Juve trên Inter một bậc về đẳng cấp

Những CĐV trung lập sẽ buồn, vì cuộc lật đổ mà họ mong chờ từ Inter ở mùa này sẽ không xảy ra. Trận thắng 2-0 vào rạng sáng qua cho thấy, Juve vẫn trên Inter 1 bậc về đẳng cấp. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Dù phải thi đấu trên sân không khán giả và đang có phong độ thấp nhất trong nhiều mùa bóng trở lại đây, Juve vẫn trên Inter 1 bậc về đẳng cấp. Đó là những gì thể hiện trong trận đấu hôm qua, với thế trận và số cơ hội nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Thậm chí, Inter có thể thua đậm hơn, nếu Cristiano Ronaldo không dứt điểm quá vô duyên ở hai tình huống cực kì ngon ăn trong hiệp 2, khi tỉ số đã là 2-0.

Các nhà chuyên môn cũng thừa nhận điều này. Marcello Lippi nói: “Inter tổ chức tốt trong hiệp 1, nhưng không thể làm gì hơn trước sự vượt trội của Juve”. Antonio Conte, vị HLV thông thường sẽ làm thổi bùng tranh cãi trong các trận đấu lớn, bỗng thiếu sinh khí lạ thường. Ông lầm lũi bước vào đường hầm, rồi thừa nhận: “Họ đã thống trị bóng đá Ý 8 năm. Chúng tôi mới bắt đầu dự án này từ 7 tháng trước”.

Câu nói của Conte coi như là giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch? Cách biệt giữa họ với Juve là 9 điểm, với Lazio là 8 điểm, và đá ít hơn hai đội này 1 trận. Cứ cho là họ thắng trận đấu còn lại ấy, thì 6 và 5 điểm cũng là khoảng cách quá lớn, với sự tương đồng về phong độ với Lazio hiện tại, và sự thua kém rõ rệt so với Juve.

Đội bóng của Conte chỉ có đúng 2 cơ hội trong cả trận. Nó không đến từ các pha phối hợp nhuần nhuyễn nào cả, mà từ hai đường chuyền lỗi của đối phương. Cướp được bóng, Inter làm gì? Brozovic sút xa, và Eriksen cũng chỉ biết làm như vậy. Các phương án bóng bổng và khả năng đọc lập tác chiến của Lukaku – Lautaro không thể phát huy trong trận này.

Inter đã có một chút cá tính, phần nhiều đến từ Conte. Nhưng để thật sự có chất lượng, họ cần nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Họ chưa là một đội bóng thống trị Italia khi vẫn thua trong hầu hết các trận lớn tại Italia. Inter chỉ thắng 1/6 trận gặp các đội Top 5 ở mùa này trước Lazio, còn lại hòa 2 (Roma, Atalanta) và thua 3 (2 trước Juve và 1 trước Lazio). Trái lại, đội bóng của Sarri đã toàn thắng cả 4 trận dạng này (2 trước chính Inter, 1 trước Atalanta, và 1 trước Roma).

Conte chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Inter chắc chắn sẽ cố gắng trong phần còn lại của mùa giải. Bởi vì đó là tính cách của Conte. Nhưng cũng phải đợi xem họ có dứt được đà đi xuống hay không, khi đã có 2 lần mất điểm quá 2 trận liên tiếp ở mùa này. Lần đầu diễn ra vào tháng 1/2020, với 3 trận hòa liên tiên tiếp trước Atalanta, Lecce và Cagliari. Lần 2 chính là lúc này, với trận thua Juve và Lazio, do trận xen giữa gặp Sampdoria bị hoãn vì dịch Covid-19.

Nên nhớ, chính Juve còn gặp khó khăn nặng nề sau một vài trận chệch choạc, huống hồ Inter. Juve cũng mới chỉ mất điểm 2 trận liên tiếp đúng 1 lần ở giải này. Xét về sức ép phải chịu, Sarri cũng còn khốn khổ hơn cả Conte. Có thắng mà đá tồi, HLV này cũng bị chửi tơi tả. Conte vẫn đang được truyền thông thân cận vuốt ve nhiều hơn, có thể do họ hiểu đội bóng này mới chỉ bắt đầu dự án của mình, và cần nhiều thời gian hơn để tái thiết.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202003/juve-tren-inter-mot-bac-ve-dang-cap-2474082/