'Itaewon Class': Oh Soo Ah - Tạm biệt em, tạm biệt tình đầu

Trong khi khán giả đang sục sôi về cái kết bộ phim Itaewon Class, những cái kết mơ mộng được vẽ ra đầy tươi sáng cho Son Yi Seo (Kim Da Mi) và Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon). Nhưng có một nốt nhạc trầm lặng là Oh Soo Ah (Kwon Nara) – mối tình đầu day dứt của Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon)

Oh Soo Ah và Park Sae Ro Yi

Tình yêu tay ba đã đến hồi kết

Những ngày qua, người ta gọi Oh Soo Ah (Kwon Nara) là kẻ mặt dày trong tình yêu, phải “ăn xin” thứ tình cảm không thuộc về mình. Đúng là Oh Soo Ah (Kwon Nara) ích kỷ, tự cao nhưng cô ấy đã yêu theo cách riêng của mình. Nếu nói Son Yi Seo (Kim Da Mi) nhất kiến chung tình với một mình ông chủ Danbam, thế còn 14 năm tình cảm của Oh Soo Ah (Kwon Nara) đâu đã là quá khứ.

Cô gái dầm mưa thủa ấy đã cứu cuộc đời của Park Sae Ro Yi

Nên cũng dễ hiểu, khi Park Sae Ro Yi ( Park Seo Joon) luôn chần chừ, luôn đắn đo để quyết định tình cảm dành Oh Soo Ah. Tình đầu bao giờ cũng là thứ tình cảm khó quên nhất của đời người, dù biết rằng mấy ai yêu bền được với tình yêu đầu non nớt ấy. Hơn thế nữa, Oh Soo Ah là cả thanh xuân tươi trẻ và trong sáng của anh.

Oh Soo Ah thủa ấy, yêu Sae Ro Yi chân thành

Còn đâu nụ cười của Oh Soo Ah dành cho chàng trai năm ấy

Ở cái tuổi dễ vấp ngã nhất, Park Sae Ro Yi ( Park Seo Joon) sẽ có một vết trượt dài tội lỗi trong cuộc đời nếu không có Oh Soo Ah, nếu không vì cô gái dầm mưa đến cứu anh trước khi anh thành kẻ giết người thì Park Sae Ro Yi sẽ chẳng có ngày hôm nay. Oh Soo Ah (Kwon Nara) là người duy nhất tiếp lửa cho Sae Ro Yi và giúp anh nuôi ý chí trở thành một người giàu có thì liệu có một ông chủ IC như ngày hôm nay.

Ai đã thắp sáng cho Sae Ro Yi những năm tháng trong tù

Nếu không vì Oh Soo Ah nói “tôi không thích người nghèo” thì Sae Ro Yi có ý chí đến như vậy không

Người ta nói Son Yi Seo (Kim Da Mi) là tình yêu hi sinh còn Oh Soo Ah (Kwon Nara) là tình yêu thực dụng. Trước khi ai cứu mình thì phải tự cứu mình trước, phải trân quý bản thân mình đó là đức tin của Oh SooAh. Oh Soo Ah có lý do để trở thành như vậy, nếu bạn Oh Soo Ah, tôi nghĩ bạn còn tàn nhẫn hơn thế, ở cái tuổi 17 bạn chẳng thể dựa vào ai, chỉ còn biết đứng trên đôi chân mình và tự mở lối cho tương lai của chính mình. Jangga chỉ là một cơ hội để có cuộc sống và sự nghiệp thành công, chẳng có lý do gì để cô khước từ cô hội duy nhất cho mình như vậy.

Sự lựa chọn của Oh Soo Ah ở thì hiện tại làm cho cả hai khó chung đường

Oh Soo Ah đã chọn mình thay vì chọn vì người mình yêu mà quên mình

14 năm đợi chờ, Oh Soo Ah chờ cho một ngày Park Sae Ro Yi giàu có và tiêu diệt Jangga để về bên cô, để cô và anh cùng đi trên con đường hạnh phúc. Nhưng sự không thể ngờ rằng, Sae Ro Yi mong chờ nhiều hơn ở cô là sự động viên, thương cảm và chờ đợi như vậy, anh đã gặp một Son Yi Seo bất chấp mọi đau khổ đồng hành cùng anh tiêu diệt Jangga, như một chiến binh có thêm đôi cánh vàng anh tiến đến mục tiêu anh hơn và tin tường Son Yi Seo nhiều hơn.

Ân tình là thứ duy nhất còn xót lại cho mối quan hệ hai ta

Gửi lại Soo Ah những năm tháng thanh xuân dữ dội

Trách chi? chỉ trách rằng Oh Soo Ah sau cùng vẫn không phải là người cùng chung chí hướng với Park Sae Ro Yi. Và có lẽ, Oh Soo Ah sẽ đau khổ và dằn vặt chính mình khi không đưa ra quyết định nghỉ việc Jangga sớm hơn, phải đến tập 12 cô mới lưỡng lự và do dự thì đã quá muộn.

Một bên là tình yêu hi sinh và một bên tình yêu thực dụng

Nếu như, Sau khi Park Sae Ro Yi trở lại và mở nhà hàng Danbam, Oh Soo Ah mạnh mẽ đứng bên anh để cùng chiến đấu với Jangga thì sự việc sẽ khác, sự sợ hãi và hèn nhát là một nét tính cách đáng thương hại của nhân vật Soo Ah. Cô yêu Sae Ro Yi không? Yêu rất yêu, thương rất thương và cô còn hiểu rõ anh hơn bất cứ ai hết, cô có đầy đủ mọi yếu tố để trở thành chân ái của Park Sae Ro Yi, lúc nào cũng vậy “ cậu luôn là người quyết định mối quan hệ của chúng ta”.

Sau cùng, người cùng khóc cùng cười và cùng sẻ chia với Sae Ro Yi chỉ là Son Yi Seo

Đến lúc này, Park Sae Ro Yi đã nhận ra tình cảm trong anh là gì? Người anh rung cảm và muốn cùng bước tiếp là Son Yi Seo. Anh nợ Oh Soo Ah một ân tình quá khứ, đóng lại đi những bồng bột tuổi trẻ, buông tay Oh Soo Ah, tạm biệt, tạm biệt tình đầu.

Chỉ còn 2 tập nữa thôi là bộ phim Itaewon Class sẽ chính thức tạm biệt khán giả. Chúng ta hãy cùng Saostar “thưởng thức” trọn vẹn những thước phim cuối cùng nhé!

Kim Oanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tang-lop-itaewon-class-tap-15-16-park-sae-ro-yi-tu-bo-oh-soo-ah-7193595.html