Jurgen Klopp: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ

BongDa.com.vn Đã có quá nhiều bài báo viết về thủ thành Loris Karius sau trận chung kết Champions League ngày 27 tháng 5 vừa qua. Trách móc có, mỉa mai có, thương hại có, hy vọng có. Anh đã là tâm điểm của trận đấu quan trọng nhất mùa giải 2017-2018 cách đây vài ngày, nhưng đáng tiếc, theo một cách không thể tồi tệ hơn. Ở đây người viết sẽ không bàn về thủ thành này nữa – trách nhiệm của anh sau trận thua của Liverpool đã hoàn toàn rõ ràng. Người viết muốn nói tới một nhân vật khác, một người cũng có trách nhiệm không nhỏ sau thất bại đầy cay đắng của Lữ đoàn đỏ. Không ai khác, đó là huấn luyện viên Jurgen Klopp.

Dĩ nhiên không thể kết luận rằng Klopp đã sai khi chọn Karius cho trận chung kết. Trong tay ông không có nhiều lựa chọn về thủ môn, và về mặt phong độ, rõ ràng Karius là cái tên xứng đáng hơn khi so sánh với Simon Mignolet và Danny Ward. Cái sai của Klopp là ở chỗ, ông đã đặt niềm tin vào Karius khi mùa giải năm nay bắt đầu. Cách đây hai mùa giải, khi Klopp nhận ra Mignolet không thể nào là người gác đền số 1 của Liverpool, ngay lập tức ông đưa về Loris Karius – người vừa lọt vào đội hình tiêu biểu của Bundesliga. Tuy nhiên mọi chuyện sau đó không như Klopp mong muốn: khi được trao cơ hội vào mùa giải 2016-2017, Karius không thể chứng minh mình sở hữu điểm gì hơn Mignolet, có lẽ trừ… ngoại hình. Công bằng mà nói, khả năng phản xạ của Karius không hề tệ. Anh từng có những pha cản phá rất xuất sắc cả trong màu áo của Liverpool lẫn câu lạc bộ cũ là Mainz 05. Tuy nhiên, yếu điểm lớn nhất của Karius là việc anh thường xuyên chơi cẩu thả và tỏ ra mất tập trung. Đáng tiếc, đây là điều không thể chấp nhận được với một thủ môn, những người mà sự chắc chắn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Hậu quả là, trong phần lớn mùa giải năm ngoái, Karius phải chấp nhận ngồi dự bị cho Mignolet.

Klopp phải chịu trách nhiệm lớn vì quyết định trọng dụng Karius.

Tuy nhiên, tới mùa giải năm nay, Klopp tiếp tục trao cơ hội cho thủ môn người Đức. Sau những sai lầm của Mignolet trong trận gặp Arsenal hay Watford, Klopp quyết định phải mạnh tay. Karius được chọn bắt chính trên tất cả các đấu trường - trước đó anh chỉ được sử dụng trong các trận đấu cúp. Những người ít theo dõi Liverpool sẽ phải hoài nghi: Liverpool với Karius có tỉ lệ thủng lưới không cao, thậm chí, tại cúp C1, anh này còn có tới 6 trận đấu giữ sạch lưới, cao nhất giải đấu này. Nhưng sự thực là, hàng thủ của đội bóng áo đỏ chỉ đạt được chỉ số ấy với sự xuất hiện của Virgil Van Dijk và sự tiến bộ đột xuất của hai hậu vệ trẻ Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold, cũng như lối đá gegenpressing gây áp lực với đối thủ ngay từ những tuyến trên giúp tuyến dưới dễ thở hơn rất nhiều. Đóng góp của Karius trên mặt trận phòng ngự là không nổi bật. Hầu hết, trong những tình huống cần trổ tài, Karius thường làm người hâm mộ thất vọng.

Rất khó để các CĐV của Liverpool tha thứ cho Karius.

