Jurgen Klopp đã sai

Trò chơi tâm lý giữa Jurgen Klopp và Ole Gunnar Solskjaer được khơi mào khi người quản lý của Liverpool có phát súng đầu tiên.

Trận đại chiến giữa Liverpool và Man United vẫn còn 12 ngày nữa mới diễn ra. Thế nhưng, HLV Klopp của Liverpool sớm chơi bài tâm lý.

Lý lẽ của HLV Klopp

Sau trận thua 0-1 của Liverpool trước Southampton ở vòng 17 Premier League rạng sáng 5/1, Klopp có ý mỉa mai Man United khi cho rằng đối thủ được hưởng nhiều phạt đền hơn đội bóng của ông.

"Tôi nghe được rằng Man United được hưởng nhiều quả phạt đền trong 2 năm hơn là những gì Liverpool được hưởng trong 5 năm rưỡi vừa qua", chiến lược gia người Đức nói.

 Liverpool của HLV Klopp đang gặp nhiều vấn đề. Ảnh: Getty.

Liverpool của HLV Klopp đang gặp nhiều vấn đề. Ảnh: Getty.

Trên sân St. Mary's của Southampton, tiền đạo Sadio Mane té ngã trong vùng cấm địa sau nỗ lực truy cản từ Kyle Walker-Peters trong hiệp 2. Mặc cho những phản ứng của HLV Klopp, trọng tài chính vẫn không cho Liverpool được hưởng phạt đền.

Không hài lòng với phán quyết của trọng tài, cựu thuyền trưởng Dortmund lôi Man United vào cuộc. Thế nhưng, HLV Klopp đã sai.

Liverpool được hưởng 30 quả phạt đền trong 199 trận ở Premier League từ khi HLV Klopp tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 10/2015. Để so sánh, Man United của Ole Gunnar Solskjaer chỉ nhận được 27 quả phạt đền trong 75 trận tính từ tháng 12/2018 (theo số liệu từ Sports Mail).

Như vậy, Liverpool rõ ràng được hưởng nhiều quả phạt đền hơn Man United. Tuy nhiên, nếu so về thời gian trung bình mà hai CLB được nhận phạt đền, "Quỷ đỏ" tỏ ra nhỉnh hơn.

Cứ sau trung bình 3 trận thì đoàn quân của Solskjaer lại được hưởng phạt đền. Con số này bên phía Liverpool là 7 trận.

Khi Premier League áp dụng VAR vào các trận đấu từ mùa 2019/20, Man United được hưởng lợi rất nhiều. Còn với Liverpool, trong 3 năm rưỡi đầu tiên "Lữ đoàn đỏ" được dẫn dắt bởi HLV Klopp, VAR lại chưa được đưa vào sử dụng.

Phân tích này để thấy rằng Liverpool phần nào chịu bất lợi hơn Man United. Bởi lẽ, trong các trận đấu có VAR thì những tình huống trên sân sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn.

HLV Klopp có lý để phàn nàn đội nhà không được hưởng nhiều phạt đền. Tuy nhiên, đó là lý lẽ của kẻ yếu đuối.

Giới chuyên môn đánh giá rằng không đội bóng nào mạnh hơn Liverpool hiện tại, dù cho là Man City. Eurosport còn nhấn mạnh "Lữ đoàn đỏ" được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất thế giới.

Trước Southamton, Liverpool trắng tay vì thể hiện thứ bóng đá tệ hại. Và họ thực chất đã chơi rất kém trong giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới.

Các tiền đạo của Liverpool chơi không tốt trong 3 trận gần đây. Ảnh: Getty.

Bộ mặt tệ hại của Liverpool

Tiếp West Brom tại Anfield, "Lữ đoàn đỏ" để đối thủ cầm hòa 1-1. Sau đó, họ cũng không thể đánh bại được Newcastle trong chuyến làm khách đến sân St. James's Park.

Phong độ trên sân khách tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với thầy trò Klopp. Họ chỉ thắng được 4 trong tổng số 15 trận gần đây mỗi khi chơi xa nhà tại Premier League.

Ở mùa này, Liverpool thu về vỏn vẹn 2 chiến thắng trong số 9 trận đá sân khách. Đó là thành tích vô cùng tệ hại.

