Kẻ giết chủ nhiệm HTX hay đánh chồng, khóc thương con

Người phụ nữ giết chủ nhiệm HTX nhiều lần đánh chồng nhưng khóc khi nhắc đến con.

Người phụ nữ giết nữ chủ nhiệm HTX là Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, trú tại xóm Đông Bình, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh). Nạn nhân bị Thảo giết là bà Nguyễn Thị H, 59 tuổi, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, Phó Bí thư chi bộ thôn Duệ Đông.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, khi làm việc với cơ quan công an, Thảo tỏ ra lỳ lợm và liên tục chối bỏ hành vi phạm tội của mình.

Về nguyên nhân gây án, Thảo khai nhận do bí bách về tiền bạc, biết bà H bán hàng có tiền nên đã tìm cách lên kế hoạch từ trước để ra tay sát hại nạn nhân.

Để thực hiện hành vi dã man này, Thảo dùng chiếc chày nhôm mang theo từ nhà đến nhà bà H chờ thời cơ ra tay.

Nguyễn Thị Thảo (Ảnh GĐXH)

Khoảng 20h30 ngày 11/9, Thảo đi xe đạp một mình từ nhà mang theo 1 chiếc chày giã cua bằng kim loại màu trắng đi đến nhà bà H nhưng có người nên Thảo chưa thực hiện được ngay ý định mà tiếp tục đạp xe đi lòng vòng để chờ cơ hội thực hiện.

Đến 22h cùng ngày, Thảo đạp xe quay lại nhà bà H ra tay. Thảo giả vờ gọi cửa để mua thuốc trừ sâu như mọi lần.

Khi bà H cúi xuống lấy thuốc trừ sâu, Thảo từ phía sau dùng chày đập một phát trúng vào vùng gáy bà H. Thảo liền tắt điện và đóng cửa cài chốt để không cho người đi đường nhìn thấy.

Thấy bà H ngã xuống nền nhà nhưng vẫn thở và kêu rên, Thảo tiếp tục dùng chày đập liên tiếp vào vùng đầu bà H cho đến khi nạn nhân tử vong mới dừng lại.

Đến khi bà H chết, thấy tay chân và chiếc chày dính máu, Thảo vào nhà vệ sinh rửa tay chân và chiếc chày.

Sau đó Thảo lấy một cọc tiền (bên ngoài được gói bằng giấy) ở trong gối và 1 chiếc điện thoại di động của bà H rồi đi về nhà. Trước khi đi về nhà, Thảo mang theo chiếc chốt khóa cửa đi vì sợ để lại dấu vân tay trên đó. Trên đường đi về, Thảo đã vứt chiếc chày ở đầu ao.

Sáng hôm sau, đối tượng ra chợ mua lại chiếc chày giã cua cùng bật lửa (trước đó đã bị đối tượng ném xuống ao phi tang) để lại chỗ cũ hòng che giấu chứng cứ phạm tội của mình. Để tránh bị nghi ngờ, Thảo không tiêu xài ngay số tiền đã cướp được mà chỉ mua rau, quả lặt vặt.

Ngôi nhà của nạn nhân. (Ảnh GĐXH)

Trong suốt quá trình điều tra, lấy lời khai, Thảo kể rành mạch từng chi tiết. Chỉ đến khi nhắc đến 2 con trai cùng mẹ già còn đau yếu ở quê, Thảo mới bật khóc.

Theo chia sẻ của người dân, dù ngoại hình nhỏ nhưng Thảo là người khá hung hãn khi nhiều lần đánh chồng. Không những thế, Thảo lại đam mê cờ bạc, nghiện lô đề nên chồng Thảo đã quyết định li thân.

Trước đó một người dân ở thị trấn Lim cũng cho biết sau khi xảy ra sự việc, Thảo vẫn đi làm bình thường, thậm chí vẫn sang viếng và đưa tang nạn nhân.

Được biết khoảng hơn 5h sáng 12/9, một người dân đến nhà bà H để mua thuốc trừ sâu nhưng thấy cửa đóng. Khi người này đẩy cửa ra thì hoảng hốt phát hiện bà H nằm bất động trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Đặc biệt trước khi xảy ra án mạng, bà H. có đi thu tiền Đảng phí được khoảng 20 triệu đồng và trong nhà có một con lợn tiết kiệm được khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng không phát hiện thấy số tiền trên.

Quỳnh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ke-giet-chu-nhiem-htx-hay-danh-chong-khoc-thuong-con-3343787/