Kẻ cầm đầu 'phòng chat tình dục' gây chấn động Hàn Quốc từng nhắn tin dọa giết phóng viên

Cho Joo Bin, kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N' khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ, đã từng ngang nhiên dọa giết phóng viên điều tra về vụ việc.

Cho Joo Bin, kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Cho Joo Bin, kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt giam Cho Joo Bin (25 tuổi), kẻ cầm đầu "Phòng chat thứ N" và 13 đồng phạm liên quan tới vụ án phòng chat tình dục chia sẻ những nội dung đồi trụy, lạm dụng, cưỡng hiếp và thậm chí là tra tấn nhiều nạn nhân nữ.

Sáng 25/3, khi xuất hiện trước đồn cảnh sát với hàng trăm phóng viên vây quanh, Cho nói: "Tôi chân thành xin lỗi tất cả những người từng bị tôi tổn thương. Cảm ơn các nhà báo và cảnh sát đã giúp tôi ngăn chặn lối sống ác quỷ của mình".

Mặc dù vậy, tháo độ của Cho Joo Bin hoàn toàn bình thản và lạnh lùng tới rùng mình. Trước những câu hỏi: "Cậu có thừa nhận tội ác không?", "Lý do tại sao cậu lại làm vậy?", "Cậu không cảm thấy tội lỗi khi có nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên sao?", Cho Joo Bin hoàn toàn im lặng.

Cho xuất hiện trong tình trạng đầu và cổ bị thương phải băng bó. Theo Dispatch, đây là những vết thương do hắn tự gây ra trong quá trình hỗ trợ cảnh sát điều tra từ cuối tuần trước.

Đài SBS tiết lộ, trước đó, khi truyền thông vào cuộc để điều tra về vụ việc, Cho Joo Bin cũng tỏ ra rất ngang nhiên. Hắn thậm chí còn nhắn tin đe dọa phóng viên.

Chương trình Curious Stories của đài SBS tiết lộ nội dung tin nhắn mà Cho đã gửi, trong đó viết: "Tôi không phải kẻ tâm thần, càng không có cảm giác hối lỗi nào. Anh phóng viên này, anh phải suy nghĩ bao lâu trước khi quyết định bắn chết một người? Còn tôi, chỉ cần có tiền, tôi sẽ nổ súng ngay không cần suy nghĩ".

Một tin nhắn khác còn có nội dung đáng sợ hơn: "Khi có bất cứ chuyện gì về Baksa (nickname của Cho Joo Bin trong phòng chat tình dục) bị SBS tiết lộ ra ngoài, một người phụ nữ sẽ bị ép phải tự tử, có thể cô ta sẽ tự thiêu cho tới chết, hoặc cũng có thể sẽ nhảy lầu. Không cần biết tai nạn xảy ra bằng cách nào, nhưng tôi đã cảnh báo trước về nó rồi đấy, và chắc chắn tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này để làm bằng chứng".

Cho Joo Bin từng là sinh viên xuất sắc thời đi học.

Cho Joo Bin tốt nghiệp khoa Thông tin và Truyền thông, trường Cao đẳng Kỹ thuật Inha, thành phố Incheon.

Trong thời gian đi học, Cho từng nhận được nhiều học bổng, giành giải nhất trong một cuộc thi cảm thụ tác phẩm văn học của trường, đạt điểm số trung bình hơn 4.0 trong tổng số 3 trên 4 học kỳ tại trường. Hắn được coi là học sinh xuất sắc, đứng top của trường với thành tích học tập rất tốt.

Cho và một số đối tượng khác bị cáo buộc dụ dỗ, bắt cóc phụ nữ và trẻ vị thành niên, tra tấn và hãm hiếp họ để quay video.

Nhóm tội phạm được cho là đã bán video bạo lực tình dục cho khoảng 26.000 người đàn ông khác.

Được biết, ngoài Cho Joo Bin, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành truy đuổi kẻ cầm đầu còn lại của "phòng chat thứ N". Người này có biệt danh GodGod.

Làn sóng phẫn nộ của dư luận Hàn Quốc dành cho Cho Joo Bin cùng các đồng phạm vẫn đang tiếp tục dâng cao. Hàng triệu người dân Hàn Quốc đã cùng nhau ký tên vào một lá đơn trên trang web của văn phòng tổng thống tại Nhà Xanh, đề nghị công khai danh tính tất cả các nghi phạm và trừng phạt thật nặng vì những gì nhóm này gây ra.

Ngày 23/3, Tổng thống Moon Jae In ra lệnh cơ quan chức năng Hàn Quốc phải tập trung điều tra kỹ lưỡng về "phòng chat thứ N".

"Hành động của thủ phạm trong vụ 'phòng chat thứ N' là hành vi tàn nhẫn có thể hủy hoại cuộc sống người khác", ông Moon Jae In nhấn mạnh.

"Phòng chat thứ N" là tên các nhóm trên ứng dụng nhắn tin, gọi điện Telegram mà nhóm nghi phạm lập ra để gửi ảnh, video bạo lực, khiêu dâm, xúc phạm thân thể phụ nữ.

Những kẻ cầm đầu "Phòng chat thứ N" đã nắm giữ thông tin cá nhân của nạn nhân, đe dọa họ quay những video bị hiếp dâm, bị bạo lực tình dục, đưa ra những yêu cầu quái đản đáng ghê sợ như tự khắc chữ, co giật trên sàn nhà và thậm chí là ăn chất thải.

Người dùng phải trả tiền để truy cập vào phòng chat này với mức giá dao động trong khoảng 160 USD (khoảng 3,7 triệu VND) cho đến 1.500 USD (khoảng 35 triệu VND).

Theo số liệu thống kê, "Phòng chat thứ N" có 74 nạn nhân, trong đó có 16 người là trẻ vị thành niên và người nhỏ nhất mới 11 tuổi. Hầu hết các nội dung tình dục trong “phòng chat thứ N” được chính các nạn nhân ghi lại bằng điện thoại, ipad, camera máy tính.

Nạn nhân buộc phải làm theo yêu cầu của những tên tội phạm nếu không hình ảnh khiêu dâm sẽ bị chúng gửi về cho người thân, bạn bè của họ.

Nhiều người đàn ông thậm chí còn trao đổi với bọn tội phạm thông tin cá nhân của vợ/bạn gái họ, để biến những cô gái này thành “nô lệ”.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ke-cam-dau-phong-chat-tinh-duc-gay-chan-dong-han-quoc-tung-nhan-tin-doa-giet-phong-vien-a316825.html