Kẻ ít khi có nhà

Đã từng 'lận lưng' tiền sự và 3 tiền án, vừa mới ra tù chưa lâu, song Võ Ngọc Lực (1992, trú KV5 P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) vẫn tiếp tục tái phạm, phải tiếp tục vào vòng lao lý.

Đã từng “lận lưng” tiền sự và 3 tiền án, vừa mới ra tù chưa lâu, song Võ Ngọc Lực (1992, trú KV5 P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) vẫn tiếp tục tái phạm, phải tiếp tục vào vòng lao lý.

Võ Ngọc Lực.

Ở tổ 41, KV5, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, từ nhỏ Võ Ngọc Lực luôn là nỗi lo thường trực của hàng xóm láng giềng. Dù cha mẹ hết lòng dạy dỗ, song Lực vẫn bỏ ngoài tai, suốt ngày chơi bời lêu lổng, gây gổ đánh nhau và chôm chỉa lặt vặt. Cứ ngỡ Lực trẻ người non dạ, lớn lên một chút thì hiểu ra đúng sai, tu tâm sửa tánh, nào ngờ, mức độ sai phạm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bắt đầu từ khi 20 tuổi, bà con hàng xóm ít khi thấy Lực, bởi thanh niên này liên tục phải vào trại giam. Ngày 10-9-2012, Lực bị xử 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 17-7-2014, Lực dính tiếp bản án 6 tháng tù giam về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Ngày 9-8-2017, Lực bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng. Ngày 17-2-2018, Lực tiếp tục “lãnh” bản án 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 10-2-2019 khi ra tù về với cộng đồng, Lực hứa với gia đình sẽ tu chí làm ăn, xây dựng tương lai. Ngờ đâu, y vẫn tính nào tật nấy.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 12-6-2019, Võ Ngọc Lực điều khiển xe máy BKS 77L1-189.82 đi dạo tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Nông (1970, trú KV8 P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) để hé cửa, xung quanh vắng người nên quyết định đột nhập. Khi vào trong nhà, Lực phát hiện hai con sinh đôi của chị Nông là cháu Nguyễn Thị Thanh Ly và Nguyễn Thanh Long (2010) đang chơi. Lực vờ làm người quen, hỏi 2 cháu có cha mẹ ở nhà không. Khi biết trong nhà không có người lớn, hắn bắt đầu lục tìm tài sản. Cháu Ly thấy vậy nên lấy điện thoại di động Nokia gọi cho mẹ. Lực giựt chiếc điện thoại bỏ vào túi rồi tiếp tục đi lục tìm tài sản. Thấy phòng trên gác khóa cửa, nghi trong đó có tài sản, hắn tìm chiếc xà beng phá khóa vào phòng, cạy tiếp chiếc tủ gỗ lấy được 2 túi ni-lông. Bị cháu Ly và Long hô hoán, Lực nhốt 2 cháu vào trong phòng, khóa trái cửa lại rồi ung dung tẩu thoát. Đến nơi vắng người, Lực mở 2 chiếc túi ni-lông kiểm tra và kiểm đếm bên trong có hơn 20 triệu đồng.

Cùng thời gian đó, chị Nông đi làm về phát hiện sự việc nhà bị trộm đột nhập đã báo cáo CAP Trần Quang Diệu. Qua nắm tình hình, lấy lời khai của cháu Long, cháu Ly về đặc điểm nhân dạng, CAP phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn nhận định Võ Ngọc Lực là thủ phạm nên khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Trung tá Lê Xuân Chiến - Trưởng CAP cũng trực tiếp liên hệ với người thân của Lực khuyên gia đình gọi Lực đến trụ sở để làm rõ. Đến 16 giờ 30 ngày 13-6, biết không thể trốn tránh, che giấu hành vi của mình, Lực đã đến trụ sở CAP Trần Quang Diệu đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc và trả lại số tài sản 21,5 triệu đồng trong 2 chiếc túi ni-lông mà y trộm trong chiếc tủ gỗ ở nhà chị Nguyễn Thị Nông.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_209071_ke-it-khi-co-nha.aspx