IS tháo chạy, trẻ em Syria quay trở lại trường

Một trường học nằm trong lòng một thị trấn nhỏ đổ nát từng được Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng làm nhà tù trong hơn 2 năm, vừa được mở cửa trở lại để đón những đứa trẻ Syria khát khao đến trường.

Chùm ảnh dưới đây của Reuters cho ta thấy rõ được niềm vui hiển hiện trên gương mặt của các em khi được quay lại trường lớp, để qua đó, phần nào đồng cảm được với những khó khăn, thiệt thòi mà những đứa trẻ ở đất nước Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này đang phải gánh chịu.

Ngôi trường có tên “Mẹ Aisha của các tín hữu” (Aisha Mother of the Believers) gần đây đã được mở cửa trở lại sau khi phe nổi dậy giành lại quyền kiểm soát thị trấn al-Rai, nằm phía Bắc thành phố Aleppo, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, từ tay phiến quân IS. Bức ảnh được phóng viên hãng tin Reuters chụp vào ngày 16/1/2017 ghi lại cảnh những đứa trẻ Syria quay trở về nhà sau giờ học.

Không có bàn cũng chẳng có ghế, khoảng 250 đứa trẻ ngồi túm tụm bên trong các phòng học của ngôi trường nằm ở al-Rai. Những tấm thảm mỏng dính được đặt trên nền nhà lạnh lẽo là “phương án giải cứu tình thế” được sử dụng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá ở Syria.

Trẻ em nhặt nhạnh những cuốn sách giáo khoa cũ nát còn lại bên trong ngôi trường từng được phiến quân IS sử dụng làm nhà tù trong hơn 2 năm.

Những đứa trẻ Syria tuổi từ 5-15 được phát vở ghi chép và bút trong ngày đầu tiên quay trở lại trường. 7 tình nguyện viên sẽ dạy cho các em học đọc, viết và làm toán đồng thời giúp thu dọn và ổn định lại ngôi trường.

Trường “Mẹ Aisha của các tín hữu” từng đón đến 500 học sinh trước khi bị chiếm giữ bởi các tay súng IS hơn 2 năm về trước.

Phiến quân IS sau đó đã sử dụng nơi này làm nhà tù giam giữ các phạm nhân của chúng.

Một cậu bé mang theo túi nhỏ đựng các đồ dùng học tập đến trường.

Những cánh cửa sổ vỡ tan, đạn ghim lỗ chỗ trên tường, rác thải và những thiết bị hỏng hóc... sẽ còn khá nhiều việc phải làm cho đội ngũ tình nguyện viên ở đây.

Trẻ em ngồi trên những chiếc bàn học bị hỏng, chỉ còn trơ khung sắt.

Những đứa trẻ Syria hào hứng trong một hoạt động ngoài trời ở trường.

Một đứa trẻ đeo một chiếc cặp sách được tặng bởi Unicef.

Vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

Sách vở các thiết bị nằm vương vãi xung quanh trường.

Một mô hình đầu người sử dụng trong phòng thí nghiệm được nhìn thấy nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Bên trong phòng học từng được sử dụng làm nhà tù bởi IS.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/is-thao-chay-tre-em-syria-quay-tro-lai-truong-2831294-l.html