Jurgen Klopp 'ngả mũ' trước Jamie Vardy và Leicester City

Sau thất bại 0-2 của Liverpool trên sân King Power trong ngày mà Jamie Vardy tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, HLV Jurgen Klopp đã dành lời khen ngợi cho tiền đạo người Anh và thừa nhận Leicester City có đủ sức để vô địch Premier League mùa này.

Tự tin hành quân đến sân King Power để tái lập thành tích đánh bại đội đầu bảng Leicester City như ở lượt đi, nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã nhận thất bại "tâm phục khẩu phục" trước lối chơi hợp lý của thầy trò HLV Claudio Ranieri. Cầu thủ tạo nên khác biệt để mang về trọn vẹn 3 điểm cho "Bầy cáo" không ai khác chính là chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này Jamie Vardy với một cú đúp bàn thắng để nâng tổng số pha lập công của anh lên con số 18, trong đó bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 60 khi chân sút người Anh vẽ nên 1 đường cong tuyệt tác ở khoảng cách gần 30m sau cú bắt vô lê tuyệt đẹp, mở tỉ số trận đấu.

Jamie Vardy ghi cả 2 bàn giúp Leicester đánh bại Liverpool 2-0

Phát biểu sau trận, HLV Jurgen Klopp dành lời ca ngợi cho sự xuất sắc của Jamie Vardy. Đồng thời ông cũng rất thất vọng với màn trình diễn kém cỏi của các học trò, nhất là về tinh thần thi đấu. Bởi vậy, chiến lược gia người Đức thừa nhận ông đã bị sốc và cần thời gian để ổn định tinh thần sau trận thua này.

“Vardy đã tạo nên sự khác biệt ở trận đấu này. Cậu ấy có cú sút từ khoảng cách 35m rất chính xác. Điều đó nói lên tất cả”, Klopp mở đầu. “Trận này Liverpool đã chơi đúng khả năng của mình, bởi lẽ chúng tôi có thể làm được hơn như vậy rất nhiều.

Chúng tôi đã có một vài cú sút có thể thành bàn và còn một vài đường chuyền đúng ra phải đến được vị trí thuận lợi để kết thúc. Liverpool đã có cơ hội nhưng không tận dụng được và sau đó phải nhận bàn thua để rồi thất bại. Tôi cần một vài giây để trấn tĩnh lại. Tôi phải xem xét lại thất bại này một lần nữa”.

Jurgen Klopp thất thần trước thất bại của Liverpool

Rõ ràng việc Liverpool chơi không đúng khả năng là điều dễ hiểu, bởi trước chuyến hành quân tới King Power, các học trò của Jurgen Klopp phải trải qua 2 trận đấu hao tốn nhiều sức lực trong ít ngày, đó là 120 phút trận bán kết lượt về với Stoke City tại League Cup và trận hòa 0-0 trước West Ham ở FA Cup, trong khi đó Leicester do đã bị loại khỏi 2 đấu trường này nên có 10 ngày để tập trung cho cuộc tiếp đón Liverpool, đội bóng duy nhất khiến thầy trò HLV Ranieri nhận thất bại trên sân khách mùa này.

Nói về cơ hội vô địch Premier League mùa này của Leicester City, HLV Jurgen Klopp khẳng định đội chủ sân King Power có đủ sức để làm điều đó và họ đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

"Không phải ngẫu nhiên mà Leicester đứng ở vị trí hiện tại, đội bóng của ông Ranieri có tổ chức rất tốt và khó bị đánh bại. Họ có những cầu thủ có thể làm nên sự khác biệt. Tôi nghĩ giờ đây họ đang có cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch mùa này. Đó là một thực tế, và chẳng có gì là mơ mộng cả", Jurgen Klopp nhấn mạnh.

Thất bại này khiến Liverpool của Jurgen Klopp tụt xuống thứ 8 trên BXH với 34 điểm sau 24 vòng đấu, kém 2 đội đứng thứ 3 và thứ 4 là Tottenham và Arsenal 11 điểm. Trong khi đó, Leicester City vẫn tiếp tục giấc mơ viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại ở Premier League năm nay với vị trí đầu bảng và hơn đội xếp sau Man City 3 điểm. Vòng 25 cuối tuần này hai đội sẽ gặp nhau ở trận "chung kết của mùa giải" trên sân Etihad. Sau đó thầy trò HLV Ranieri tiếp tục hành quân tới Emirates để đối đầu với Arsenal.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/jurgen-klopp-nga-mu-truoc-jamie-vardy-va-leicester-city-171-167421.html