Indonesia đoạt ngôi vô địch, U22 Việt Nam giành huy chương đồng

Với pha lập công duy nhất của Lê Xuân Tú ở những phút cuối hiệp 2, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành thắng lợi trước U22 Campuchia để giành tấm huy chương đồng tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Trong khi đó, đội U22 Indonesia đã đánh bại U22 Thái Lan ở trận chung kết để giành ngôi vô địch giải đấu năm nay.

U22 Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của chủ nhà U22 Campuchia.

U22 Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của chủ nhà U22 Campuchia.

Sau thất bại trước đối thủ ở bán kết, chiều ngày 26-2, U22 Việt Nam bước vào trận tranh huy chương đồng giải U22 Đông Nam Á 2019 với chủ nhà U22 Campuchia. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam so với trận thua 0-1 trước U22 Indonesia ở bán kết. Phía bên kia chiến tuyến, sau khi trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng với U22 Thái Lan ở trận bán kết, chủ nhà U22 Campuchia đã sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị ở trận đấu này.

Mặc dù vậy, với quyết tâm khẳng định bản thân cùng sự cổ vũ của các cổ động viên có mặt trên sân, chủ nhà U22 Campchia đã chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Phút thứ 6, tiền vệ Chanthea đã có cú dứt điểm về phía khung thành của U22 Việt Nam nhưng chưa đủ khó để có thể hạ gục thủ môn Y Eli Niê. Ngay sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có câu trả lời của mình.

Từ đường chuyền vào của Lê Minh Bình, tiền đạo Trần Danh Trung đã có cú băng vào dũng mãnh nhưng cú đánh đầu của tiền đạo U22 Việt Nam đưa bóng đi vọt xà ngang. Đến phút 20, Bùi Tiến Dụng có cú dứt điểm ngoài vòng cấm khiến khung thành của U22 Campuchia thêm một phen chao đảo khi bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Ở những phút sau đó, lối chơi áp sát của chủ nhà Campuchia khiến đội tuyển U22 Việt Nam gặp rất nhiều bế tắc trong việc triển khai những tình huống tấn công. Phút 30, từ sai lầm của hàng phòng ngự khung thành của thủ môn Y Eli Niê bên phía Việt Nam thêm một phen sóng gió khi Safy nhanh chân dứt điểm cách khung thành của U22 Việt Nam chỉ chưa đầy 5m, rất may là bóng đi vọt xà ngang. Trước khi hiệp 1 kết thúc, thủ môn Y Eli Niê có tình huống tỏa sáng cứu thua cho U22 Việt Nam khi tung người bắt gọn cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm của Kakada bên phía U22 Campuchia.

Đội tuyển U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Lê Xuân Tú.

Bước vào hiệp 2, U22 Campuchia tiếp tục là những người nhập cuộc chủ động hơn. Phút 47, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Sovann có tình huống sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Y Eli Niê nhưng bóng đi vọt xà ngang. Chỉ 1 phút đó, từ tình huống tấn công nhanh Văn Xuân tạt bóng từ bên trái vào cho Minh Bình băng vào dứt điểm. Tiếc rằng chân sút của U22 Việt Nam đưa bóng cắt mặt khung thành U22 Campuchia ra ngoài.

Đến phút 54, một lần nữa thủ môn Y Eli Niê có tình huống xuất sắc cứu thua cho U22 Việt Nam khi lao ra chính xác để cản phá cú dứt điểm của Changthea bên phía U22 Campuchia. Ở những phút sau đó, cả 2 đội đều có những tình huống tranh bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Phút 81, Văn Xuân có pha đưa bóng về phía cầu môn của U22 Campuchia nhưng chưa đủ nguy hiểm để đánh bại được thủ môn của đội chủ nhà. Tiếp sau đó, Tùng Quốc cũng tung ra cú dứt điểm căng từ bên ngoài, thủ thành U22 Campuchia mất hai nhịp mới có thể bắt gọn bóng.

Trong thế trận bế tắc trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm của đội chủ nhà, đội tuyển U22 Việt Nam bất ngờ có được bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu ở phút 86. Từ đường chuyền vào bên cánh phải của đồng đội, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2, Lê Xuân Tú đã có cú đánh đầu đưa bóng đi vào góc phải cầu môn U22 Campuchia. Bóng đi hiểm khiến thủ môn Saveng Samnang của đội chủ nhà không thể cản phá.

Trong những phút còn lại của trận đấu, U22 Campuchia liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số nhưng đội tuyển U22 Việt Nam chủ động hạ thấp đội hình nhằm giảm sự hưng phấn của đối phương. Chính vì thế, dù rất nỗ lực nhưng các tuyển thủ U22 Campuchia không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng. Đúng là thi đấu dưới trời nóng và trên mặt cỏ nhân tạo rất khó khăn. Nhưng ở những phút cuối trận, U22 Việt Nam đã có được bàn thắng cần thiết. Tôi hài lòng với kết quả này”. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng có lời khen ngợi với Lê Xuân Tú - người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho đội tuyển U22 Việt Nam: “Rất may mắn khi Xuân Tú vào sân và có thể kết thúc trận đấu. Thực sự tôi dành những lời khen ngợi cho cậu ấy”.

Ở trận chung kết của giải U22 Đông Nam Á 2019 được diễn ra ngay sau đó giữa hai đội Thái Lan và Indonesia. Suốt 45 phút của hiệp 1, cả hai đội đều bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của nhau.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, U22 Indonesia và U22 Thái Lan tiếp tục chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút 57, từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm địa, đội trưởng Saringkan Promsupa đã băng vào đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển U22 Thái Lan. Tuy nhiên, niềm vui của U22 Thái Lan không kéo dài lâu bởi chỉ đúng 2 phút sau đó, từ tình huống tấn công nhanh, Sani Riski đã có pha đi bóng và dứt điểm, bóng đập người Marco Ballini đổi hướng khiến thủ môn U22 Thái Lan phải vào lưới nhặt bóng.

Hưng phấn sau khi có được bàn thắng cân bằng tỷ số, U22 Indonesia càng thi đấu tự tin và đến phút 64 từ quả phạt trực tiếp bên cánh phải, Osvaldo Haay đã bật cao đánh đầu chéo góc, đưa U22 Indonesia vươn lên dẫn trước 2-1. Ngay sau đó, U22 Indonesia chủ động hạ thấp đội hình nhằm bảo vệ khung thành của thủ môn Awan Setho.

U22 Indonesia (đỏ) đánh bại U22 Thái Lan để giành ngôi vô địch giải đấu năm nay.

Ở phía bên kia chiến tuyến, U22 Thái Lan buộc phải dâng lên tấn công, nhưng trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của Indonesia, các chân sút trẻ của đội bóng xứ “chùa Vàng” gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đối phương. Thậm chí phút 88, U22 Indonesia đã có tình huống nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-1 khi Osvaldo Haay có tình huống đối mặt với thủ môn U22 Thái Lan, tiếc rằng chân sút của U22 Indonesia không tận dụng thành công cơ hội của mình khi không chiến thắng được thủ môn Nareechan.

Đến phút 89, U22 Indonesia chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi đội trưởng Bagas Adi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ U22 Thái Lan. Dù thi đấu hơn người nhưng các tuyển thủ trẻ của Thái Lan không tận dụng được lợi thế khi hiệp 2 có tới 5 phút bù giờ. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho U22 Indonesia đến khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu. Với kết quả này, đội tuyển U22 Indonesia giành ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/indonesia-doat-ngoi-vo-dich-u22-viet-nam-gianh-huy-chuong-dong/