Kẻ ngáo đá khống chế nhầm cảnh sát 113

Ngày 10/6/2019, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiến hành bàn giao đối tượng Vũ Văn Hải (SN 1986, trú phường Duy Tân, TP. Kon Tum) để Công an TP. Kon Tum điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trung tá Võ Đình Tuấn (đứng giữa)

Vào khoảng 0 giờ ngày ngày 4/6/2019, Vũ Văn Hải đi đến tiệm bánh mỳ trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum và xin tiền ông Nguyễn Diên (SN 1945, trú tại xã Diên Bình, huyện Đak Tô) đang ăn tối tại đây. Khi ông Nguyễn Diên bảo không có tiền thì bất ngờ Vũ Văn Hải rút con dao trong người ra rồi dí vào cổ ông Diên, khống chế lôi ra ngoài. Đúng lúc này, anh Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1996) điều khiển xe máy cũng vừa trờ tới quán để ăn tối. Vũ Văn Hải lao ra dùng dao khống chế anh Nguyễn Xuân Thịnh, buộc anh Thịnh nổ máy đưa hắn và ông Diên đi nơi khác.

Sau khi ép ông Nguyễn Diên ngồi giữa, Vũ Văn Hải ngồi phía sau với con dao lăm lăm trên tay đã yêu cầu anh Nguyễn Xuân Thịnh điều khiển xe máy lưu thông thật nhanh về hướng TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngay khi nhận tin, Cảnh sát 113 Công an Kon Tum phối hợp với Công an TP. Kon Tum và Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát giao thông Trạm Sao Mai nhanh chóng cải trang, bố trí lực lượng đến hiện trường, bám theo truy bắt đối tượng. Cùng lúc đó, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai do Trung tá Võ Đình Tuấn làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Pah cũng được Công an Kon Tum thông tin về việc có 1 đối tượng đang dùng dao khống chế 2 người, đi trên xe máy biển số 82B6-0101 lưu thông theo hướng Kon Tum-Gia Lai.

Nhận được tin báo, Trung tá Võ Đình Tuấn cùng các tổ viên nhanh chóng lên phương án phối hợp tìm cách bắt giữ, khống chế đối tượng giải cứu 2 con tin.

Đến đoạn đường 1 chiều trên Quốc lộ 14 thuộc khu vực thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah), tổ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện ra mục tiêu như mô tả. Thế là, 2 chiếc xe ô tô gồm 1 xe khách và 1 xe ô tô con bắt đầu chạy chậm song song với nhau ngay đoạn đường 1 chiều, ngay phía trước xe máy mục tiêu.

Chiếc xe máy đang đi nhanh không thể vượt lên phải chạy chậm lại. Bất ngờ, đối tượng ngồi sau dí dao vào cổ người điều khiển yêu cầu quay xe lại. Chiếc xe máy vừa quặt ngang, tay của tên Hải ngồi sau cùng buộc phải vòng qua, con dao lơi ra khỏi cổ của người điều khiển. Bất ngờ, từ trên xe khách, Trung tá Võ Đình Tuấn phi người qua chiếc xe máy, nhanh như chớp, anh vung tay hất văng con dao. Chớp thời cơ, anh Nguyễn Xuân Thịnh cũng lao vào khống chế đối tượng Vũ Văn Hải. Cùng lúc, toàn bộ lực lượng Công an hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai khép chặt vòng vây, hốt gọn đối tượng Vũ Văn Hải.

Đối tượng Vũ Văn Hải và hung khí gây án

Điều bất ngờ trong vụ này, anh Nguyễn Xuân Thịnh người điều khiển xe máy chở hai người trên chính là Cảnh sát 113 Công an tỉnh Kon Tum, hiện anh đang đeo lon Thượng sỹ. Thời điểm xảy ra vụ việc, Thượng sỹ Nguyễn Xuân Thịnh vô tình bị Vũ Văn Hải chọn làm xe ôm nên đã tương kế tựu kế làm theo yêu cầu của kẻ này để chờ cơ hội giải cứu con tin. Còn Trung tá Võ Đình Tuấn thì vốn xuất thân là lính hình sự. Trong thời gian 10 năm làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên nhiều tuyến Quốc lộ, anh đã từng truy đuổi và bắt gọn nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, được lãnh đạo ngành Công an và đồng nghiệp hết sức tán thưởng.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ke-ngao-da-khong-che-nham-canh-sat-113-d99235.html