Jesus 'tịt ngòi' 7 trận liên tiếp vẫn được Pep khen

Đáng kinh ngạc hơn: trung phong số 1 của Man City hiện nay chưa có cú sút nào đúng hướng khung thành trong 607 phút, gồm cả 7 trận vừa qua, cộng với 60 phút cuối của trận gặp Liverpool trước đó. Và, đáng kinh ngạc nhất, là việc HLV trưởng Pep Guardiola của Man City vẫn khen một trung phong như vậy.

Vâng, cũng dễ hiểu khi Pep tiếp tục tin dùng Jesus. Khen mới... điên. Pep nói: “Tôi yêu cậu ta biết bao. Tôi muốn thấy Jesus ghi bàn. Nhưng Jesus còn là trung phong vào loại hay nhất thế giới, qua những đóng góp khác trong lối chơi. Không phải trung phong nào cũng làm được những điều như Jesus làm cho đội mình. Cậu cũng muốn ghi bàn, và sẽ ghi bàn, nay mai thôi”.

Trung phong Jesus (trên) là người dứt điểm ít nhất trên hàng công của Man City trước West Brom.

Trung phong Jesus (trên) là người dứt điểm ít nhất trên hàng công của Man City trước West Brom.

Mùa này, trung phong kỳ cựu Sergio Aguero ít khi xuất hiện, vì chấn thương và bệnh. Ai cũng cho rằng Man City không ghi bàn nhiều như mong đợi vì Jesus quá “cùn” ở vị trí trung phong. Guardiola đáp trả, không chỉ về Jesus mà cả vấn đề tấn công của Man City nói chung: “Nếu như tất cả đều có nhận xét giống nhau thì tôi sẽ không nói ngược lại, dù tôi không đồng ý”.

Nhiều năm trước, Pep mua Jesus về Man City là để thay một Aguero mà ông đã lộ rõ sự ruồng rẫy. Nhưng trong khi Aguero vẫn ghi bàn đều đặn (khi anh không chấn thương) thì Jesus hiếm khi tỏa sáng. Đội tuyển Brazil đã không còn để Jesus đá trung phong nữa. Thất bại của Brazil tại World Cup 2018 gắn chặt với phong độ kém cỏi của chân sút này.

Theo kinh Thi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/jesus-tit-ngoi-7-tran-lien-tiep-van-duoc-pep-khen/20201217021717483