Kẻ lừa đảo gọi điện xin lỗi và trả lại tiền cho gia đình có con nằm viện

Ngày 13-4, chị Phạm Thị Nga (ngụ thôn 5, xã Hà Mòn, H.Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã nhận lại được số tiền bị lừa mất trước đó. Hiện 2 mẹ con đã đến Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục chữa trị.

Trước đó, tối 9-4, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người ở đầu dây bên kia tự xưng là quản trị viên một trang mạng xã hội. Đối tượng nói rằng biết tin con gái chị bị bệnh đang cần tiền để điều trị, nên đã vận động được 15 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình. Đối tượng yêu cầu chị cung cấp các thông tin cá nhân để chuyển tiền.

Chị Nga trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Chị Nga trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Chị Nga đã cung cấp các thông tin theo như đối tượng yêu cầu, gồm: Thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin ứng dụng thanh toán trực tuyến, thông tin mã giao dịch điện tử….

Sau khi chị Nga làm theo các yêu cầu của đối tượng, bất ngờ toàn bộ số tiền hơn 32 triệu đồng để trong tài khoản của chị chuẩn bị đưa con đi chữa trị bệnh bị mất hết. Đối tượng cũng cắt mọi liên lạc với chị Nga. Biết mình bị lừa, chị Nga đã làm đơn trình báo Công an địa phương.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng, chính quyền địa phương và nhiều người đã đến thăm hỏi, động viên chị Nga.

Bất ngờ, tối 11-4, đối tượng lừa đảo đã gọi điện xin lỗi, chuyển lại cho chị Nga toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Được biết, con gái 9 tuổi của chị Nga bị hở van tim và liệt tiểu cầu. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, hiện gia đình chị Nga đã đưa con vào Bệnh viện Trung Ương Huế để tiếp tục điều trị.

Hiện công an địa phương đang khẩn trương vào cuộc làm rõ để xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/ke-lua-dao-xin-loi-va-tra-lai-tien-cho-gia-dinh-co-con-nam-vien_145863.html