Jesus chứng minh Man City đâu cần Ronaldo

Gabriel Jesus một lần nữa tỏa sáng rực rỡ giúp Man City nghiền nát Arsenal, và điều này cho thấy Man City đã đúng khi từ bỏ chiêu mộ Cristiano Ronaldo.

Ở hè 2021, Juventus từng đề nghị Man City đưa Jesus vào hợp đồng trao đổi Ronaldo. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Pep Guardiola quyết định giữ tiền đạo người Brazil ở lại, đồng thời rút lui khỏi thương vụ CR7. Bản thân cựu thuyền trưởng Barca và Bayern cũng cho biết ông hài lòng với các lựa chọn tấn công hiện có của Man xanh.

Thực tế, việc bổ sung thêm Jack Grealish với giá 100 triệu bảng đã giúp sức mạnh của Man City thăng tiến đáng kể so với mùa trước - mùa mà họ đã đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh và về nhì tại Champions League. Ngoại trừ Sergio Aguero ra đi theo dạng tự do, Man xanh cho tới nay chưa mất thêm ngôi sao nào bất chấp Bernardo Silva hay Raheem Sterling được đồn đoán có thể bị bán. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa sau ngày 30/8, đội hình của Man City gần như đã chốt hạ.

Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus.

Mùa trước, Aguero bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì chấn thương triền miên, trong khi Jesus cũng có giai đoạn ngồi ngoài và khi trở lại, phong độ của anh thiếu sự ổn định. Về mặt lý thuyết, cựu ngôi sao của Palmeiras là trung phong duy nhất của đội một Man City. Đó là lý do vì sao The Citizens lại theo đuổi Harry Kane xuyên suốt mùa hè bởi họ cần một tiền đạo cắm đúng nghĩa, một chân sút có thể mang về nguồn cung bàn thắng đều đặn mỗi mùa.

Jesus trên giấy là trung phong của Man City, nhưng anh đã nói với Guardiola rằng bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi được bố trí đá lệch cánh. Và trong 2 trận gần nhất tại Premier League, lần lượt gặp Norwich và Arsenal, Guardiola chiều theo cậu học trò, bố trí Jesus đá tiền đạo lệch phải trên hàng công trong khi Ferran Torres đảm nhận vai trò số 9 ảo. Cách bài trí này phát huy tối đa hiệu quả khi Man City ghi 10 bàn sau 2 trận, còn Jesus ghi dấu ấn đậm nét với 1 bàn cùng 3 đường kiến tạo.

Màn trình diễn của Jesus trước Arsenal

Thay vì bị bó hẹp ở một phạm vi hẹp như trước, Jesus giờ đây được hoạt động rộng ở hành lang cánh phải và đó là những gì anh ưa thích. Ở bàn mở tỷ số của Man City trước Arsenal, Jesus là người có công không nhỏ khi băng xuống vượt qua sự đeo bám của Kieran Tierney, phối hợp với Silva và Kyle Walker trước khi thực hiện đường chuyền vào như đặt để Gundogan bật cao đánh đầu tung lưới đội khách. Ở bàn thứ 3 của Man City, Jesus xâm nhập vòng cấm, chọn vị trí khôn ngoan rồi đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của Grealish.

Khả năng hoạt động với cường độ lớn và tích cực pressing ngay ở 1/3 cuối sân đối phương của Jesus chính là điều Guardiola đánh giá cao. Đó cũng là cách chơi quen thuộc của Man City nên nếu Ronaldo về, mọi thứ sẽ thay đổi. Dĩ nhiên, The Citizens vẫn cần một tiền đạo đúng nghĩa để giải quyết khâu ghi bàn ở những trận đấu chặt chẽ và khó khăn hơn nhiều so với Norwich hay Arsenal. Tuy nhiên cho đến lúc này, Torres đang đáp ứng kỳ vọng với cú đúp bàn thắng, trong khi Jesus phát huy được tối đa khả năng của mình trong vai trò dạt cánh.

Man City đã quyết định bỏ qua Ronaldo để đặt niềm tin tối đa vào những Torres, Grealish, Jesus và mọi thứ đang hoạt động trơn tru. Tiền đạo người Brazil đã ghi được 83 bàn sau 198 lần ra sân cho Man City và con số này hứa hẹn sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. The Citizens sẽ cần thêm những bài kiểm tra khắc nghiệt hơn nữa để thử khả năng biến đổi thực sự của Jesus, song nhìn chung với những gì đã thể hiện, các fan của Man City không có gì phải cảm thấy nuối tiếc vì CLB đã ngoảnh mặt với Ronaldo.

Theo Tiểu Hằng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/jesus-chung-minh-man-city-dau-can-ronaldo/20210829061212287