Inter vào chung kết Champions League sau 13 năm

Rạng sáng 17/5, Inter hạ Milan 1-0, qua đó vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt bán kết.

Ở trận lượt về, Milan chào đón sự trở lại của Rafael Leao. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhà cựu vô địch Serie A đã tràn lên với ý định tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, trước mặt họ lại là CLB sở hữu hàng thủ có phong độ ấn tượng nhất tại Champions League mùa giải năm nay.

Khả năng đột phá, hút người của Leao giúp mặt trận tấn công của Milan sáng sủa hơn hẳn so với trận lượt đi. "Rossoneri" có 2 cơ hội không thể tốt hơn để thu hẹp khoảng cách với kình địch cùng thành phố nhưng không thể tận dụng.

Phút 11, Brahim Diaz dứt điểm ở vị trí không bị ai kèm nhưng bị Andre Onana xuất sắc cản phá. Đến phút 37, Leao áp sát khung thành Inter. CĐV đội khách ôm đầu tiếc nuối khi bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Leao có phong độ không như ý sau khi bình phục chấn thương.

Ở chiều ngược lại, Inter có lợi thế lớn nên thi đấu từ tốn, đề cao sự chắc chắn. Dù không cầm nhiều bóng, "Nerazzurri" vẫn khiến người hâm mộ Milan đứng ngồi không yên bằng những đợt phản công nhanh và dứt khoát. Chỉ có tài năng của Mike Maignan mới giúp đội khách thoát thua sau cơ hội ăn bàn mười mươi của Inter ở phút 13, 40.

Cuối hiệp một, Henrikh Mkhitaryan phải rời sân vì chấn thương. Lúc này, Inter càng có lý do để tiếp tục lối chơi ru ngủ.

Thời gian càng trôi qua, những đường chuyền qua lại của chủ nhà khiến cánh cửa đi tiếp của Milan càng hẹp lại. Phút 74, hy vọng mong manh của đoàn quân áo sọc đỏ, đen chính thức bị dập tắt sau cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp của Lautaro Martinez. Công đầu thuộc về Romelu Lukaku. Cầu thủ người Bỉ có pha kiến tạo chỉ 8 phút sau khi vào sân thay Edin Dzeko.

Lautaro dập tắt mọi chỉ trích bằng pha lập công thứ 24 trên mọi đấu trường cho Inter mùa này.

Milan khoảng 15 phút để gỡ gạc danh dự, nhưng những gì thầy trò HLV Stefano Pioli làm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Olivier Giroud mất hút, trong khi Leao cũng bị Denzel Dumfries "bắt chết". Andre Onana tiếp tục gia tăng kỷ lục với lần thứ 8 giữ sạch lưới tại Champions League mùa này.

Trận đấu tại Giuseppe Meazza khép lại với niềm vui sướng tột độ của CĐV Inter. Lần đầu tiên kể từ năm 2010, "Nerazzurri" mới lại góp mặt ở trận tranh ngôi vương châu Âu. Đối thủ của thầy trò HLV Simone Inzaghi tại Istanbul vào ngày 12/6 sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Man City và Real Madrid.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/inter-vao-chung-ket-champions-league-sau-13-nam-post1431811.html