James Rodriguez bất lực trong trận thua của Everton

Tiền vệ người Colombia không thể tạo ra sự khác biệt trong trận thua 0-2 của Everton trước chủ nhà Southampton ở vòng 6 Premier League.

Chuỗi trận bất bại của Everton chính thức bị chặn đứng sau thất bại 0-2 trước Southampton. Chủ nhà với lối chơi đơn giản, hiệu quả đã chọc thủng lưới đối thủ 2 lần trong hiệp một. James Ward-Prowse mở tỷ số cho "The Saints" bằng cú sút chéo góc chuẩn xác ở phút 27, trước khi Che Adams ấn định thắng lợi với pha làm bàn từ góc hẹp ở phút 35.

Trái với những phát ngôn của HLV Carlo Ancelotti, James Rodriguez vẫn ra sân từ đầu trong chuyến hành quân đến St Mary's. Tiền vệ người Colombia vẫn chứng tỏ phẩm chất hàng đầu với những pha xử lý mềm mại, đường phát động tấn công chuẩn xác.

Phút 19, James thực hiện đường chuyền mở ra cơ hội cho Gylfi Sigurdsson. Tiền vệ người Iceland tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi dội mép trên xà.

Trong khi đó, Southampton chơi phòng ngự chủ động, đồng thời tổ chức những pha lên bóng từ hai biên, khoét vào vị trí của Ben Godfrey. Bên cạnh đó, chủ nhà cũng thường xuyên sử dụng những cú sút xa, để tận dụng quãng thời gian Jordan Pickford bị chói nắng.

Trong khi hàng công còn đang loay hoay, hàng thủ Everton đã để lộ khoảng trống, và phải trả giá bằng 2 bàn thua ở phút 27 và 35. Cả 2 bàn thắng của "The Saints" đều xuất phát từ những pha chọc khe tinh tế của tiền đạo Danny Ings.

Trong khi Ings chơi ấn tượng, Calvert-Lewin lại có hiệp đấu thất vọng. Anh không để lại dấu ấn nào trước hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của Southampton.

Quãng thời gian cuối hiệp một, mành lưới của Pickford rung lên lần thứ 3. Tuy nhiên, bàn thắng của Amstrong không được công nhận vì lỗi việt vị.

Everton tiếp tục chơi bế tắc trong hiệp đấu thứ 2. HLV Ancelotti cố gắng đưa ra những sự thay đổi. Bernard, Anthony Gordon, Fabian Delph vào sân nhưng đều không thể tạo ra sự khác biệt.

Khó khăn chồng chất với đội khách, sau khi Lucas Digne nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72. Cựu hậu vệ Barca có tình huống vào bóng ác ý với Walker-Peters. Trọng tài chính không cần tham khảo VAR để đưa ra quyết định truất quyền thi đấu của số 12.

Cơ hội giành điểm của Everton gần như không có, khi họ phải hơi thiếu người, cộng với việc bị dẫn 2 bàn. Calvert-Lewin sau 5 trận liên tiếp ghi bàn đã có ngày thi đấu nhạt nhòa. Số 9 không tung nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Everton chấp nhận rời St Mary's với 2 bàn tay trắng. Đây là trận thua đầu tiên từ đầu mùa của thầy trò HLV Ancelotti. "The Toffees" đã bị Liverpool san bằng điểm số (13 điểm), thậm chí có nguy cơ bị Aston Villa vượt mặt do đang chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Ancelotti gọi quyết định của trọng tài là trò cười Sau trận thua Southampton 0-2 ở Premier League hôm 25/10, huấn luyện viên trưởng của Everton cho rằng quyết định phạt Lucas Digne thẻ đỏ là bất công.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/james-rodriguez-bat-luc-trong-tran-thua-cua-everton-post1145895.html