Nhìn sang Man City, đội bóng vừa vô địch Ngoại hạng Anh năm nay sau khi xô đổ hàng loạt những kỉ lục. Năm ngoái, họ loại Joe Hart và mua về Claudio Bravo với số tiền 25 triệu bảng. Nhưng khi nhận ra Bravo không hợp với giải Ngoại hạng, lập tức sang mùa này, Pep Guardiola phá két và mang về Ederson. Thủ thành người Brasil chưa hẳn đã là một hạt nhân xuất sắc như cái cách David De Gea thể hiện tại Manchester United hay Keylor Navas thể hiện tại Real Madrid, nhưng rõ ràng người gác đền của Man City có thể đem lại niềm tin cho các fan, cho các đồng đội và hơn tất cả, cho Pep. Đó là cách mà Pep dùng người. Dĩ nhiên Klopp là mẫu huấn luyện viên hoàn toàn khác so với Pep. Ông không có nguồn tài chính khổng lồ hậu thuẫn, không có trong tay những tờ đô-la sặc mùi dầu mỏ. Ông là kiểu huấn luyện viên “vượt khó”, thích dùng những cầu thủ trẻ, ít tiền, dễ dàng để đào tạo. Về khoản này, rõ ràng Klopp khá mát tay. Reus, Lewandowski, Mkhitaryan tại Dortmund, Oxlade Chaimberlan, Andy Robertson, Alexander Arnold tại Liverpool là những minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên chỉ cần một trường hợp như của Karius, chỉ một thôi, Klopp lại một lần nữa chịu cảnh trắng tay. Rõ ràng của rẻ không luôn luôn là của ôi, nhưng cũng nên nhớ rằng, của ôi thường lại là của rẻ. Nhất là khi cái “của” đó lại là chốt chặn cuối cùng và chiếm đến 50% sức mạnh của đội bóng, theo lời của cựu HLV – nhà quản lý tài ba Sir Alex Ferguson. Hãy nhìn vào trường hợp mới đây của Virgin Van Dijk. Anh này vừa xuất hiện, hàng thủ bốn người của Liverpool lập tức trở nên vững vàng hơn. Các trung vệ khác như Lovren hay Matip tự động trở nên tập trung hơn, còn ở hai bên cánh, các cầu thủ trẻ Alexander và Robertson cũng có một chỗ dựa cứng để có thể tự tin chơi lên công về thủ. Và có lẽ cần phải nhắc lại mức giá mà Liverpool đã mua Van Dijk: Với số tiền 75 triệu Bảng, hiện tại anh là trung vệ đắt giá nhất thế giới.

Oblak và Allison – hai mục tiêu hàng đầu của Liverpool trong công cuộc gia cố hàng thủ.

Có thể nói sự nghiệp của Karius tại Liverpool đã chấm hết. Đang có những tin đồn về việc Klopp lên kế hoạch chiêu mộ một trong hai cái tên Allison Becker hoặc Jan Oblak. Nếu điều này trở thành hiện thực, các fan của Liverpool có thể phần nào yên tâm phần nào về vị trí thủ môn đã ám ảnh họ suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng giá của những cầu thủ này đều không hề rẻ. Allison rơi vào khoảng 80 triệu Bảng, còn con số này ở Oblak còn cao hơn, 100 triệu Bảng. Một lần nữa phải nói rằng, Liverpool không đến mức siêu giàu giống như Real, Bayern, PSG hay Man City. Họ vẫn luôn thích những bản hợp đồng vừa tầm, vừa tiền, để rồi cùng với niềm tin họ sẽ biến những cái tên vô danh ngày nào thành sao sáng. Nhưng với Klopp, ông phải hiểu rằng, niềm tin đặt không đúng chỗ sẽ chẳng khác nào tự sát.

Với bản hợp đồng mới Fabinho, có lẽ Klopp cũng đã hiểu được chân lý đơn giản này.

(Bạn đọc: Vũ Tùng Lâm)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/jurgen-klopp-khi-niem-tin-dat-nham-cho-d447508.html