Juun Đăng Dũng tiết lộ chuyện 'ở bẩn' tại Khẩu Vị Ngôi Sao

Juun Đăng Dũng đã tiết lộ nhiều điều thú vị về bản thân tại Khẩu vị ngôi sao tập 25 phát sóng ngày 13/1 , trong đó có chuyện anh từng 'ở bẩn' không tắm rửa.

Xuất hiện ở Khẩu vị ngôi sao tuần này chính là nam ca sĩ trẻ Juun Đăng Dũng. Vừa mở màn anh đã khiến cho cả trường quay như bừng sáng bằng ngoại hình điển trai của mình. Khi được MC Minh Xù thông báo rằng anh sẽ có một buổi fan meeting nhỏ với hai người hâm mộ rất dễ thương, nam ca sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng. Vì dù có số lượng fan đông đảo nhưng nam ca sĩ chia sẻ anh chưa từng có cơ hội tiếp xúc với fan hâm mộ một cách gần gũi như những người bạn. Thế nên anh càng mong đợi hơn phút giây gặp gỡ hai fan hâm mộ của chương trình cũng như những món ăn mà hai bạn sẽ mang đến. Nhưng trước khi bắt đầu buổi fan meeting thì Juun Đăng Dũng phải tiết lộ khẩu vị của mình thông qua chiếc tủ lạnh quyền lực của chương trình.

Vừa mở tủ lạnh ra, Juun Đăng Dũng đã nhìn thấy ngay món ăn yêu thích của mình, món bánh chưng. Là một chàng trai gốc bắc, bánh chưng không chỉ là món ăn anh khoái khẩu mà còn gắn liền với tuổi thơ phụ giúp ông bà làm bánh để bán mùa tết đến. “Mỗi dịp tết về ông bà em hay gói bánh chưng để bán, suốt một mùa tết nhà em luôn tràn ngập mùi lá dong, mùi đỗ, mùi gạo nếp,… Em cũng cùng ông bà luộc bánh, vớt bánh, ngồi bên bếp lửa trông nhìn nồi đang nấu mấy trăm chiếc bánh”, nam ca sĩ nhớ lại.

Tuy nhiên khi bị hỏi trong lúc giúp ông bà nấu bánh chưng đã từng làm hư cái nào chưa thì nam ca sĩ chần chừ vài giây mới thú thật rằng ông bà không dám để cho anh đụng vào những công đoạn quan trọng. Ngoài bánh chưng ra, chàng trai Quảng Ninh còn chỉ ra món ăn yêu thích thứ hai mà anh nhìn thấy trong tủ lạnh chính là bánh tráng trộn của đất Sài Gòn. Tự xưng mình là người rất thích ăn uống, Juun Đăng Dũng quả thật không hề kén ăn một tí nào, anh ăn được tất cả các loại rau củ và trái cây, đặc biệt ổi chính là hoa quả mà anh yêu thích nhất.

Juun Đăng Dũng và Minh Xù

Mặt khác, không như MC Minh Xù dự đoán, Juun Đăng Dũng không hề là con nghiện trà sữa như một số khách mời khác từng xuất hiện tại chương trình. Mà thay vào đó, nam ca sĩ lại “ghiền” một món tráng miệng rất quen thuộc đó chính là bánh flan. Juun Đăng Dũng bày tỏ độ yêu thích của mình đối với món ăn này nhiều đến nỗi anh có thể ăn đến 10-20 cái bánh flan trong một lần làm Minh Xù bất ngờ đến suýt phải ngã ngửa.

