Kẻ đồi bại giở trò bệnh hoạn với cháu ngoại 4 tuổi của mẹ nuôi

Khi người bà đang làm vườn bỗng nghe tiếng cháu gái khóc thét, chạy vào thì đau đớn phát hiện cháu gái 4 tuổi đang bị gã con nuôi của bà giở trò đồi bại.

Đại tá Lê Xuân Thiệp - Trưởng Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cho biết, công an huyện đang điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục của đối tượng Lê Văn Sơn (SN 1979), trú tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đối với bé gái 4 tuổi cùng trú huyện Thạch Thành.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch xã nơi xảy ra sự việc cũng xác nhận sự việc và cho biết, nạn nhân là bé Đ.T. H (4 tuổi) bị xâm hại ngay tại nhà bà ngoại (là mẹ nuôi của đối tượng Lê Văn Sơn).

Bà T cùng cháu H. đau đớn kể lại sự việc

Theo đó, khoảng 13h ngày 24/12, khi bà B.T.T (58 tuổi, bà ngoại cháu H.) đang chặt cây ngoài vườn thì bỗng nghe tiếng đứa cháu gái tên là Đ. T. H. khóc thét ở trong nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, chạy vào kiểm tra, bà T tá hỏa phát hiện, Lê Văn Sơn đang có hành vi đồi bại với bé H. trên chiếc giường trong phòng ngủ. Bà T liền xông vào giải cứu đứa cháu ngoại, hô hoán thông báo sự việc với chồng và hàng xóm xung quanh.

Cũng theo bà T, Lê Văn Sơn nhận vợ chồng bà là bố mẹ nuôi hơn 1 năm nay. Thời gian gần đây Sơn thường xuyên qua nhà vợ chồng bà T chơi, uống rượu và ngủ lại. Họ cũng coi Sơn như con cái trong nhà.

Được biết, cháu H. là cháu ngoại của bà T. Sau khi ly hôn chồng, do cuộc sống khó khăn nên mẹ cháu phải gửi con lại nhờ bố mẹ mình nuôi để vào miền Nam làm ăn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã và Công an huyện Thạch Thành đã có mặt tại gia đình nạn nhân, bắt giữ nghi phạm, thu thập hồ sơ, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp xúc với phóng viên trong căn nhà ngói lụp xụp, bà T ngậm ngùi cho biết: “Mấy hôm nay nhà có công việc nên Sơn là con nuôi của gia đình đến nhà phụ giúp, sau khi công việc đã xong Sơn ở lại chơi. Vì quá tin tưởng gã con nuôi nên tôi đã để cháu ngoại là H. trong nhà chơi với Sơn và ra vườn dọn dẹp. Nhưng nào ngờ Sơn thú tính giở trò đồi bại ngay trên giường ngủ trong phòng. Gia đình chúng tôi nào ngờ, nó là con quỷ đội lốt người”.

Nghi phạm Sơn

Nói về đứa con nuôi thú tính, bà T bức xúc: “Sơn là người xã khác đến, bỏ vợ nên chỉ ở một mình, công việc chủ yếu là làm thợ hồ, hơn một năm trước Sơn có ý nhận vợ chồng tôi là bố mẹ nuôi. Chúng tôi thấy Sơn cũng là người nhiệt tình nên nhận lời. Cũng từ đó, Sơn hay sang nhà tôi chơi, ăn cơm, uống rượu và ngủ lại nhà. Còn về cháu H. nó còn trẻ con, có biết gì đâu cơ chứ, nó thấy Sơn hay đến nhà chơi lại gọi chúng tôi bằng bố mẹ nên nó cũng coi Sơn như chú bác trong gia đình”

Theo lãnh đạo xã, sau khi sự việc xảy ra, các đoàn thể đã đến động viên, chia sẻ cùng gia đình. Hiện cháu H. đã đi học lại tuy nhiên tâm lý vẫn còn hoảng loạn.

Ngọc Hưng – Viết Huy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-doi-bai-gio-tro-benh-hoan-voi-chau-ngoai-4-tuoi-cua-me-nuoi-20181227094402495.htm