Jose Mourinho, nạn nhân 'chết chìm' trên con tàu lạc hậu

Vị HLV người Bồ Đào Nha đơn giản chỉ là nạn nhân của vòng xoáy khắc nghiệt trong bóng đá hiện đại.

Khi sức sáng tạo đã cùn, nguồn nội lực trở nên cạn kiệt và khiến con người ta không thể tái tạo, một chiến lược gia tài năng như Jose Mourinho cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Đến cuối cùng, Mourinho đã rời Manchester United. Vào dòng thông báo ngắn ngủi trên trang chủ CLB nói lên tất cả. "Một con thuyền không hạnh phúc", nhà báo gạo cội Phil McNulty, người phụ trách mục bóng đá của trang BBC Sport viết.

Mourinho không còn tiếng nói với cầu thủ.

Mourinho không thể cứu được MU

Thất bại 1-3 tại Premier League trước Liverpool không đơn giản chỉ là sự khẳng định về một mùa giải thất bại nữa của Manchester United. Nó còn cho thấy những bất ổn mang tính hệ thống của "Quỷ đỏ" dưới bàn tay của Mourinho. Những bất ổn đến từ chính con người vị chiến lược gia từng tự nhận mình là "Người đặc biệt".

Man Utd đang có khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ 1990/91. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, chỉ sau 17 vòng đấu, họ đã kém đại kình địch Liverpool tới 19 điểm trên bảng xếp hạng.

Một bước lùi khác của Mou-United là việc họ đã để lọt lưới tới 29 bàn chỉ sau 17 vòng. Mùa trước, Mou-United để thủng lưới 28 bàn sau 38 vòng.

Với một HLV từng coi mình là "bậc thầy" trong nghệ phòng ngự, Mourinho dường như đang chết chìm trên con tàu không hạnh phúc M.U. Ngay cả trong cái cách ông sử dụng "nghệ thuật hắc ám" - thứ từng làm nên tên tuổi của mình, Mourinho cũng cho thấy sự bấn loạn.

Những cuộc họp báo trước và sau trận đấu không còn là nơi để ông thể hiện "thứ nghệ thuật hắc ám" từng làm nên tên tuổi nữa. Ông chỉ trích vô tội vạ các học trò, gọi họ là "những đứa trẻ hư hỏng", "thiếu phẩm chất chơi cho Man Utd"...

Nỗ lực của Mourinho bất thành.

Trên tờ The Guardian, cây viết lão làng Jonathan Wilson nhấn mạnh đến chi tiết Mourinho "đã phải thừa nhận rằng đội bóng của mình không thể đối phó với một đội bóng mạnh mẽ và tràn đầy hưng phấn như Liverpool".

Thất bại trước Liverpool ở Anfield, Mourinho không còn thể nói "chúng tôi ghi cả 4 bàn trong một trận đấu, nhưng vẫn phải hòa 2-2" như trong trận gặp Arsenal trước đó nữa.

Năm thứ ba ở Old Trafford, Mourinho có thể đã đi tới điểm cùng của sự nghiệp. Tờ The Guardian đã mô tả trạng thái của HLV này ở Manchester United giống như "một HLV tung cục xúc xắc lên trời và chờ đợi may mắn".

Sẽ là khiên cưỡng nếu nói rằng Mourinho không chịu nổi áp lực, nhưng rõ ràng HLV người Bồ Đào Nha dường như đã "bất lực" trong suốt quãng thời gian ở Manchester United.

Vòng xoáy khắc nghiệt của bóng đá hiện đại không chừa một ai, và những sợi tóc bạc trên khuôn mặt hoang mang của Mourinho nhiều năm qua nói lên điều đó.

Rời MU có thể tốt cho Mourinho?

Mourinho đã bị sa thải. Điều đó có thể tốt cho ông lúc này. Khi mà HLV người Bồ Đào Nha đã xoay đủ mọi hướng, tuy nhiên vẫn chết chìm ở hai con tàu Chelsea và Manchester United, dù có nhiều thời điểm được ủng hộ vô điều kiện, cần hiểu rằng Mourinho cần tái tạo.

Nên nhớ rằng kể từ khi bắt đầu gây tiếng vang ở Porto vào năm 2004, Mourinho đã không có quãng nghỉ nào trong sự nghiệp. Ông đã kinh qua Chelsea trong kỷ nguyên đầu của Chủ tịch Roman Abramovich, cùng Inter Milan gần như đối đầu với cả Italy, hay những cuộc xào xáo nội bộ ở Real Madrid.

Mourinho rời MU như một cuộc chia tay được báo trước.

Năm 2012, sau khi rời Barcelona, Pep Guardiola đã thừa nhận "ông cần thời gian nghỉ ngơi" bởi sự khắc nghiệt của nghề làm HLV. Ông nghỉ hẳn một năm trước khi trở lại cùng Bayern Munich.

Tương tự Pep Guardiola, HLV Jurgen Klopp cũng từng thừa nhận cần nghỉ ngơi sau khi đạt tới hạn cùng Dortmund vào năm 2015, trước khi trở lại cùng Liverpool vào năm 2016.

HLV Arsene Wenger, trong một bài phát biểu hồi tháng 6/2016, từng bày tỏ sự “không hiểu nổi” về độ yếu đuối của các HLV trẻ như Klopp hay Guardiola. Nhưng quãng thời gian nghỉ vừa qua sau khi rời Arsenal, HLV người Pháp hẳn thấm thía điều này.

Cả Klopp (51 tuổi) và Pep Guardiola (47 tuổi) đều trẻ hơn Mourinho (55 tuổi), và có tuổi nghề ngắn hơn Mourinho, nhưng có thời điểm họ cảm thấy thật sự khó khăn.

Đó liệu có phải là một bước lùi trong sự nghiệp của Mourinho? Có thể. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, đôi khi bước lùi đó lại có thể giúp HLV này tiếp tục sự nghiệp tốt hơn.

Vũ Duy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jose-mourinho-nan-nhan-chet-chim-tren-con-tau-lac-hau-post901584.html