Kẻ lừa đảo cuỗm 70 triệu bảng từ những tỉ phú giàu nhất thế giới

Một kẻ lừa đảo đã đeo mặt nạ cao su để giả danh Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và cuỗm 70 triệu bảng từ những người giàu nhất thế giới.

Trong hai năm, một kẻ chuyên mạo danh để lừa đảo, Jean-Yves Le Drian đã kiếm được một gia tài kếch xù từ những nạn nhân giàu có, bao gồm cả Hoàng tử Aga Khan – lãnh tụ tinh thần của hơn 20 triệu người Hồi giáo dòng Ismaili , người đã bị mất 15 triệu bảng.

Các nạn nhân bị cáo buộc khác bao gồm chủ sở hữu của vườn nho Chateau Margaux đã mất 3 triệu euro và một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã trả hơn 30 triệu bảng, theo báo cáo tại Pháp.

Với những mánh khóe lừa đảo công phu - vào năm 2016 và 2017 - tất cả những nạn nhân đều tin rằng họ đang giúp chính phủ Pháp trả tiền chuộc cho con tin do những kẻ cực đoan Hồi giáo nắm giữ.

Các tỉ phú bị lừa đảo đều tin rằng họ đang được nói chuyện trực tiếp với ông Le Drian – Ngoại trưởng Pháp, người đã yêu cầu trợ giúp tài chính để giải phóng các công dân Pháp ở Trung Đông.

Hình ảnh so sánh Le Drian thật và giả

Hình ảnh so sánh Le Drian thật và giả

Để không bị phát hiện, kẻ mạo danh Le Drian đã yêu cầu những nạn nhân chuyển tiền vào một ngân hàng ở Trung Quốc để bảo các khoản thanh toán không thể bị truy tìm.

Mọi việc bắt đầu bằng một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là thành viên bên trong hội đồng của ông Le Drian.

Sau đó, tên lừa đảo sẽ sắp xếp một cuộc gọi video để bàn luận với chính “bộ trưởng” qua Skype – hắn cũng thiết kế hình ảnh thường hơi mờ và không rõ nét. Kẻ lừa đảo đeo mặt nạ giả trang ngoại trưởng Pháp Le Drian và ngồi trong một văn phòng giống y hệt văn phòng của bộ trưởng Le Drian với cờ Pháp.

“Tên lừa đảo giả trang danh tính của một bộ trưởng Pháp. Sau đó, hắn gọi cho các CEO và những người đứng đầu chính phủ trên khắp thế giới và yêu cầu số tiền khổng lồ” Been phía cảnh sát đã nói.

Guy-Petrus Lignac, thuộc triều đại rượu vang Petrus, Pháp, thừa nhận rằng ông ta đã suýt bị lừa.

“Giờ đây khi nhìn lại, tôi đã rất thắc mắc tại sao tôi có thể bị lừa dễ dàng như vậy. Nhưng thật sự hắn giả trang rất giống Bộ trưởng”, ông nói trong một bộ phim tài liệu của Pháp Télévision.

“Hắn ta đã nhờ tôi giúp đỡ như một nghĩa vụ cho quốc gia. Thật đáng sợ, nếu hắn ta yêu cầu số tiền ít hơn, tôi có thể đã nói đồng ý.”

Tên lừa đảo được xác nhận là Gilbert Chikli, một người Pháp 54 tuổi. Vụ lừa đảo này được cảnh sát Pháp gọi là vụ lừa đảo trơ trẽn nhất mọi thời đại.

Hắn ta bị nghi ngờ là kẻ cầm đầu băng đảng và hắn cũng bị cáo buộc là kẻ mạo danh chính của ông Le Drian qua điện thoại và trong các cuộc gọi video.

Chikli, đã bị dẫn độ từ Ukraine sang Pháp 18 tháng trước, đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình và phủ nhận mọi đối tượng khác liên quan đến “kẻ mạo danh Le Drian”.

Ngoại trường Pháp Le Drian, 72 tuổi, là một cựu thành viên của Đảng Xã hội Pháp với giọng nói đặc biệt, đã phục vụ trong 5 năm với tư cách là bộ trưởng quốc phòng của Tổng thống Hollande, trước khi phục vụ cho chính phủ của Tổng thống Macron vào năm 2017.

Theo dantri.com.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/ke-lua-dao-cuom-70-trieu-bang-tu-nhung-ti-phu-giau-nhat-the-gioi/20190624085343919