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương, "Lữ đoàn đỏ" rơi điểm trước Fulham, Brighton, West Brom, Newcastle, Aston Villa, Everton và Southampton, những đối thủ không mạnh.

Một tên tuổi lớn phải là đội luôn biết cách giải quyết mọi đối thủ, dù được đá trên sân hay phải làm khách. Liverpool dường như đánh mất "nhân tố đáng sợ" mỗi lần thi đấu xa nhà.

Họ cũng tự bắn vào chân trong bối cảnh Man United và Man City trỗi dậy mạnh mẽ. Về lý thuyết, Liverpool vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Song, họ có thể phải chấp nhận sự thật sẽ bị Man United qua mặt nếu đối thủ tận dụng tốt cơ trong vài ngày tới.

Để miêu tả màn trình diễn của Liverpool gần đây, tất cả được gói ghém trong chữ "nghèo nàn". Liverpool tạo ra được những cơ hội ghi bàn, tuy nhiên các chân sút lại vô duyên trước khung thành đến khó hiểu.

Bộ mặt tệ hại của "Lữ đoàn đỏ" không chỉ được thể hiện trước West Brom, mà còn xuất hiện khi họ chạm trán Newcastle và Southampton. Liverpool vẫn giữ được sự mềm mại và sức ép cần thiết trong các pha phối hợp, nhưng lại thiếu những đường chuyền quan trọng ở 1/3 cuối sân.

Tất cả đều phải nhận trách nhiệm cho thất bại của Liverpool trước Southampton cũng như hai kết quả hòa khi gặp West Brom và Newcastle.

Hàng công của Liverpool đã mất đi sự lợi hại vốn có. Mo Salah quá chậm chạp, di chuyển lạc nhịp. Sadio Mane rất nỗ lực, nhưng thiếu sự uyển chuyển và chính xác. Roberto Firmino chơi cố gắng, nhưng lại thiếu sự tinh tếnhững pha dứt điểm cuối cùng.

Liverpool tung ra 16 cú sút về khung thành Southampton rạng sáng nay, tuy nhiên chỉ có 1 lần bóng trúng đích. Cặp hậu vệ cánh Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold tài năng cũng không có quả tạt đáng chú ý nào.

Liverpool dường như đang thiếu một mảnh ghép từng giúp họ trở thành thế lực tại Anh. Vì điều này, "Lữ đoàn đỏ" không còn giữ được sự lấp lánh, dù chiếc áo họ khoác trên mình vẫn là món hàng hiệu.

Từ sau chiến thắng đậm 7-0 trước Crystal Palace, Liverpool mới giành được 2 điểm trong 3 trận tiếp theo. Đáng chú ý, họ tung ra tới 44 pha dứt điểm và chỉ tìm được 1 bàn thắng (theo số liệu từ Goal).

So với mùa 2019/20, Liverpool đang tụt lùi. Cùng kỳ năm ngoái, thầy trò Klopp có 16 trận thắng và chỉ hòa 1 trận.

Phong độ tuyệt vời ấy giúp đại diện vùng Merseyside thẳng tiến đến chức vô địch mà không vấp phải sự cản trở đáng ngại nào. Những tháng ngày ngọt ngào ấy không còn.

Liverpool cần tự trách bản thân vì lãng phí quá nhiều cơ hội để rồi trả giá đắt.

Vài trận chuệch choạc không làm "Lữ đoàn đỏ" yếu đi. Tất cả vẫn cần nhìn họ bằng ánh mắt tôn trọng. Song, Liverpool không còn quá đáng sợ khiến phần còn lại phải run rẩy khi đụng độ nữa.

Klopp phàn nàn Man United được nhận nhiều quả phạt đền hơn họ. Dễ hiểu cho cơn thịnh nộ của chiến lược gia người Đức.

Tuy vậy, phản ứng như vậy của cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund chẳng thể giúp đội nhà cải thiện thành tích. Liverpool cần tự tạo ra cơ hội và định đoạt số phận trận đấu bằng đẳng cấp và năng lực thật sự, thay vì đổ lỗi cho những phán quyết của trọng tài.

Klopp mỉa mai MU sau khi Liverpool bị từ chối phạt đền Huấn luyện viên trưởng của Liverpool không hài lòng với tình huống thoát phạt đền của Jack Stephens bên phía Southampton trong trận đấu muộn ở vòng 17 Premier League.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jurgen-klopp-da-sai-post1170301.html