Kẻ lạ mặt chém chủ nhà nghỉ ở Phú Quốc rồi bỏ chạy

Nghi ngờ nam thanh niên lạ mặt có vấn đề, chủ nhà nghỉ ra đóng cửa thì bị đối tượng vung dao chém.

Chiều 11-6, Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ ông Phạm Văn Sỹ, chủ nhà nghỉ Việt Thanh (Khu phố 7, thị trấn Dương Đông), bị đối tượng lạ mặt dùng dao chém vào sáng cùng ngày.

Theo trình bày của ông Sỹ, chiều 10-6, có đôi nam nữ đi xe máy biển số Cần Thơ đến thuê phòng 34. Họ gửi lễ tân giấy chứng minh nhân dân (CMND) của người nam 24 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ nhà nghỉ bị đối tượng mặc áo khoác đen vung dao chém.

Đến 7h20, ngày 11-6, có 2 nam thanh niên đi xe mô tô Yamaha Sirius đến trước nhà nghỉ Việt Thanh, một người mặc áo khoác đen cầm chìa khóa phòng 34 đi vào kêu trả phòng và đòi lại giấy tờ. Nhân viên lễ tân đề nghị thanh niên này thanh toán tiền phòng rồi mới trả CMND.

Đối tượng bỏ lại con dao phay rồi tẩu thoát.

Đối tượng trả lời: “Khách hôm qua ở phòng này thuê xe máy của tôi đã làm mất xe, cho tôi vào phòng xem”. Ông Sỹ đang có mặt ở quầy lễ tân trả lời: “Em không phải khách ở đây nên không thể vào phòng”.

Khi nghe ông Sỹ nói vậy, đối tượng nhìn trước nhìn sau, rồi thò tay vào áo khoác. Nghi ngờ thanh niên này có vấn đề, ông Sỹ ra đóng cửa thì bị đối tượng vung dao chém vào tay trái.

Đôi nam nữ đến thuê phòng nghỉ vào chiều 10-6.

Thấy người trong nhà nghỉ chạy ra tiếp ứng, đối tượng bỏ lại 1 dao phay dài 40cm, rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Hiện cơ quan Công an đã thu giữ con dao phay và CMND của người thuê phòng 34, để điều tra làm rõ.

Văn Đức - S.Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/chu-nha-nghi-o-phu-quoc-bi-ke-la-mat-chem-445014/