Juventus: Sự sụp đổ của một đế chế

36 Scudetto, 16 danh hiệu Coppa Italia, 2 UEFA Champions League, 3 UEFA Cup cùng nhiều danh hiệu khác. Nói không ngoa, nếu có đội bóng nào của Italy xứng đáng làm đối trọng với những gã khổng lồ như: Real Madrid, Barcelona, M.U… thì đó phải là Juventus.

Juventus đang có phong độ đáng báo động

Juventus đang có phong độ đáng báo động

Chỉ 5 năm trước, Juventus vẫn còn là niềm hy vọng duy nhất của Italy trên đấu trường châu lục khi vào đến trận chung kết Champions League; 2 năm trước, họ vẫn còn ở thế độc tôn tại
Serie A khi có lần thứ 9 liên tiếp nâng cao Scudetto. Ấy vậy mà mùa giải năm nay, Juventus chẳng còn cho thấy sức mạnh của một ông lớn nữa.

Cuối tuần qua, trong ngày Max Allegri bị cấm chỉ đạo sau khi HLV này phải nhận thẻ đỏ vào cuối tuần trước, Juventus đã phải nhận thất bại 0-1 trước tân binh mới lên hạng Monza. Nên nhớ rằng, trước khi chạm trán Juventus, Monza chỉ mới có được 1 điểm, xếp ở đáy bảng xếp hạng; nhưng họ vẫn có thể khiến Juventus tổn thương.

* Phong độ đáng báo động

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Juventus sa sút. Họ đã thật sự đánh mất hình bóng của một đội bóng lớn kể từ khi siêu sao Ronaldo ra đi vào mùa giải năm ngoái.

Mùa bóng trước, Juventus đã có một mùa giải thật tệ và họ chỉ có thể giành quyền tham dự Champions League do sự sa sút không phanh của Lazio trong giai đoạn nước rút. Để rồi sau một mùa hè bận rộn với 6 tân binh đắt giá như: Pogba, Di Maria, Kostic, Perades… thì phong độ của đội bóng vẫn không có dấu hiệu phục hồi.

Đơn cử như trong trận đấu với Monza ở cuối tuần qua, nếu chỉ nhìn vào thông số trận đấu sẽ chẳng ai nghĩ Juventus đang phải thi đấu với một đội đang ở đáy bảng xếp hạng. Họ chỉ tung ra được 10 cú sút so với 17 của đối thủ, cũng như chỉ kiểm soát bóng được 39% và phải thi đấu với 10 người sau 40 phút bóng lăn.

Thi đấu tệ hại tại Serie A, tại đấu trường châu lục họ dở cũng không kém. 2 trận thua trước đối thủ trực tiếp là PSG, Benfica đã khiến cho thầy trò HLV Allegri đối mặt với việc bị loại ngay từ vòng bảng. Và nếu có xuống chơi tại Europa League thì với phong độ hiện tại, khả năng vô địch tại giải đấu này cũng không cao.

* Nguyên nhân do Allegri

Sẽ rất khó để quy chụp sự sa sút của một tập thể vào một cá nhân, nhưng với những cầu thủ hiện tại thì HLV Allegri xứng đáng bị chỉ trích. Ông thường xuyên bố trí đội hình 4-3-3 nhưng lại không có một tiền vệ có khả năng sáng tạo. Lần lượt Rabiot, Perades, McKennie, Miretti…, những cầu thủ được ra sân gần đây vốn chỉ là mẫu tiền vệ “công nhân” tranh chấp giỏi, hoạt động năng nổ nhưng lại thiếu sự đột biến trong lối chơi. Khi sức sáng tạo không còn, những mũi nhọn phía trên như: Vlahovic, Kean hay Milik phải rơi vào cảnh đói bóng và mọi đường tấn công của họ cũng dễ dàng bị đối thủ bẻ gãy. Ông Allegri đang thể hiện sự nghèo nàn trong chiến thuật cũng như không thể chọn ra được 11 cầu thủ tốt nhất cho đội hình xuất phát, những cái tên có khả năng tạo ra nhiều cơ hội cho hàng công.

Với phong độ của đội bóng hiện tại, thay đổi ở vị trí HLV sẽ là điều cần thiết để vực dậy Juventus. Tuy nhiên, việc HLV Allegri vẫn còn 4 năm hợp đồng khiến đội bóng thành Turin chần chừ ra quyết định sa thải ông. Nhưng sự thoái trào này cần phải được giải quyết sớm, nếu họ không muốn nhìn thấy sự sụp đổ của một đế chế mang tên Juventus.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/juventus-su-sup-do-cua-mot-de-che-3135824/