Juventus 1-2 M.U: Quỷ đỏ ngược dòng không tưởng

Cristiano Ronaldo đã ăn mừng khi ghi bàn mở tỷ số cho Juventus nhưng MU đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong vòng 5 phút cuối trận.

Hành quân tới làm khách của Juventus, MU vẫn chủ trương lấy phòng ngự làm mục tiêu hàng đầu như ở trận lượt đi trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chỉ có thể duy trì tốc độ trận đấu ở mức trung bình và đảm bảo an toàn cho khung thành David De Gea trong khoảng 30 phút đầu tiên.

Khi Juventus tăng tốc ở cuối hiệp 1, cũng là lúc MU tỏ ra hụt hơi và đánh mất sự liên lạc giữa các tuyến. Nếu cột dọc không cứu thua cho Quỷ đỏ trong tình huống Sami Khedira dứt điểm cận thành ở phút 35, Juventus đã có bàn mở tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, may mắn lại tiếp tục cứu thua cho Quỷ đỏ khi bóng dội xà ngang sau cú cứa lòng của Paulo Dybala. Đây là tình huống mà thủ môn David De Gea đã hoàn toàn “bó tay” và chôn chân đứng nhìn trước pha dứt điểm quá hiểm hóc.

Cristiano Ronaldo ăn mừng khi ghi bàn vào lưới MU. (Ảnh: Getty)

Dẫu vậy, may mắn của không thể mãi cứu thua cho Quỷ đỏ trước sự áp đảo của Juventus. Điều gì phải đến cũng đến ở phút 65, Leonardo Bonucci có đường chuyền vượt tuyến đẳng cấp cho Cristiano Ronaldo bứt tốc và dứt điểm một chạm tung lưới MU.

Sau bàn thắng, Juventus có thế trận vô cùng dễ dàng nhưng lần lượt Juan Cuadrado rồi Dybala bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt. Đây chính là thời cơ để M.U vùng lên mạnh mẽ.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Juan Mata là bước ngoặt "đổi đời" cho MU. (Ảnh: Getty)

Phút 86, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Juan Mata sút phạt lạnh lùng ngoài vòng cấm cân bằng tỷ số 1-1. Đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Ashley Young đá phạt khó chịu để Marouane Fellaini bật cao đánh đầu đưa bóng lộn xộn phía trước khung thành Juventus khiến Alex Sandro lúng túng đốt lưới nhà.

Chung cuộc, M.U lội ngược dòng thành công giành chiến thắng 2-1. Với 3 điểm có được, M.U dễ thở hơn rất nhiều ở bảng H khi đã có được 7 điểm sau 4 trận, chỉ còn cách Juventus 2 điểm. Ở trận đấu còn lại của bảng H, Valencia đã đánh bại Young Boys với tỷ số 3-1 trên sân nhà Mestalla.

Đội hình thi đấu

Juventus: Szczesny, De Sciglio (Barzagli 83'), Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Khedira (Matuidi 61'), Pjanic, Bentancur, Dybala, Ronaldo, Cuadrado (Mandzukic 90').

M.U: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Herrera (Fellaini 79'), Matic, Pogba, Lingard (Rashford 70'), Sanchez (Mata 79'), Martial.

Ghi bàn: Ronaldo (65') - Mata (85'), Sandro (OG-90')

Lê Đình

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/juventus-1-2-mu-quy-do-nguoc-dong-khong-tuong-d82075.html