Kaya Scodelario: Không có giới hạn

Không theo học tại bất cứ trường đào tạo nghệ thuật nào, cũng chẳng có xuất thân 'con ông cháu cha', nhưng số phận đã chọn Kaya Scodelario cho Hollywood. Không một giới hạn nào có thể trói buộc Scodelario.

Kaya Scodelario sinh năm 1992 tại Haywards Heath, một trị trấn nhỏ ở miền Nam nước Anh. Mẹ cô, bà Katia Scodelario là một phụ nữ Brazil di dân sang Anh từ những năm 1990 và cha cô, ông Roger Humphrey là một người Anh gốc Ý.

Chỉ ít năm sau khi Kaya chào đời, bà Katia ly dị chồng và đổi họ cho con gái theo họ mình là Scodelario. Bà cương quyết bắt Kaya học tiếng Bồ Đào Nha để không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức trong gia đình.

Nhan sắc quyến rũ phảng phất nét hoang dã của Kaya đến từ ba dòng máu lai Ý, Anh và Brazil. Cô được ví như “thỏi nam châm” có thể thu hút mọi ánh nhìn bởi đôi mắt to hút hồn cùng khuôn miệng cười rạng rỡ và ngoại hình đầy cá tính.

Mặc dù vậy, Kaya luôn khẳng định mình là người Brazil khi được một bà mẹ Brazil nuôi nấng theo cách thức truyền thống, biết nấu các món ăn Brazil. Cô thích thú với làn da tàn nhang của mình, không ăn kiêng bằng mọi giá hay tập thể dục để giữ dáng, tự làm hầu hết việc nhà và luôn sử dụng tiếng Bồ Đào Nha trong giao tiếp gia đình.

Kaya cảm thấy mẹ chính là nữ anh hùng vĩ đại nhất, là người có ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống và việc lựa chọn nghề nghiệp của cô. Bà đã phải một mình đấu tranh với thăng trầm trong cuộc sống, do đó Kaya muốn nỗ lực hết sức để bà có thể tự hào về con gái.

Kaya bén duyên với màn ảnh năm 14 tuổi một cách rất tình cờ. Trong lúc đi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nước nhà tham dự World Cup, cô vô tình đi ngang qua nơi các nhà sản xuất của series phim truyền hình đình đám “Skins” đang mở cuộc tuyển vai quy mô lớn và hỏi xin người bên cạnh một điếu thuốc lá.

Ngay lập tức, ông ấy hỏi Kaya có muốn casting phim không. Cô gái trẻ gật đầu mà không biết rằng người đàn ông ấy chính là nhà sản xuất phim có tiếng. Dù đã muốn rút lui ngay khi nhìn thấy những bạn trẻ đi casting hôm ấy ăn mặc lộng lẫy, có kinh nghiệm biểu diễn... Nhưng cuối cùng với khả năng nhập vai, vẻ đẹp lạ cùng ánh mắt thẳm sâu ẩn chứa nhiều tâm sự, Kaya đã được chọn. Và Kaya đã thể hiện vai cô gái xấu xí nhưng có nội tâm bí ẩn Effy Stonem bằng lối diễn bản năng đầy ám ảnh.

Chính vai diễn Effy Stonem đã giúp Kaya khẳng định tố chất diễn viên qua nhiều lời khen ngợi, đưa cô đến với nhiều vai diễn hơn, cụ thể là cái tên Kaya Scodelario đã xuất hiện liên tục trong 4 mùa đầu của series “Skins”. Effy Stonem cũng giúp Kaya 2 lần được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng TV Quick Awards năm 2009 và 2010.

Cơ hội lớn tiếp theo đến với Kaya khi được nữ đạo diễn Andrea Arnold chọn vào vai chính Catherine Earnshaw trong bộ phim ‘Wuthering Heights” (Đồi gió hú). Bộ phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Venice tháng 9-2011 với diễn xuất được ca ngợi là tuyệt vời của Kaya, sau đó là đến các liên hoan phim lớn khác như Toronto, Berlin… Đây là đòn bẩy để một loạt vai diễn điện ảnh và truyền hình liên tiếp đến với cô gái trẻ.

Có thể nói, 2014 là năm rực rỡ của Kaya Scodelario khi cô tiếp tục phủ khắp màn ảnh rộng toàn cầu trong “bom tấn” phiêu lưu đạt thành công vang dội tại phòng vé, “The maze runner” (Giải mã mê cung) với vai Teresa Agnes. Tiếp đến là một vai đắt giá trong phần 5 của loạt phim ‘Pirates of the Caribbean” (Cướp biển vùng Caribbean). Bộ phim đã cho Kaya Scodelario cơ hội tỏa sáng thực sự với một vai diễn đậm chất nữ quyền mà cô hằng mong ước.

Mới đây nhất, nhà sản xuất phim Wyck Godfrey đã cho thấy một Kaya hoàn toàn lột xác trong “Địa đạo cá sấu tử thần” Trong phim Kaya vào vai cô gái có tên Haley phải đơn độc đối đầu với trận bão khủng khiếp và một đàn cá sấu dữ tợn để cứu cha khỏi vùng nguy hiểm. Để vào vai Haley một cách tốt nhất, Kaya không ngại khó, ngại khổ, và cả không ngại “đổ máu” nữa.

Bộ phim mỗi ngày quay từ 16-18 tiếng liên tục khiến người đẹp sút 5kg, gãy ngón tay và thâm tím, xây xước rất nhiều chỗ. Không những thế, cô còn phải dành 6 tuần tham gia vào khóa đào tạo bơi lội với các chuyên gia hàng đầu để có thể bơi hàng giờ như một vận động viên thực thụ.

Kaya khẳng định: “Tôi muốn cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn. Tôi không muốn đóng một cô gái quẹt son bóng trên môi và đi bộ loanh quanh trong một cơn bão. Haley là một vận động viên bơi lội, cô ấy đi dép tông và khi bị đe dọa, cô ấy sẽ chống trả hết sức. Mọi chi tiết nhỏ đều quan trọng với tôi, và như thế đồng nghĩa với việc tôi bị bầm dập, nhưng tôi không quan tâm về điều đó”.

Với mỗi vai diễn, Kaya luôn thuyết phục khán giả và giới làm phim rằng không một giới hạn nào có thể trói buộc cô, dù là những màn thể hiện tâm lý sâu sắc hay các cảnh hành động “nặng đô”.

Ánh Vân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/kaya-scodelario-khong-co-gioi-han-558932/