Jaywuan Hill và lời hứa dành cho người hâm mộ của Thang Long Warriors

Là một trong những trụ cột quan trọng của đội bóng, nhưng tối qua Jaywuan Hill chỉ thi đấu vỏn vẹn gần 28 phút. Ngoài việc mắc phải 4 lỗi cá nhân và được HLV Predrag Lukic rút ra thì ít ai biết được rằng anh đã bị chấn thương trước đó.

Trước trận đấu đầu tiên trong giai đoạn Playoffs với Hanoi Buffaloes, cầu thủ Jaywuan Hill đã gặp phải sự cố liên quan tới chấn thương cũ của anh. Cụ thể trong giờ khởi động, ngoại binh của Thang Long Warriors bị đau ở mắt cá chân và được bác sĩ đưa vào phòng thay đồ chăm sóc.

Chính điều này đã ảnh hưởng tới phong độ của anh trong trận đấu tối qua, mặc dù ghi được 17 điểm, 10 tình huống bù rổ thành công và 3 pha cản bóng. Nhưng chỉ thi đấu sấp sỉ 28 phút, khoảng thời gian còn lại các đồng đội của anh gặp khá nhiều khó khăn khi thiếu vắng cầu thủ mang áo số 20 này.

Với vết thương cũ tái phát ở mắt cá chân, Jaywuan Hill đã không thể trọn vẹn thi đấu hết 40 phút cùng các đồng đội. Ảnh: Huy Phạm

Jaywuan Hill đã chia sẻ với Bongro24h sau khi kết thúc trận đấu với sự tiếc nuối: "Tôi nghĩ rằng toàn đội đã không tập trung 100%. Chúng tôi cũng đã rất cố gắng chiến đấu nhưng đã không thể giữ được thế trận trong hai hiệp sau. Phong độ của tôi hôm nay cũng không tốt, tôi đã vướng phải 4 lỗi cá nhân, tôi đã rất cố gắng để có thể gắn kết đội hình lại nhưng thật không may, chúng tôi đã không thành công trong tối nay".

Nhận xét về màn trình diễn của đội Hanoi Buffaloes ở trận đấu vừa rồi, Jaywuan Hill thẳng thắn nhận xét: "Họ đã chơi rất tốt và gắn kết hơn so với những trận đấu trước. Họ không hề lùi bước mà chỉ biết tiếp tục chiến đấu, giống hệt như những gì chúng tôi đã làm. Nhưng họ đã làm tốt hơn chúng tôi ở trận đấu này và đó là lí do họ chiến thắng. Nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ chiến thắng ở trận đấu tiếp theo".

Việc đó cũng ít nhiều gây ảnh hưởng tới phong độ và sự tự tin trong thi đấu của anh. Ảnh: Huy Phạm

Khá kiệm lời về chấn thương của bản thân, luôn tự khẳng định là do cá nhân không có phong độ tốt và thi đấu không được tập trung, chỉ khi được hỏi Jaywuan Hill mới chia sẻ: "Mắt cá chân tôi có hơi đau, nhưng bạn biết đấy, chúng tôi là những Chiến binh, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho dù có xảy ra chuyện gì. Chuyện chấn thương không là gì cả, nếu có đau thì chúng tôi vẫn sẽ nghĩ đến việc chiến đấu vì nhau".

Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn và lời hứa tới cổ động viên của đội bóng Thang Long Warriors, những người đã luôn bên đội bóng từ những ngày đầu tiên.

"Người hâm mộ của Thang Long Warriors là một tập thể đoàn kết ngay từ những ngày đầu tiên. Họ đã luôn ở bên chúng tôi cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì họ, chúng tôi đã trải qua chuyện này rồi, như lượt finals năm ngoái.

Tuy nhiên, bất cứ lúc nào được tung vào sân, anh cũng thi đấu hết mình và đóng góp những điểm số quan trọng cho đội bóng. Ảnh: Huy Phạm

Chúng tôi cũng đã thua ngay trận đầu và rồi bùng lên để giành chức vô địch. Khi ở trong phòng thay đồ, chúng tôi đã tự nhủ phải luôn ngẩng cao đầu, không được nản chí, phải tự tin vào bản thân mình và sẵn sàng cho trận đấu kế tiếp".

Với thời gian 3 ngày nghỉ cho trận đấu kế tiếp, người hâm mộ của đội bóng đang rất mong vết thương của Jaywuan Hill sẽ có những cải thiện tích cực. Mặc dù thi đấu không hề tệ nhưng rõ ràng với chấn thương tái phát ở trận đấu đầu tiên tối qua, người hâm mộ đang rất lo lắng cho cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết của Thang Long Warriors nếu thiếu vắng Jaywuan Hill.

Với 3 ngày nghỉ trước mắt, Jaywuan Hill cần được Thang Long Warriors làm mọi cách để hồi phục chấn thương, trước khi làm khách trên sân nhà Bách Khoa của Hanoi Buffaloes. Ảnh: Huy Phạm

Bảo Khang - theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/jaywuan-hill-va-loi-hua-danh-cho-nguoi-ham-mo-cua-thang-long-warriors-d485947.html