Như đã hứa hẹn, Juun Đăng Dũng sẽ được gặp gỡ hai bạn fan nữ tham gia chương trình cùng mang đến một bữa đại tiệc cho anh. Không để anh phải chờ đợi lâu, MC Minh Xù đã ngay lập tức giới thiệu hai người chơi của tuần này là bạn Diệu Minh và bạn Kiều Trung. Bạn Kiều Trung hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật còn bạn Diệu Minh thì đang theo học trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tuy còn khá ngại ngùng lúc bắt tay làm quen hai bạn fan hâm mộ, nhưng khi được yêu cầu hát tặng thì Juun Đăng Dũng đã tự tin cất giọng lên thể hiện đoạn điệp khúc hit “Mình xa mình yêu” khiến cả trường quay đều mê mẩn.

Bước vào phần “Hỏi nhanh – Đáp nhanh”, nam ca sĩ sinh năm 1993 đã thoải mái chia sẻ nhiều điều mà anh chưa từng tiết lộ trên truyền hình, trong đó có “khẩu vị người yêu” của anh. Juun Đăng Dũng tiết lộ rằng anh thích mẫu con gái hay cười, vì anh yêu nhất nụ cười trên khuôn mặt của người đối diện. Ngoài ra, anh còn nói rằng mình rất khó chịu nếu bạn gái của anh là người nói nhiều. Và cũng như một người con trai bình thường. nếu trong trường hợp nhìn thấy ai đó tỏ tình với người yêu của mình thì Juun Đăng Dũng vẫn sẽ nổi điên lên. Mặt khác, anh chàng còn tiết lộ rằng anh từng không tắm rửa, tẩy trang thậm chí còn mặc nguyên đồ trình diễn trên người mà ngủ vì quá mệt mỏi với lịch trình dày đặt.

Thông qua phần thi “Đoán tên thực phẩm”, nhờ sự thông minh, nhanh nhạy của mình mà Juun Đăng Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gợi ý cho hai người chơi và giúp cho bạn Kiều Trung chiến thắng với tỉ số 4-3. Không những vậy, khoảng cách giữa thần tượng và fan hâm mộ một lần nữa được xích lại gần hơn khi nam ca sĩ lại cất giọng lên tặng chương trình một bài hit của anh mang tên “Anh ghét em”. Nhờ bài hát này mà Diệu Minh và Kiều Trung đã hoàn toàn thoải mái chuẩn bị cho phần thi cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất, “Chinh phục khẩu vị ngôi sao”.

Đến với Khẩu vị ngôi sao tuần này, bạn Diệu Minh muốn nấu món bò xào kim chi cho thần tượng của mình nhưng bị khuyết đi nguyên liệu kim chi, còn bạn Kiều Trung cũng bị thiếu khoai môn trong công thức chế biến vịt nấu chao. Thấy cả hai fan hâm mộ của mình đều hoang mang sợ rằng không thể hoàn thành món ăn, Juun Đăng Dũng đã theo lời hướng dẫn của Minh Xù đến tìm “Anh Ba mưa nắng” Quốc Thuận. Lần đầu tiên tiếp xúc với người anh nổi tiếng khó nhằn của chương trình nhưng nam ca sĩ vẫn rất tự tin rằng mình ít nhất cũng tìm về được một loại nguyên liệu. Tuy nhiên, nhờ sự thông minh, lém lỉnh của mình mà Juun Đăng Dũng đã hoàn thành thử thách của “Anh Ba mưa nắng” một cách suôn sẻ đồng thời thành công mang về khoai môn lẫn kim chi cho hai bạn fan nữ của anh.

Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Juun Đăng Dũng mà Kiều Trung và Diệu Minh đều thuận lợi hoàn thành hai món ăn của mình. Cuối cùng, Juun Đăng Dũng đã quyết định trao giải thưởng trị giá 5 triệu đồng cho bạn Kiều Trung với món vịt nấu chao đã chinh phục được khẩu vị của anh.

