Kẻ bắn chết 2 vợ chồng ở Điện Biên viết gì trước khi tự sát?

Nghe tiếng súng nổ, hàng xóm vội chạy sang thì phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (ở tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã tử vong. Nghi phạm sau đó cũng đã tự sát bằng súng quân dụng. Khám xét nơi tạm trú của nghi phạm, cảnh sát đã thu được lá thư do đối tượng để lại.

Hé lộ nguyên nhân gây án

Đại diện Công an tỉnh Điện Biên xác nhận, khi lực lượng chức năng khám nghiệm, kiểm tra nơi ở của đối tượng Phạm Quang Sỏi (54 tuổi, nghi phạm trong vụ án) tại tổ 18, phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ), đã thu được một bức thư do nghi phạm để lại, dài vài trang giấy.

Thư tuyệt mệnh của Phạm Đức Sỏi. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Nội dung có đoạn Sỏi ghi lại rằng ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, một trong hai nạn nhân) nợ tiền mình. Bức tâm thư viết khá dài, chủ yếu liên quan đến chuyện gia đình, vợ con của nghi phạm.

Trước đó, khoảng 6h40 ngày 15/8, qua camera tại nhà nạn nhân ghi lại cho thấy, Sỏi đã cầm một khẩu súng CKC vào gõ cửa nhà của ông Nguyễn Tuấn Vụ. Khi bà Nguyễn Thị Lý (47 tuổi, vợ ông Vũ) ra mở cửa thì lập tức bị Sỏi bắn. Sau đó, nghi phạm đi vào nhà bắn chết ông Vụ rồi tự sát.

Người dân tổ dân phố 30, phường Mường Thanh kể lại sự việc, gần 7h sáng, họ có nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp tại khu vực ngôi nhà của vợ chồng ông Vụ. Trước khi vụ nổ súng xảy ra khoảng 10 phút, bà Lý có sang nhà hàng xóm nhờ can thiệp vì bị đối tượng Sỏi đến đe dọa.

Không ngờ ít phút sau thì đã xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. “Khi chúng tôi chạy sang đến nơi thì thấy bà Lý nằm gục trên vũng máu ngay trước cửa nhà.

Tôi nhìn vào bên trong thì phát hiện ông Vụ cũng đang trong tình trạng tương tự. Ngay gần đó có một người đàn ông vẫn còn thở và kêu một cách yếu ớt, sau đấy tôi hô hoán hàng xóm đưa người này đi cấp cứu và báo công an”, một người dân có mặt tại hiện trường vụ án bàng hoàng kể lại.

Nhận được tin báo, Công an sở tại đã có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo lên Công an TP Điện Biên Phủ và Công an tỉnh Điện Biên. Tại hiện trường, lực lượng công an thu được một khẩu súng quân dụng CKC và nhiều vỏ đạn.

Nhiều người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường vụ việc.

Quá khứ bất hảo

Theo tìm hiểu, nghi phạm Phạm Quang Sỏi được biết đến là kẻ có lai lịch bất hảo tại địa phương. Cách đây khoảng 4 năm, Sỏi từ thị xã Mường May (tỉnh Điện Biên) chuyển về tổ dân phố 6, phường Noong Bua (TP.Điện Biên Phủ) cư trú.

Đại diện tổ dân phố cho biết: Do gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên chị N.T.H (vợ Sỏi) đã cùng 2 con trai bỏ đi nơi khác, để lại căn nhà 3 tầng cho đối tượng Sỏi quản lý.

Đối tượng là người sống rất khép kín, rất khó tiếp cận, ít quan hệ với phố xóm, có lối sống không lành mạnh, nằm trong danh sách các đối tượng nghiện hút gửi về khu phố.

Đây là đối tượng thường xuyên có nhiều biểu hiện gây mất an ninh trật tự, dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, vận động đi cai nghiện song không có biến chuyển. Đến khoảng năm 2017 đối tượng bán căn nhà cho người khác và di chuyển đến đâu không rõ.

Thi thoảng hắn về ngôi nhà của một người cháu họ ở tổ 18, phường Tân Thanh (TP Điện Biên). Tìm hiểu tại địa phương, nhiều người cho biết đối tượng Sỏi có biểu hiện người nghiện ma túy.

Ngược lại với nghi phạm trong vụ án, vợ chồng nạn nhân Nguyễn Tuấn Vụ được nhận xét là người hiền hòa, sống thân thiện và đoàn kết ở địa phương. Ông Vụ– là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc công ty Cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên và vợ làm nghề bán xổ số.

“Hai vợ chồng anh Vụ không phải là người gốc của địa phương nhưng về đây sống rất hài hòa, chưa bao giờ điều tiếng với ai. Vợ chồng có hai con đều đã trưởng thành và hiện đang học tập, sinh sống tại Hà Nội”, một người dân địa phương cho biết.

Hàng xóm chia sẻ, vợ chồng ông Vụ là người miền xuôi lên Điện Biên lập nghiệp, chủ một doanh nghiệp kinh doanh bia ở địa phương, còn vợ thì bán hàng tại nhà.

Cứ tưởng cuộc sống vợ chồng ông Vụ đã yên bề gia thất, mọi chuyện bình yên thế nhưng đối tượng Sỏi lại lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn một cách tiêu cực, đáng lên án.

Cuối giờ chiều ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định khởi tố vụ án Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, mặc dù nghi phạm và 2 nạn nhân đều đã tử vong nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên đã quyết định khởi tố vụ án để lấy cơ sở điều tra, làm rõ.

Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Châu Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ke-ban-chet-2-vo-chong-o-dien-bien-viet-gi-truoc-khi-tu-sat-d75913.html