Italy hóa vùng đất ma vì lệnh phong tỏa toàn quốc

Lệnh phong tỏa toàn quốc đã biến Rome, Milan, Venice và nhiều thành phố lớn của Italy trở thành vùng đất 'ma', trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã vượt quá 10.000.

Có một sự hỗn loạn nhất định tại Italy trong ngày đầu tiên áp dụng lệnh phong tỏa trên khắp cả nước, bao gồm cấm tất cả sự kiện công cộng, đóng cửa trường học, khu vực công cộng, bao gồm bảo tàng, rạp chiếu phim, đình chỉ các hoạt động tôn giáo, gồm đám tang và đám cưới. "Chúng ta phải thay đổi lối sống, phải thay đổi ngay bây giờ", Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố trong một cuộc họp báo vào tối 9/3, kêu gọi người dân hợp tác với chính quyền nhằm chặn đứng sự lây lan của virus corona. Trong ảnh, tuyến giao thông đường thủy chính ở thành phố Venice không một bóng người. Ảnh: Getty.

Trong khi các quảng trường một thời tập nập ở Milan và Rome bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, nhiều người dân thậm chí phải tự đặt câu hỏi liệu có được cho phép rời khỏi nhà để mua sắm thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày hay không. “Đây là tình huống kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua, những hạn chế này tương tự như thời chiến tranh”, Lydia Carelli, thực tập sinh 26 tuổi tại Tòa án tối cao Italy ở Rome, nói với CNN. Trong ảnh, sân vận động Olympic ở thủ đo Rome vắng vẻ khi các sự kiện thể thao bị hoãn. Ảnh: Getty.

Việc di chuyển trên khắp đất nước chỉ được phép với lý do kinh doanh hoặc sức khỏe. Cảnh sát sẽ kiểm tra thường xuyên trên đường cao tốc và xe lửa. Các sân bay vẫn mở, nhưng một số hãng hàng không đã hủy chuyến bay đến Italy. “Tất cả quảng trường, nhà hàng hoàn toàn vắng vẻ, không có ai xung quanh. Tôi cảm thấy họ, người Italy thực sự đang vật lộn với dịch bệnh”, Adrian Toll, một du khách Anh đang du lịch ở Rome, nói với CNN. Du khách người Anh cho biết các điểm du lịch chính đều vắng khách. Ảnh: Getty.

Giờ giới nghiêm bắt đầu lúc 18h và có hiệu lực từ ngày 10/3, các nhà hàng, quán bar thường làm cho thành phố trở nên sôi động vào buổi tối đã bị đóng cửa. Chỉ có một vài chiếc xe buýt chạy dọc theo các tuyến đường thông thường của họ. Cảnh sát xuất hiện khi mọi người được nhìn thấy đi bộ dọc theo đường phố, một số đi đến siêu thị, vẫn mở cửa cho nhu cầu hàng ngày của mọi người. Cảnh sát xuất hiện khi mọi người được nhìn thấy đi bộ dọc theo đường phố, một số đi đến siêu thị, vẫn mở cửa cho nhu cầu hàng ngày của mọi người. Trong ảnh, nhà hàng tại quảng trường Mark's Square ở Vencie không một khách hàng. Ảnh: Getty.

Việc chính phủ Italy áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc khiến một bộ phận người dân lo lắng. “Tôi đã sống trong Thế chiến II, lúc đó tôi là một cô gái, nhưng tình huống này thực sự gây sốc cho tôi, vì tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Tôi lo lắng vì không biết khi nào điều này sẽ kết thúc. Bạn không được tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn, bạn cảm thấy như một người ẩn dật”, Filomena Gasparri, 82 tuổi, sống ở vùng núi Abruzzo, phía đông Rome, nói. Ảnh: Getty.

Trên khắp Italy, nhiều người lo ngại virus sẽ lây lan xuống phía nam, nơi mọi thứ không hoạt động tốt. Chính phủ nên hành động sớm hơn để xây dựng bệnh viện. Alex Roggero, một nhiếp ảnh gia đang mắc kẹt ở Sestri Levante, miền bắc Italy, nói: “Châu Âu chưa chuẩn bị... Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp hà khắc mà Trung Quốc đã làm”. Trong ảnh, nhà ga ở thành phố Turin vắng lặng hơn rất nhiều so với ngày thường. Ảnh: Getty.

Lệnh phong tỏa áp dụng trên toàn Italy dự kiến sẽ có hiệu lực cho tới ngày 3/4. Trong ảnh, nhà thờ chính tòa thành phố Milan vắng vẻ trong ngày 10/3. Ảnh: Getty.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/italy-hoa-vung-dat-ma-vi-lenh-phong-toa-toan-quoc-post1058311.html