phẳng

Thi thể các nạn nhân nằm la liệt

Thi thể một em bé vừa được tìm thấy

Quang cảnh hoàng tàn, đổ nát nhìn từ trên cao

Số người thiệt mạng được cho là sẽ còn tăng cao khi công tác cứu hộ tiếp tục được đẩy mạnh

Theo con số thông kế mới được công bố, ít nhất 280 người đã thiệt mạng sau khi con sóng khổng lồ hung dữ tấn công vào đất liền sâu 20m, cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà, khách sạn và các cơ sở kinh doanh cùng hàng trăm người dân trên đường đi của nó ở các khu vực bãi biển thuộc hai đảo Java và Sumatra. Hàng trăm người khác bị thương và con số thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao khi các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tích cực tiến hành.

Giới chức ở Indonesia tin rằng, trận sóng thần khủng khiếp xảy ra hôm 22/12 gây ra bởi núi lửa Anak Krakatau – “Con của Krakatoa” phun trào, 14 năm sau khi xảy ra trận sóng thần cực kỳ kinh khủng ngày Boxing Day khiến hơn 227.000 người thiệt mạng khắp khu vực Đông Nam Á.

Con sóng thần cao đến 5 mét ập vào bờ trong buổi tối mà không có bất kỳ vụ rung chuyển đất nào xảy ra trước đó để báo hiệu, khiến cho sức tàn phá của nó trở nên khủng khiếp hơn và người dân hoàn toàn ở thế bị động.

Những người sống sống đã miêu tả lại cảnh họ phải tháo chạy trong hoảng loạn để tự cứu mình sau khi những con sóng thần cuồng nộ tấn công vào bờ, quét đi tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng. Các thành viên của một ban nhạc nam nổi tiếng nằm trong số những người bị thiệt mạng khi con sống thần bất ngờ ập đến, đánh sập sân khấu nơi họ biểu diễn và cuốn theo họ ra biển.

4 thành viên của ban nhạc đã thiệt mạng. Những hình ảnh ghi lại được đã cho thấy khoảng khắc kinh hoàng khi con sóng thần nhấn chìm toàn bộ sân khấu và ban nhạc. Ca sĩ chủ chốt của ban nhạc - Riefian 'Ifan' Fajarsyah đã nói với 300.000 người ủng hộ trong một đoạn clip ngập tràn nước mắt rằng anh đang tìm kiếm những thành viên còn lại của ban nhạc.

Nhóm nhạc sau đó ra tuyên bố cho biết, 4 thành viên của họ đã thiệt mạng trong khi hai thành viên khác và vợ của một trong những thành viên ban nhạc vẫn đang mất tích.

Chủ tịch khu nghỉ dưỡng Pak SD Darmano – người có khách sạn bị nhấn chìm trong trận sóng thần đã miêu tả lại sự tàn phá ghê gớm bởi thảm họa vừa rồi. Theo lời ông này, đã có 500 người ở trong khách sạn khi thảm họa xảy ra và đến nay đã tìm thấy 90 thi thể. “Mỗi phút trôi đi, lại có thêm nhiều thi thể được tìm thấy”.

Cơ quan Quản lý Thảm họa của Indonesia thông báo, đã có 222 nạn nhân thiệt mạng được xác nhận và số người bị thương là 843 người. Nhiều người khác vẫn đang mất tích.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Pandeglang thuộc đảo Java. Đây là nơi có Công viên Quốc gia Ujung Kulon và nhiều bãi biển nổi tiếng.

Những hình ảnh chụp được từ trên không cho thấy hàng trăm ngôi nhà bị trận sóng thần san phẳng, chỉ còn lại đống đổ nát; cây bị bật rễ; xe bị lộn nhào.

Không có bất kỳ cảnh báo nào khiến người dân hoàn toàn ngỡ ngàng và choáng váng khi bức tường nước khổng lồ đổ ập xuống họ. Một người nội trợ xưng là Yuni kể lại: “Tôi đang ở nhà xem tivi. Sau đó tôi nghe một tiếng động lớn và tôi nghĩ đó là gió. Sau khi tôi vừa mở cửa thì nước ào vào và cuốn tôi đi. Khi tôi nhìn ra, biển đang rút đi. Tôi quyết định tháo chạy khi nước chuẩn bị ập vào lần 2”.

Azki Kurniawan, 16 tuổi - một nhân viên khách sạn cho biết, cậu đang ở một khóa học huấn luyện thì mọi người chạy vào sảnh khách sạn và hét lên: “Nước biển đang lên!' Cậu thanh niên này chạy đến khu để xe để lấy xe máy nhưng nó đã bị ngập. “Đột nhiên, một con sóng cao 1 mét ập vào người tôi. Tôi ngã xuống. Nước tách tôi ra khỏi chiếc xe của mình. Tôi bị ném vào hàng rào của tòa nhà ở khoảng cách 30 mét so với bờ biển. Tôi nắm vào hàng rào chặt nhất có thể, cố gắng chống lại sức mạnh của con sóng thần đang tìm cách lôi tôi ra biển. Tôi gào thét trong hoảng sợ… Đây là sóng thần ư? Tôi sợ là tôi sẽ chết”, cậu thanh niên 16 tuổi bàng hoàng kể lại.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Tweet

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201812/indonesia-can-canh-loat-anh-rung-dong-ve-tran-song-than-khien-1000-nguoi-thuong-vong-622849/