Đình Cường (Ảnh: BTC)

Juun Đăng Dũng tiết lộ chuyện "ở bẩn" tại Khẩu Vị Ngôi Sao

17:04' 14/01/2019 (GMT+7)

|

Xuất hiện ở Khẩu vị ngôi sao tuần này chính là nam ca sĩ trẻ Juun Đăng Dũng. Vừa mở màn anh đã khiến cho cả trường quay như bừng sáng bằng ngoại hình điển trai của mình. Khi được MC Minh Xù thông báo rằng anh sẽ có một buổi fan meeting nhỏ với hai người hâm mộ rất dễ thương, nam ca sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng. Vì dù có số lượng fan đông đảo nhưng nam ca sĩ chia sẻ anh chưa từng có cơ hội tiếp xúc với fan hâm mộ một cách gần gũi như những người bạn. Thế nên anh càng mong đợi hơn phút giây gặp gỡ hai fan hâm mộ của chương trình cũng như những món ăn mà hai bạn sẽ mang đến. Nhưng trước khi bắt đầu buổi fan meeting thì Juun Đăng Dũng phải tiết lộ khẩu vị của mình thông qua chiếc tủ lạnh quyền lực của chương trình.

Vừa mở tủ lạnh ra, Juun Đăng Dũng đã nhìn thấy ngay món ăn yêu thích của mình, món bánh chưng. Là một chàng trai gốc bắc, bánh chưng không chỉ là món ăn anh khoái khẩu mà còn gắn liền với tuổi thơ phụ giúp ông bà làm bánh để bán mùa tết đến. “Mỗi dịp tết về ông bà em hay gói bánh chưng để bán, suốt một mùa tết nhà em luôn tràn ngập mùi lá dong, mùi đỗ, mùi gạo nếp,… Em cũng cùng ông bà luộc bánh, vớt bánh, ngồi bên bếp lửa trông nhìn nồi đang nấu mấy trăm chiếc bánh”, nam ca sĩ nhớ lại.

Tuy nhiên khi bị hỏi trong lúc giúp ông bà nấu bánh chưng đã từng làm hư cái nào chưa thì nam ca sĩ chần chừ vài giây mới thú thật rằng ông bà không dám để cho anh đụng vào những công đoạn quan trọng. Ngoài bánh chưng ra, chàng trai Quảng Ninh còn chỉ ra món ăn yêu thích thứ hai mà anh nhìn thấy trong tủ lạnh chính là bánh tráng trộn của đất Sài Gòn. Tự xưng mình là người rất thích ăn uống, Juun Đăng Dũng quả thật không hề kén ăn một tí nào, anh ăn được tất cả các loại rau củ và trái cây, đặc biệt ổi chính là hoa quả mà anh yêu thích nhất.

Juun Đăng Dũng và Minh Xù

Mặt khác, không như MC Minh Xù dự đoán, Juun Đăng Dũng không hề là con nghiện trà sữa như một số khách mời khác từng xuất hiện tại chương trình. Mà thay vào đó, nam ca sĩ lại “ghiền” một món tráng miệng rất quen thuộc đó chính là bánh flan. Juun Đăng Dũng bày tỏ độ yêu thích của mình đối với món ăn này nhiều đến nỗi anh có thể ăn đến 10-20 cái bánh flan trong một lần làm Minh Xù bất ngờ đến suýt phải ngã ngửa.

Như đã hứa hẹn, Juun Đăng Dũng sẽ được gặp gỡ hai bạn fan nữ tham gia chương trình cùng mang đến một bữa đại tiệc cho anh. Không để anh phải chờ đợi lâu, MC Minh Xù đã ngay lập tức giới thiệu hai người chơi của tuần này là bạn Diệu Minh và bạn Kiều Trung. Bạn Kiều Trung hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật còn bạn Diệu Minh thì đang theo học trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tuy còn khá ngại ngùng lúc bắt tay làm quen hai bạn fan hâm mộ, nhưng khi được yêu cầu hát tặng thì Juun Đăng Dũng đã tự tin cất giọng lên thể hiện đoạn điệp khúc hit “Mình xa mình yêu” khiến cả trường quay đều mê mẩn.

