Jennifer Lopez như 'ở trên thiên đường' trong ngày cưới Ben Affleck

Nữ ca sĩ 53 tuổi Jennifer Lopez lần đầu chia sẻ về lễ cưới đẹp như một giấc mơ và tiết lộ những khoảnh khắc lãng mạn bên tài tử Ben Affleck trong sự kiện trọng đại kéo dài ba ngày hồi tháng 8.

Trong bài đăng trên trang web riêng hôm 1/9, Jennifer Lopez miêu tả đám cưới của cô bằng lời thoại do Ben Affleck viết cho bộ phim Live by Night năm 2016 anh đạo diễn: "Đây là thiên đường. Ngay tại đây. Bây giờ chúng tôi ở đó".

Jennifer Lopez và Ben Affleck trong hôn lễ.

Đăng bức ảnh rạng rỡ ôm Ben Affleck giữa lễ đường ngập đầy hoa trắng, J.Lo kể về khoảnh khắc thiêng liêng hôm ấy: "Khi anh ấy nhìn thấy tôi xuất hiện ở đầu cầu thang, cả hai đều xúc động dâng trào và vẫn không thể tin đây là hiện thực. Giống như giấc mơ tuyệt vời nhất, nơi tất cả những gì bạn muốn là không bao giờ thức dậy".

Jennifer cho biết, trước đám cưới ở Georgia, trời mưa suốt vào các buổi chiều kèm sấm sét nên mọi người đều lo lắng. Tuy nhiên, cô luôn tin Chúa sẽ ban phước lành và điều kỳ diệu cuối cùng đã đến. "Vào 6h45 thứ Bảy, ngày 20/8, mặt trời ló rạng và chiếu những tia sáng như những viên kim cương nhỏ xinh nhảy múa trên dòng sông sau lễ đường ở sân nhà chúng tôi", Jennifer kể về thời tiết tuyệt vời trong ngày cưới.

Cặp sao đã có ngày cưới hoàn hảo.

Trước hôm đó, giọng ca Let's Get Loud thừa nhận cô và Ben đã trò chuyện và cười về việc kết hôn ở tuổi ngũ tuần. "Cả hai chúng tôi đều đã kết hôn trước đây và không còn là những đứa trẻ nữa, nhưng bằng cách nào đó, bây giờ dường như là độ tuổi duy nhất có ý nghĩa", cô giải thích. Nữ ca sĩ cho biết một số vết thương lòng đã được chữa lành vào ngày hôm nó và gánh nặng quá khứ cuối cùng đã trút bỏ hoàn toàn khỏi đôi vai của họ.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn rồi hủy hôn vào năm 2003. Sau hai thập kỷ trải qua nhiều biến cố, đổ vỡ trong cuộc sống riêng, họ hẹn hò trở lại với tình yêu sâu sắc hơn trước. Cả hai học được cách trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trong hiện tại và biết ơn cuộc sống. J.Lo cho biết cô được truyền cảm hứng từ bài thơ của Rainer Marie Rilke mang tên Letters to a Young Poet (Thư gửi nhà thơ trẻ), viết về việc trao đi tình yêu sẽ khiến trái tim hạnh phúc hơn là chỉ đón nhận nó. Cô viết: "Sự thật là câu chuyện của mỗi người khác nhau và chúng ta đều có những hành trình riêng. Không có hai con người nào giống nhau. Nhưng đối với chúng tôi, đây là thời điểm hoàn hảo".

Bennifer khiêu vũ trong buổi tối sau hôn lễ.

"Nhiều năm trước, chúng tôi không biết rằng con đường phía trước như mê cung, chứa đựng nhiều điều bất ngờ, phước lành và thú vị. Tất cả lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc này, một trong những ngày hoàn hảo nhất trong cuộc sống. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn thế. Tôi chúc tất cả các bạn hạnh phúc, hành trình tìm kiếm hạnh phúc khó khăn nhưng sẽ rất ngọt ngào".

Bennifer miêu tả lễ cưới như "thiên đường" và một "giấc mơ đẹp".

Hoài Vũ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/jennifer-lopez-nhu-o-tren-thien-duong-trong-ngay-cuoi-ben-affleck-172220902102927317.htm