Kẻ dùng súng giả khống chế người phụ nữ để cướp vàng khai gì?

Danh khai, do cần tiền tiêu xài và đóng tiền vào trung tâm cai nghiện ma túy nên đi cướp tài sản. Sau khi cướp, Danh mang vàng bán được 13,2 triệu đồng rồi đi xuống trung tâm cai nghiện ma túy ở tỉnh Bình Dương đóng tiền 'ẩn nấu' bên trong.

Liên quan đến vụ “Bắt kẻ dùng súng giả khống chế người phụ nữ để cướp vàng ở TPHCM”, đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an huyện Bình Chánh đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan vụ việc.

Nghi phạm Vương Công Danh tại cơ quan Công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nghi phạm Vương Công Danh tại cơ quan Công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại cơ quan công an, Vương Công Danh (sinh năm 1984, ngụ quận 8) thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Danh vốn có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, nghiện ma túy. Danh nhiều lần đi cai nghiện nhưng vẫn tái nghiện và thiếu tiền tiêu xài.

Ngày 26-6, Danh nảy sinh ý định đi cướp tài sản nên lái xe máy từ quận 8 sang quận 6, huyện Bình Chánh để săn mồi. Quá trình di chuyển, Danh ghé vào tiệm tạp hóa mua khẩu súng giả với giá 40 ngàn đồng. Tiếp đó, Danh đi tới công viên Phú Lâm lượm được con dao xếp dài khoảng 15cm.

Vừa vào căn nhà, Danh rút súng giả uy hiếp chị T.. Ảnh: CHÍ THẠCH

Danh lái xe tới trước căn nhà của chị T.T.T.T. (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bến Tre, trú huyện Bình Chánh) ở ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì thấy cửa mở. Lúc này, Danh dừng xe máy trước cửa nhà rồi đi vào trong.

Vừa vào tới nơi, Danh rút khẩu súng giả uy hiếp chị T., yêu cầu phải đưa tài sản. Người phụ nữ thấy Danh cầm khẩu súng giả nên tìm cách thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, Danh xông tới rút dao đâm đâm nhiều nhát vào người chị T.. Dù bị đâm nhưng chị T. vẫn tìm cách giằng co tước đoạt con dao.

Danh dùng dao tấn công chị T.. Ảnh: CHÍ THẠCH

Do mất máu nên chị T. xin Danh tha mạng và tự cởi bỏ vàng, nhẫn, tiền đưa cho Danh. Lấy được tài sản, Danh tẩu thoát về căn nhà ở quận 8. Trên đường tẩu thoát, Danh vứt con dao và súng giả ở bụi cỏ ven đường.

Sau đó, Danh mang số vàng cướp được bán cho 1 tiệm vàng ở phường 13, quận 8 lấy 13,2 triệu đồng rồi tiếp tục bỏ trốn ở nhiều nơi. Lúc này, Danh nghĩ là nếu trốn vào trại cai nghiện thì công an sẽ không ai tìm ra mình. Vì thế, Danh đóng tiền xin vào trung tâm cai nghiện ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Về phần chị T., khi Danh đi khỏi thì chị bò ra trước cửa nhà kêu cứu. Chị L.T.T.H. (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú huyện Bình Chánh) phát hiện chị T. nên hô hoán cùng người dân đưa đi cấp cứu. Sự việc được trình báo công an. Chị T. cho biết, bị cướp 10 vòng vàng, 1 nhẫn vàng và 2 triệu đồng tiền mặt.

Trước vụ án cướp tài sản có tính chất manh động, nguy hiểm, thực hiện chỉ đạo của Ban giám Đốc Công an TPHCM, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC02 đã thành lập tổ điều tra và trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh điều tra, truy bắt nghi can gây án.

Xe máy Danh dùng đi gây án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bằng nhiều nghiệp vụ, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 28-6, trinh sát 2 đơn vị cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã ập vào trung tâm cai nghiện ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt giữ Danh. Thời điểm bị bắt giữ, Danh ngạc nhiên vì không nghĩ là trinh sát công an lại vào trung tâm cai nghiện trên để bắt mình.

Qua đấu tranh, Danh thừa nhận hành vi dùng súng uy hiếp và dùng dao tấn công chị T. cướp tài sản. Về tài sản cướp được, Danh khai là chỉ lấy được tiền mặt 900 ngàn đồng cùng vàng.

Danh chỉ nơi phi tang dao, súng... Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Hiếu cho biết, ngay khi nhận thông tin, đơn vị đã có mặt phối hợp cùng công an địa phương truy xét. Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng sẽ trốn đi vùng khác nên rà soát nhiều địa phương để phối hợp lần theo dấu vết nghi phạm.

“Gần 2 ngày trinh sát lần theo dấu vết của Danh trên nhiều tuyến đường từ TPHCM đến tỉnh Bình Dương, công an xác định Danh đang ở trong trung tâm cai nghiện tại TP Thuận An nên ập vào kiểm tra. Danh khai là thiếu tiền tiêu xài và tiền đóng vào trung tâm cai nghiện, nhưng đây chỉ là cái cớ để đối tượng ngụy biện cho hành vi của mình…”, Trưởng Phòng PC02 chia sẻ.

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//ke-dung-sung-gia-khong-che-nguoi-phu-nu-de-cuop-vang-khai-gi-823858.html