Jung Hae In và 7 lần khiến fan 'điên đảo' trong 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

Jung Hae In luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào khiến các fan ao ước được trở thành 'chị đẹp' dù chỉ một lần.

Phát sóng được 6 tập, “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” (tên tiếng Anh “Something in the rain”) do đài JTBC sản xuất, vẫn giữ được sức nóng, luôn là đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Đặc biệt, những phân đoạn Joon Hee (Jung Hae In) bày tỏ tình cảm với “chị đẹp” Jin Ah (Son Ye Jin) luôn khiến khán giả “thòng tim”.

Hãy điểm lại những khoảnh khắc ngọt ngào của Jung hae In trong bộ phim, giúp anh chàng chuyển đổi thành công từ một cậu em trai sang bạn trai nhé!

Bảo vệ Son Ye Jin trước bạn trai cũ

Khi bạn trai cũ của Son Ye Jin tìm đến văn phòng nơi cô làm việc và đề nghị rằng họ hãy quay lại với nhau, Jung Hae In đột nhiên xuất hiện bên cạnh và đã tự nhận mình là bạn trai của cô ấy để giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử.

Khi người bạn trai cũ nói rằng mình chính là bạn trai của cô ấy, Jung Hae In không hề chớp mắt và bảo anh ta hãy cút đi. Sau đó anh chàng hăm dọa, “Anh là kẻ bám đuôi à? Anh có muốn tôi gọi cảnh sát không?”

Không ngừng khen ngợi “chị xinh đẹp hơn”

Để kích động, cố tình khiến Son Ye Jin ghen, Jung Hae In đã lên kế hoạch nói chuyện với những người đồng nghiệp nữ của cô. Chiêu này ngay lập tức có hiệu quả, vì sau đó “chị đẹp: đã hỏi: “Cậu có thích những cô gái xinh đẹp không?”. Sau đó Jung Hae In đáp lại: “Thật tuyệt, nhưng chị đẹp hơn”.

“Bỏ tay chị ấy ra”

Những hành động của bạn trai cũ của Son Ye Jin vẫn tiếp tục khi anh ấy xuất hiện tại nhà cô ấy để ăn tối. Khi Jung Hae In bước vào và nhìn thấy bạn trai cũ đang nắm lấy cánh tay của Son Ye Jin, anh không thể giữ bình tĩnh được và hét lên, “Hãy bỏ tay chị ấy ra”, và kéo anh ta ra ngoài.

“Chị có thể không vào không?”

Jung Hae In dẫn Son Ye Jin về nhà của cô ấy như mọi khi. Nhưng lần này, anh chàng đứng trước cửa nhà và hỏi, “Chị có thể không vào không?” nhằm ngụ ý muốn một buổi hẹn hò lúc nủa đêm. Ngạc nhiên, Son Ye Jin hỏi họ sẽ đi đâu thì anh chàng ranh ma trả lời ,”Chị vừa nghĩ gì đấy?”

"Bây giờ chúng ta là một cặp"

Son Ye Jin cuối cùng cũng tiến đến một bước và âm thầm nắm tay anh chàng dưới bàn ăn trong lúc cả hai đang đi cùng những người đồng nghiệp, như để bày tỏ tình cảm của mình.

Tuy vậy, khi họ ở cùng nhau, Jung Hae In lại tỏ ra thất vọng và hỏi cô tại sao lại nắm lấy tay mình. “Lẽ ra em phải là người nắm tay chị trước”, anh chàng bộc bạch. Sau đó cô nói, “Khi nào? Cậu không biết thời cơ quan trọng như thế nào giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đâu”. Khi biết được tình cảm mà Jin Ah dành cho mình, Joon Hee cũng nguôi ngoai và nở nụ cười: “Bây giờ chúng ta là một cặp?”

“Tôi sẽ không bao giờ để chị một mình”

Tên bạn trai cũ xấu xa 5 lần 7 lượt theo đuôi, quấy rầy cuộc sống của Son Ye Jin. Khi cô chuẩn bị đóng cửa quán cà phê, bạn trai cũ lại đến và mong cô quay lại. Cô không chịu và bị hắn tấn công, quán cà phê trở nên lộn xộn và đổ vỡ. Sau khi đuổi được anh ta đi, Son Ye Jin phải dọn dẹp mớ hỗn độn này và bị đứt tay bởi mảnh thủy tinh.

Jung Hae In rất tức giận khi thấy cảnh đó và bỏ ra ngoài để lấy lại bình tĩnh. Sau đó Son Ye Jin tìm được cậu, anh chàng nhìn thấy ngón tay cuốn băng của Son Ye Jin, còn cô trấn an rằng mình không đau chút nào. Lúc này, Joon Hee đã ôm cô vào lòng và bày tỏ: “Em đau lắm. Từ bây giờ, em sẽ không bao giờ để chị một mình”.

“Chị muốn đến nhà tôi không?”

Khi đang nói chuyện trên điện thoại, Jung Hae In hỏi Son Ye Jin có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa. Sau đó anh chàng đề nghị, “Ngày mai chị của tôi đi công tác 2 ngày 1 đêm. Chị có muốn đến nhà tôi không?”.

Thu Hà/Theo Soompi

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/jung-hae-in-va-7-lan-khien-fan-dien-dao-trong-chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-a226723.html