Kẻ cướp trạm thu phí là người làng của Giám đốc VECE

Theo Giám đốc VECE (đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), nghi can Nam là người cùng làng của mình.

Hai đối tượng thực hiện vụ cướp ở trạm thu phí Long Thành-Dầu Giây vào ngày mùng 3 Tết là Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, Tiền Giang).

Mới đây trên mạng lan truyền thông tin nghi can Nam là cháu ruột của ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE).

Trả lời thông tin này trên tờ Thanh Niên, ông Tân khẳng định thông tin đó là hoàn toàn sai.

“Nam chỉ là người cùng làng thôi chứ không có cháu chắt, bà con gì hết. Công ty có nhu cầu tuyển, người ta xin vào làm thì nhận thôi. Mà cho dù có là bà con đi nữa, nếu làm sai, vi phạm pháp luật thì vẫn bị xử lý thôi”, ông Tân nói.

Hai nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam (bên trái) và Trần Tuấn Anh tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ cướp táo tợn, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết cơ quan công an đã thu hồi được khoảng 1,2 tỉ đồng mà nghi can Trần Tuấn Anh và nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam cướp được.

Riêng nghi can Nam, ngay từ khi các trinh sát theo dõi, bắt giữ Nam tại ga Sài Gòn, Nam tỏ ra bất hợp tác. Lúc này Nam đang chuẩn bị bỏ trốn.Lãnh đạo C02 cho biết hiện cơ quan công an vẫn đang làm rõ, truy tìm, thu hồi số tiền bị cướp còn lại.

Theo C02, sau khi cướp được 2,2 tỉ đồng, hai nghi can trên đã gửi một "người bạn thân" hơn 700 triệu đồng. Tại thời điểm bắt giữ hai nghi can, qua khám xét, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 10 miếng kim loại màu vàng.

Cũng theo thông tin từ C02, khi biết về vụ cướp, "người bạn thân" của hai nghi can đã tự giác mang số tiền hơn 700 triệu đồng, là tang vật vụ án, đến cơ quan công an giao nộp.

Tại cơ quan công an, cả hai bước đầu khai nhận do đam mê cờ bạc và ăn chơi gần Tết không có tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp tài sản. Cả hai đã lên mạng xã hội mua một khẩu súng với giá 6 triệu đồng. Sau đó, chúng chuẩn bị gang tay, bịt mặt, súng và dao đột nhập vào trạm thu phí cướp tài sản.

Nơi khẩu súng cùng các tang vật liên quan khác bị đốt.

Sau khi cướp được cả hai chạy ra xe máy chạy trốn đến gần đường ray xe lửa, thuộc xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) cách hiện trường gây án khoảng 3km tấp vào khu vực hoang vắng rồi dùng lửa đốt sạch một số dụng cụ gây án nhằm phi tang.

Qua khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan công an đã thu được 1 khẩu súng, 1 cái búa, 1 con dao và 1 cái kìm, toàn bộ đồ áo bịt mặt, khẩu trang, găng tay đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi phi tang xong, Nam điều khiển xe máy về hướng thị xã Long Khánh và gửi tại nhà giữ xe trong Bệnh viện đa khoa Long Khánh, rồi tiếp tục mang ba lô tiền cướp được xuống Bà Rịa- Vũng Tàu lẩn trốn. Tại đây, Nam đã lấy số tiền 500 triệu gửi cho một người bạn giữ dùm.

Riêng đối tượng Trần Tuấn Anh do bị thương ở cổ chân không đi được nên lẩn trốn tại một bụi rậm ở khu vực xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất).

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày Tuấn Anh lết bộ ra quốc lộ rồi thuê taxi chở lên phòng trọ của Nam gần khu vực ga Sài Gòn để gặp Nam để bàn kế hoạch lẩn trốn.

Tại đây, Tuấn Anh đã được Nam đưa trước số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hai đối tượng chưa kịp tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ke-cuop-tram-thu-phi-la-nguoi-lang-cua-giam-doc-vece-3374309/