Jose Mourinho- Arsene Wenger: Mối thâm thù thập kỷ

Ngay từ khi Jose Mourinho đặt chân đến London để dẫn dắt Chelsea năm 2004, quan hệ của ông với các đồng nghiệp ở Premier League đã không được tốt đẹp.

Với riêng Arsene Wenger, sự thù nghịch, căng thẳng không ngừng leo thang và kéo dài trong nhiều năm liền. Những cuộc khẩu chiến của hai nhà cầm quân giống như quả lựa đạn ném vào những trận derby vốn đã kịch tính ở Premier League.

Đầu mùa giải này, Wenger bảo cả hai đã thiết lập được “hòa bình” trong quan hệ. Trận đấu thuộc Cúp Liên đoàn giữa hai đội diễn ra trong không khí ôn hòa có vẻ minh chứng cho điều đó. Nhưng rồi, tất cả sự thân thiện biến mất vào hôm thứ Sáu vừa qua, ở buổi họp báo trước trận đại chiến ở Stamford Bridge.

Họ đã nói, xách mé, chỉ trích nhau những gì để khiến mâu thuẫn trở nên không thể hàn gắn?

Năm 2004, Jose Mourinho tới dẫn dắt Chelsea. Với phong thái ngạo mạn với câu tự xưng “Tôi là Người đặc biệt”, Mourinho đã khiến nhiều người không ưa, trong đó có cả Wenger. Tháng 7 năm 2005, Mourinho châm lửa cho cuộc chiến khi phàn nàn lịch thi đấu có lợi cho Arsenal. “Một số đội bóng bị đối xử như quỷ dữ, một số lại được coi trọng như thiên thần. Tôi không nghĩ chúng tôi xấu xí đến mức được coi là quỷ dữ còn Arsene Wenger và David Dein (cựu Phó chủ tịch của Arsenal) cũng không đủ đẹp để được xem như thiên thần”.

Những phát biểu có phần “điêu ngoa” của Mourinho khiến một người vốn điềm tĩnh và luôn tránh xa những rắc rối bên lề như Wenger không thể ngồi yên. Một tháng sau, Wenger đáp trả Mourinho bằng việc chỉ trích lối chơi thực dụng của Chelsea. “Chúng ta đang sống trong một thế giới chỉ có người thắng và kẻ thua, nhưng nếu một môn thể thao nào đó ủng hộ sự toan tính và thực dụng quá mức thì nó đang gặp nguy hiểm”.

Mối quan hệ Mourinho-Wenger không được tốt đẹp ngay những ngày đầu làm việc chung ở Premier League

Mùa Hè năm 2005, Mourinho cùng Chelsea đã có những ngày bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Wenger không ưa điều này và ít tháng sau lên mặt báo than phiền rằng “The Blues” đang phá vỡ cấu trúc của bóng đá Anh. Mourinho ngay lập tức đáp trả Wenger, ám chỉ ông là kẻ thọc mạch: “Ông ta là một người thích theo dõi và đánh giá người khác. Giống như việc có một số kẻ khi ở nhà, dùng một chiếc ống nhòm lớn để nhìn vào các gia đình khác, sau đó thì phàn nàn và nói đủ mọi chuyện về Chelsea”.

Căng thẳng hai bên leo thang vào tháng 11 năm 2005. Wenger đã thẳng thừng mắng và gọi Mourinho là kẻ ngu ngốc. “Ông ta đã mất kiểm soát, thiếu thực tế và cả sự tôn trọng. Khi bạn trao thành công cho kẻ ngốc, điều đó chỉ làm họ càng ngu ngốc hơn mà thôi!”. Có thông tin Wenger đã chuẩn bị cuộc chiến pháp lý chống lại Mourinho vào thời điểm đó nhưng về sau thay đổi ý định.

Nhưng Mourinho thì không lùi bước. Thay đổi duy nhất của HLV Chelsea là chuyển lối đấu khẩu chỉ trích trực diện bằng lối nói châm biếm. Chẳng hạn như: “Tại Stamford Bridge, chúng tôi có một tập tài liệu về những phát biểu của ‘Ngài’ Wenger trong suốt 12 tháng qua. Nó không phải chỉ dày 5 trang mà là 120 trang”.

Bẵng đi 2 năm, sự thù nghịch giữa Mourinho và Wenger tạm lắng. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2007, nó lại bùng lên sau trận chung kết League Cup. Trận đấu đó chứng kiến 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân và cả hai HLV đều phẫn nộ lao vào “tham chiến”.

Wenger một lần nữa chọc vào Mourinho khi nói đến kỹ năng cần thiết để trở thành một HLV hàng đầu. “Nếu bạn so sánh hai HLV với nhau, hãy cho họ cùng một khoảng thời gian. Ví dụ là 5 năm, bạn hãy xem sau 5 năm dẫn dắt các đội bóng, ai mới là người thành công hơn”.

Cuối mùa giải đó, Mourinho rời Chelsea đến dẫn dắt Inter, những cuộc khẩu chiến với Wenger cũng vì đó mà biến mất. Ngày trở lại dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kỳ thứ 2, Mourinho dường như chủ động dàn hòa khi dành nhiều lời ca ngợi cho Wenger. “Giáo sư” sau đó cũng cho biết mối quan hệ giữa ông và Mourinho đã được cải thiện. Cho đến… đầu năm 2014.

Wenger xô Mourinho trong trận Chelsea-Arsenal cuối tuần qua

Mourinho và Wenger xảy ra cuộc khẩu chiến khá nghiêm trọng, với những phát ngôn nhắm vào đối phương một cách thẳng thừng. HLV Wenger là người châm ngòi khi nhận xét Mourinho chỉ là kẻ sợ thua mới không dám nhận là ứng viên vô địch Premier League.

Mourinho ngay lập tức đáp trả, chỉ trích Wenger là “chuyên gia thất bại” với 8 năm dẫn dắt Arsenal mà không giành nổi danh hiệu nào. Trong cuộc họp báo trước trận Chelsea- Arsenal ở vòng 7 Premier League, Mourinho khơi lại vấn đề khi tuyên bố sẽ không xin lỗi vì gọi Wenger như vậy.

Dẫu những thống kê cho thấy Wenger đã thua trận trong toàn bộ 10 lần đụng độ với Mourinho ở các đấu trường nhưng cách châm chọc của đồng nghiệp rõ ràng đã tác động mạnh tới tâm lý của Wenger. Trên sân Stamford Brigde, sau pha phạm lỗi thô bạo của Gary Cahill với Alexis Sanchez, “Giáo sư” khả kính không giữ được bình tĩnh. Ông bước ra khỏi vạch giới hạn khu huấn luyện của Arsenal. Mourinho nhìn thấy vậy và phản ứng, ra dấu đề nghị Wenger trở lại vị trí của mình. Tức giận, Wenger đã xông thẳng đến khu vực băng ghế dài của Chelsea và xô Mourinho. Sau trận, Wenger tuyên bố ông chẳng hối tiếc khi làm điều đó.

Mourinho từng cho rằng căng thẳng từng có giữa ông với Wenger giờ chỉ còn là quá khứ. Nhưng với những gì đang xảy ra, thật khó để xoa dịu mối quan hệ này. Nhất là khi trước họ còn rất nhiều trận đối đầu ăn thua và Mourinho luôn giỏi khiêu khích đối thủ.

K.Đ
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/jose-mourinhoarsene-wenger-moi-tham-thu-thap-ky-n20141006164729972.htm