Israel hối thúc công dân rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ càng sớm càng tốt

Ngoại trưởng Israel ngày 13/6 kêu gọi công dân nước này đang ở Thổ Nhĩ Kỳ rời đi 'sớm nhất có thể' trước nguy cơ đặc vụ Iran đang lên kế hoạch tấn công người Israel tại Istanbul.

“Nguy cơ này là có thật và rất cận kề”, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid nói, theo AFP. “Nếu đã ở Istanbul, bạn cần quay lại Israel sớm nhất có thể. Nếu đã lên kế hoạch bay tới Istanbul, bạn cần hủy chuyến. Không có kỳ nghỉ nào đáng giá bằng mạng sống”.

Theo ông Lapid, căn cứ cho lời kêu gọi trên là “một số nỗ lực của phía Iran nhằm thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhắm vào người Israel trong kỳ nghỉ”.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid. Ảnh: GPO.

Cảnh báo của Ngoại trưởng Lapid là sự nâng cấp so với khuyến cáo công dân không đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ mà Israel từng đưa ra vào cuối tháng 5, sau khi đại tá Hassan Sayad Khodayari - một thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran - bị ám sát tại Tehran.

Tehran đổ lỗi cho Israel đứng đằng sau vụ ám sát đại tá Khodayari và thề sẽ trả thù. Israel từng cáo buộc đại tá Khodayari lên kế hoạch tấn công nhắm vào công dân nước mình trên khắp thế giới.

Vụ giết đại tá Sayyad Khodai được xem là vụ ám sát đáng quan tâm nhất ở Iran kể từ vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh vào tháng 11/2020. Iran cũng cáo buộc Israel là chủ mưu vụ tấn công vào đoàn xe của ông Fakhrizadeh gần Tehran.

Trong một tuyên bố cuối tháng 5, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã liệt kê Thổ Nhĩ Kỳ là nước “rủi ro cao” vì Tehran có thể tìm cách hãm hại công dân Israel tại đây.

Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm du lịch ưa thích của người Israel. Hai nước cũng đã bắt đầu hàn gắn quan hệ sau hơn một thập kỷ căng thẳng.

Đại sứ Israel hát 'Ngày Tết quê em' Đại sứ Israel tại Việt Nam Eshcar Nadav hát bài "Ngày Tết quê em" như lời chúc mừng năm mới. Trong video, ông tham gia nhiều hoạt động đời thường như uống trà đá, cắt tóc vỉa hè...

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/israel-hoi-thuc-cong-dan-roi-khoi-tho-nhi-ky-cang-som-cang-tot-post1326132.html