Karik: Từ rapper gây tranh cãi trở thành hiện tượng rap Việt

Với 'Người lạ ơi' cách đây 2 năm, Karik đã xô đổ những kỷ lục hiện tại. Và khi Rap Việt được phát sóng, không ít khán giả đã tìm nghe những bản rap của Karik dù trước đó không biết anh là ai.

Khác với các rapper cùng thời, Karik (tên thật là Phạm Hoàng Khoa) bén duyên nghệ thuật bắt đầu từ nhóm nhảy Freestyle. Sau 2 năm gắn bó, năm 2008, biến cố đến với anh sau một chấn thương bên tay phải. Thời gian ngừng nhảy múa, anh làm quen với rap. Không ngờ, tai nạn lại là định mệnh đưa anh trở thành rapper tên tuổi như hôm nay.

Khái quát con đường của Karik, giới rapper nhận định rằng anh là một trong những rapper đầu tiên thành công cũng như đã thay đổi thành kiến về nhạc rap tại Việt Nam.

Thời kỳ đầu khi hoạt động trong giới undergroud, rap của Karik đơn giản là giải tỏa tâm trạng, những bức bối về cuộc sống cá nhân: "Tao rap cái gì tao thấy, tao nghe, tao mặc kệ những người đời nhận xét gì về tao bởi vì mỗi người mỗi quan điểm, mỗi cuộc sống, mỗi hoàn cảnh khá khác nhau…".

Khoảng thời gian này, rap của Karik mang nặng tâm tư bức bối và không ít lần nói đến sự tự ti của "boy nhà nghèo"- một nick name thời đó của Karik. Chất "cà kịa", chửi thề hiện diện ở nhiều bản rap như Khu tao sống, Hai thế giới, Rắc rối…: "Chỉ giỏi PR tên tuổi cho nhau như bầy chó sủa gâu gâu"; "Miệng bất cần khi thấy người có tiền lên nhạc sủa như chó điên"…, khó nghe là vậy nhưng vẫn thuộc dạng "hiền" trong hai bài Rắc rối và Ức chế.

Karik thời hợp tác với Wowy

Karik thời hợp tác với Wowy

"Ức chế" cũng là một dấu ấn buồn với người yêu rap khi nó được nhớ đến là ca khúc "châm ngòi" cho cuộc "khẩu chiến" hip-hop hai miền Nam Bắc. Ca từ chửi thề dày đặc được Karik đưa vào để phản ứng với cộng đồng undergroud chê anh "mất chất" khi có ý định dấn thân vào showbiz. Điều ngạc nhiên là nó vẫn được đưa nguyên văn lên các trang nghe nhạc trực tuyến, kể cả những trang nhạc vốn được coi là chính thống.

Sau đó, cũng với phong cách "cà khịa" này, Karik "tuyên chiến" với giới showbiz qua MV "Rắc rối". Sản phẩm không ngần ngại gọi tên những thói hư tật xấu của những ngôi sao nổi tiếng nhờ tai tiếng bằng những ca từ khá "thô" nhưng lại bất ngờ giành được vị trí cao trong top 10 video được yêu thích của Giải thưởng video âm nhạc Việt trên kênh MTV Việt hóa vào tháng 10/2011. Lễ trao giải khi đó, Karik trở thành nghệ sĩ rap đầu tiên đoạt giải MTV của Việt Nam.

Sự hợp tác với OnlyC đã mang lại sự thay đổi rõ nét cho Karik

Khi lấn sân showbiz, Karik bắt đầu chọn lọc ca từ hơn. Thời gian này, anh ít cộng tác với Wowy mà bắt tay với nhạc sĩ, nhà sản xuất OnlyC. Sự thay đổi về phong cách và đường hướng âm nhạc khiến tên tuổi của rapper sinh năm 89 được biết đến rộng rãi.

Dấu mốc được đánh dấu bằng ca khúc "Anh không đòi quà", đưa Karik vượt ra khỏi không gian chật hẹp để đến với số đông của cả những người chưa từng yêu rap. Tiếp tục phong cách này- từ trào lưu cộng đồng mạng đưa lên thành bài hát- OnlyC có thêm ca khúc "Quan trọng là thần thái" hợp tác cùng rapper. Những câu như "Cong không thẳng thì có sao?", "Tốt hơn là mình thấy thần thái đậm sâu"… khi đó như trở thành câu cửa miệng của giới trẻ và cộng đồng mạng xã hội.

Karik trong Người lạ ơi

Và dấu ấn đáng kể nhất của Karik cho đến nay là "Người lạ ơi", hợp tác cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và giọng ca khá mới mẻ khi đó là Orange. "Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn/Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá", hay "Người lạ ơi, xin hãy ghé mua dùm tôi/Một liều quên lãng, để tôi thanh thản"… đã xuất hiện suốt một thời gian dài trên các dòng trạng thái, caption ảnh trên Facebook, Instagram.

Nhưng những đoạn rap thì không có cơ may như vậy, dù cũng khá ý nghĩa: "Không cần người phải quá sâu sắc/Chỉ cần bờ vai người đủ rộng/Chân thành đừng giấu sau màu mắt"… Bởi đây là ca khúc không phải chỉ thiên về rap mà là sự pha trộn của Hiphop, soul R&B. Giọng ca ma mị, âm nhạc bắt tai và ca từ lạ đã bắt trúng tâm trạng khi yêu của số đông. Ca khúc nhanh chóng trở thành MV đạt 100 triệu view nhanh nhất ở Việt Nam, vượt cả Sơn Tùng. Thành công của "Người lạ ơi" đã giúp cát-sê của "tân binh" Orange tăng 30 lần còn Karik tăng hơn 3 lần.

Và hiện tại, ca khúc này đã xấp xỉ đạt mức 200 triệu view. Rất nhiều khán giả khi xem chương trình Rap Việt mà Karik đang là giám khảo, đã quay trở lại "cày" tiếp bản hit này.

Karik trong vai trò giám khảo chương trình Rap Việt

Nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua của Karik, dù từng là cái tên gây tranh cãi nhưng sự nổi tiếng mà Karik tạo dựng không chỉ dừng lại ở thương hiệu cá nhân, mà đáng nói hơn, anh được giới chuyên môn nhận định là người có công lớn trong việc xóa nhòa định kiến về Rap Việt.

"Vì Karik mà yêu rap hơn"- dù chỉ là ý kiến cá nhân của khán giả nhưng cũng đủ để Karik cảm nhận được hương vị của nguyệt quế sau 10 năm kiên định với rap.

L.T.H

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/karik-tu-rapper-gay-tranh-cai-tro-thanh-hien-tuong-rap-viet-20200916151345981.htm