Kẻ làm công khai đâm 5 người gần 60 nhát dao vì bị bà chủ... chửi thề?

Cả phòng xử án ngạc nhiên khi bị cáo Tình khai động cơ ra tay đoạt mạng 5 người là do ghét bà chủ... chửi thề khi nói chuyện với mình.

Gần 9h sáng nay, TAND TPHCM bắt đầu xét xử vụ sát hại 5 người trong gia đình xảy ra dịp cận Tết vừa qua. Phiên tòa do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa.

Trước đó, vào khoảng 8h30, Cảnh sát tư pháp dẫn giải bị cáo Nguyễn Hữu Tình (SN 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vào phòng. Khi cánh cửa mở ra, bị cáo Tình đảo mắt quan sát một vòng rồi mới bước tới ghế ngồi dành cho bị cáo.

Bị cáo Tình mặc áo trắng, quần tối màu, đi dép tông bình tĩnh trong phiên tòa sáng nay.

Bị cáo Tình mặc áo trắng, quần tối màu, đi dép tông bình tĩnh trong phiên tòa sáng nay.

Theo quan sát của phóng viên, bị cáo Tình khá bình tĩnh, khi phóng viên đưa máy chụp hình lên, bị cáo nhìn thẳng vào ống kính và giữ thái độ bình thản tới lạnh lùng.

Đối diện 2 tội danh “Giết người” có khung hình phạt đến tử hình và “Cướp tài sản” có khung hình phạt đến 15 năm tù, theo VKS bị cáo Nguyễn Hữu Tình có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là “Thành thật khai báo và nhận tội”.

Nguyễn Hữu Tình với khuôn mặt lạnh lùng quay nhìn PV khi thấy ống kính đưa về phía mình. Ảnh: Tân Châu.

Trả lời HĐXX, Nguyễn Hữu Tình khai nhận bị bắt khoảng 14h ngày 16/2 tại Long An và không biết lực lượng nào đã bắt mình và sau đó được dẫn giải đi đâu. Cả phòng xử án ngạc nhiên khi bị cáo này khai động cơ khiến mình ra tay đoạt mạng 5 người là do ghét bà chủ... chửi thề.

“Thưa tòa, bị cáo ghét chị Hồng (nạn nhân – Pv) vì chửi thề bị cáo, bị cáo có nhắc rồi mà vẫn bị chửi, nên bị cáo bực tức và dùng dao đâm” – Nguyễn Hữu Tình thản nhiên trả lời.

Về con dao gây án, tại tòa Tình thừa nhận tự mua và cho biết đã đâm nhiều nhát vào người các nạn nhân nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu. Sau khi sát hại 5 nạn nhân, bị cáo tìm tài sản của gia đình nạn nhân vì “biết có nhiều tài sản”.

Trước khi xét hỏi, trong phiên xử sáng nay, HĐXX cũng cho VKS công bố cáo trạng. Trả lời HĐXX về nội dung cáo trạng vừa công bố, Nguyễn Hữu Tình thừa nhận hành vi gây án như cáo trạng.

Cáo trạng công bố tại tòa cho rằng: Đủ cơ sở quy kết Nguyễn Hữu Tình (SN 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), 2 tội danh “Giết người” có khung hình phạt đến tử hình và “Cướp tài sản” có khung hình phạt đến 15 năm tù.

Tòa bắt đầu phiên xét xử hung thủ Nguyễn Hữu Tình. Ảnh: Tân Châu

Cáo trạng cho thấy, Nguyễn Hữu Tình được anh Mai Xuân Chinh (46 tuổi) nhận làm công nhân tại xưởng sản xuất máng xối inox cho gia đình với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng,được bao ăn ở tại nhà gia chủ ở quận Bình Tân (TP.HCM).

Do Tình làm việc hiệu quả thấp, hay làm hư hỏng sản phẩm, luôn chơi game thâu đêm nên vợ anh Chinh là chị Mai Thị Hồng (37 tuổi) thường la mắng, dẫn đến Tình ngộ nhận chị Hồng phân biệt đối xử với mình nên nuôi lòng thù tức.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 13/2 (27 Tết), do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây ra tiếng động làm chị Hồng la mắng, Tình dùng con dao của nhà anh Chinh đâm chết chị Hồng.

Khi anh Chinh phát hiện, Tình dùng dao đâm chết luôn anh Chinh. Sau đó Tình tiếp tục sát hại luôn 3 người con anh Chinh và chị Hồng vì sợ bị tố giác gồm hai gái một trai, là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi)

Sát hại 5 người xong, Tình mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy dao gọt trái cây ăn. Biết trong két sắt nhà nạn nhân có nhiều tiền và tài sản có giá trị, Tình kéo két sắt đến chỗ anh Chinh nằm, định buộc anh Chinh mở kết, tuy nhiên do anh Chinh đã chết, Tình không mở được két.

Tình lục soát cướp tài sản trong nhà, lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150 ngàn đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng.

Gây án xong, Tình tẩu thoát khỏi hiện trường, qua truy xét, công an bắt giữ được hung thủ khi đang ‘ăn nhậu chúc tết bạn’ tại Long An.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/ke-lam-cong-khai-dam-5-nguoi-gan-60-nhat-dao-vi-bi-ba-chu-chui-the-1297946.tpo