Bước vào phần “Hỏi nhanh – Đáp nhanh”, nam ca sĩ sinh năm 1993 đã thoải mái chia sẻ nhiều điều mà anh chưa từng tiết lộ trên truyền hình, trong đó có “khẩu vị người yêu” của anh. Juun Đăng Dũng tiết lộ rằng anh thích mẫu con gái hay cười, vì anh yêu nhất nụ cười trên khuôn mặt của người đối diện. Ngoài ra, anh còn nói rằng mình rất khó chịu nếu bạn gái của anh là người nói nhiều. Và cũng như một người con trai bình thường. nếu trong trường hợp nhìn thấy ai đó tỏ tình với người yêu của mình thì Juun Đăng Dũng vẫn sẽ nổi điên lên. Mặt khác, anh chàng còn tiết lộ rằng anh từng không tắm rửa, tẩy trang thậm chí còn mặc nguyên đồ trình diễn trên người mà ngủ vì quá mệt mỏi với lịch trình dày đặt.

Thông qua phần thi “Đoán tên thực phẩm”, nhờ sự thông minh, nhanh nhạy của mình mà Juun Đăng Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gợi ý cho hai người chơi và giúp cho bạn Kiều Trung chiến thắng với tỉ số 4-3. Không những vậy, khoảng cách giữa thần tượng và fan hâm mộ một lần nữa được xích lại gần hơn khi nam ca sĩ lại cất giọng lên tặng chương trình một bài hit của anh mang tên “Anh ghét em”. Nhờ bài hát này mà Diệu Minh và Kiều Trung đã hoàn toàn thoải mái chuẩn bị cho phần thi cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất, “Chinh phục khẩu vị ngôi sao”.

Đến với Khẩu vị ngôi sao tuần này, bạn Diệu Minh muốn nấu món bò xào kim chi cho thần tượng của mình nhưng bị khuyết đi nguyên liệu kim chi, còn bạn Kiều Trung cũng bị thiếu khoai môn trong công thức chế biến vịt nấu chao. Thấy cả hai fan hâm mộ của mình đều hoang mang sợ rằng không thể hoàn thành món ăn, Juun Đăng Dũng đã theo lời hướng dẫn của Minh Xù đến tìm “Anh Ba mưa nắng” Quốc Thuận. Lần đầu tiên tiếp xúc với người anh nổi tiếng khó nhằn của chương trình nhưng nam ca sĩ vẫn rất tự tin rằng mình ít nhất cũng tìm về được một loại nguyên liệu. Tuy nhiên, nhờ sự thông minh, lém lỉnh của mình mà Juun Đăng Dũng đã hoàn thành thử thách của “Anh Ba mưa nắng” một cách suôn sẻ đồng thời thành công mang về khoai môn lẫn kim chi cho hai bạn fan nữ của anh.

Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Juun Đăng Dũng mà Kiều Trung và Diệu Minh đều thuận lợi hoàn thành hai món ăn của mình. Cuối cùng, Juun Đăng Dũng đã quyết định trao giải thưởng trị giá 5 triệu đồng cho bạn Kiều Trung với món vịt nấu chao đã chinh phục được khẩu vị của anh.

Đình Cường (Ảnh: BTC)

Đọc thêm

1 Minh Xù hốt hoảng khi Tuyền Mập xuất hiện tại Khẩu Vị Ngôi Sao
2 Minh Xù hốt hoảng khi Duy Khương đòi dọn về chung nhà
3 Phương Hằng "Gạo nếp gạo tẻ" lần đầu chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó
4 Dương Cẩm Lynh trải lòng về tuổi thơ gắn liền món cá khô tại "Khẩu Vị Ngôi Sao"

Tweet

Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)

Họ và tên:

Email:

Ý kiến phản hồi 5 Ý kiến/trang 10 Ý kiến/trang 20 Ý kiến/trang Mới nhất trước Cũ nhất trước

.

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201901/juun-dang-dung-tiet-lo-chuyen-o-ban-tai-khau-vi-ngoi-sao-624706/