Jurgen Klopp: 'Tôi không thể nhớ có một trận đấu tồi tệ hơn thế'.

HLV Jurgen Klopp mô tả màn trình diễn của Liverpool ở trận thua 0-3 tại Brighton vào thứ bảy vừa qua là 'thật kinh khủng khi xem', và ông không thể nhớ một đội bóng của mình từng có một trận đấu nào tồi tệ hơn thế. Nhà cầm quân người Đức còn phải chắp tay xin lỗi người hâm mộ.

HLV Jurgen Klopp chắp tay xin lỗi người hâm mộ.

HLV Jurgen Klopp chắp tay xin lỗi người hâm mộ.

Liverpool đã bị lấn lướt hoàn toàn, với việc Brighton kiểm soát bóng tới 62%, trong khi chủ nhà có 9 cú sút trúng đích thì đội khách chỉ có 2 lần. Solly March ghi 2 bàn và Danny Welbeck tung cú vô lê ghi bàn thứ 3 ở cuối trận để đưa Brighton vượt lên vị trí thứ 7. Trong khi thất bại thứ 5 sau 9 trận sân khách mùa này sẽ khiến đội bóng của HLV Klopp có thể kết thúc cuối tuần ở vị trí thứ 9, và kém 10 điểm so với tốp bốn nếu Newcastle đánh bại Fulham vào Chủ nhật.

HLV Klopp nhận trách nhiệm về kết quả: “Công việc của tôi là sắp xếp đội hình phù hợp, thiết lập chiến thuật phù hợp. Tôi không chắc có phải vì trận đấu vừa kết thúc cách đây vài phút hay không, nhưng thật lòng tôi không thể nhớ một đội bóng của tôi từng có trận đấu nào tệ hơn. Thành thật mà nói, tôi không thể! Không chỉ với Liverpool. Đó là trách nhiệm của tôi. Thất bại này cho thấy chúng tôi đang ở vào một điểm thực sự thấp”.

Thậm chí, nhà cầm quân người Đức bi quan về khả năng hồi phục của đội, dù phía trước là trận đá lại vòng 3 FA Cup tại Wolves, và đặc biệt tiếp đón Chelsea ở Premier League vào cuối tuần. Khi được hỏi liệu đây có phải là trận đấu mà các cầu thủ của ông phải nhanh chóng xóa sạch trong ký ức của họ hay không, HLV Klopp nói: “Có thể có những trận đấu, nhưng đây không phải là trận đấu diễn ra một lần. Hiện tại, tình hình không tốt lắm. Đúng, chúng tôi có vấn đề về chấn thương, nhưng đội hình chúng tôi sắp xếp hoàn toàn không tệ”.

Liverpool thua 0-3 tại Brighton vào thứ bảy được Klopp mô tả là “thật kinh khủng khi xem”

HLV Klopp cũng nhận lỗi vì chuyển đổi chiến thuật thất bại. Liverpool đã dành phần lớn thời gian với sơ đồ hơi khác so với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của họ. Họ triển khai sơ đồ kim cương ở hàng tiền vệ với Thiago ở vị trí cao hơn phía sau Mohamed Salah và Cody Gakpo. Thiago không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến trận đấu, trong khi Trent Alexander-Arnold - người xếp cao hơn nhiều so với phần còn lại của 4 hậu vệ - liên tục bị Kaoru Mitoma vượt qua.

“Chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ các chàng trai với cách tổ chức hơi khác một chút”, HLV Klopp tiết lộ. “Chúng tôi đã có những thời điểm vận hành tốt và gây áp lực cho họ, nhưng chúng tôi để mất bóng quá dễ dàng, vì vậy chúng tôi không bao giờ làm được điều gì. Brighton đã chơi tốt hơn trong suốt 96, 97 phút. Rõ ràng là một đội đã sẵn sàng chơi một trận đấu thực sự hay, còn một đội phải chiến đấu với chính mình. Đó hoàn toàn là trách nhiệm của tôi với một đội hình khác và nó đã không thành công. Kết quả thật kinh khủng khi chứng kiến”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/jurgen-klopp-toi-khong-the-nho-co-mot-tran-dau-toi-te-hon-the-post675825.html