Kẻ nối gót bố già El Chapo: Điều hành 11 phòng điều chế ma túy, giết ca sĩ không chịu hát đám cưới

Ovidio 'El Raton' Guzman kế thừa việc điều hành 11 phòng điều chế ma túy, từng ra lệnh giết hại những người báo tin cho chính quyền và một ca sĩ nổi tiếng Mexico từ chối hát trong đám cưới của hắn.

Ovidio Guzman (trên cùng bên trái) cùng vợ (góc dưới bên trái) và bố El Chapo

Ovidio Guzman (trên cùng bên trái) cùng vợ (góc dưới bên trái) và bố El Chapo

Lực lượng an ninh Mexico vừa bắt con trai của trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman, trong một chiến dịch vây bắt lúc rạng sáng ở ngôi làng xa xôi của Sinaloa.

Theo giới chức Mỹ, Ovidio “El Raton” Guzman, 32 tuổi, là một trong những kẻ cầm đầu đường dây sản xuất và buôn lậu fentanyl và ma túy đá để bán qua biên giới.

Ovidio “El Raton” Guzman là một trong 4 con của Joaquin Guzman và vợ hai Griselda Guadalupe Lopez. Ovidio sinh năm 1990, tại thị trấn Badiraguato.

Khi anh trai Edgar Guzmán-López bị bắn chết năm 2008, Ovidio và anh trai Joaquín Guzmán-López kế thừa mạng lưới buôn ma túy toàn cầu của bố, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

El Chapo từng là trùm ma túy bị truy lùng gắt gao nhất thế giới, điều hành tập đoàn từ một vùng núi non ở bang Sinaloa thuộc miền bắc Mexico. Ông ta luôn đi trước chính quyền một bước, vì vậy đã tránh được pháp luật trong một thời gian dài.

Không rõ hắn có bao nhiêu anh em. Một số báo cáo nói rằng El Chapo có ít nhất 15 con với 4 bà vợ và rất nhiều bạn gái.

Sau khi El Chapo bị bắt, Ovidio cùng các anh tiếp quản tập đoàn Sinaloa.

Anh em họ điều hành 11 phòng điều chế ma túy ở bang Sinaloa, sản xuất hơn 2.000kg ma túy đá mỗi tháng để bán buôn cho các đầu mối ở Mỹ và Canada.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ovidio đã chỉ đạo giết hại những người báo tin cho chính quyền, một kẻ buôn ma túy, và “một ca sĩ nổi tiếng Mexico từ chối hát trong đám cưới của hắn”.

Ovidio có biệt danh là “El Raton” và “el Nuevo Raton” (nghĩa là “Chuột mới”) từ hồi còn học ở phổ thông.

Hắn kết hôn với Adriana Meza Torres, người phụ nữ thường được gọi là “Hoàng hậu băng đảng Sinaloa”.

Video xả súng từ trực thăng vào nơi trú ẩn của Ovidio “El Raton” Guzman:

Đêm kinh hoàng

Lúc 2h30 ngày 5/12, quân đội Mexico triển khai một chiến dịch lớn tấn công vào làng Jesus Maria, cách thành phố Culiacan 191km về phía tây bắc.

Video được đăng lên mạng xã hội cho thấy quân đội nã súng tự động vào một ngôi nhà. Ovidio bị đưa đi bằng trực thăng, đến nhà tù quân đội ở thủ đô Mexico City để chờ bị xét xử hoặc dẫn độ sang Mỹ.

Ioan Grillo, một nhà báo chuyên đưa tin về các cuộc chiến ma túy ở Mexico, viết trên Twitter rằng mẹ của Ovidio sống trong làng này.

Vụ vây bắt Ovidio gây ra một đêm kinh hoàng ở thành phố Culiacan, thủ phủ bang Sinaloa, sau khi các thành viên băng đảng cướp nhiều xe tải và đốt cháy giữa đường để chặn đường ra khỏi thành phố.

Vụ bắt Ovidio, do Bộ trưởng Quốc phòng Luis Cresencio Sandoval chỉ đạo, được coi là một chiến thắng lớn của giới chức Mexico chống lại các băng đảng ma túy.

Cuộc chiến đẫm máu giữa chính phủ Mexico với các băng đảng ma túy đã khiến cả chục ngàn người mất mạng kể từ năm 2006.

Năm 2006, Tổng thống Mexico Felipe Calderon khi đó điều hàng ngàn binh lính triển khai chiến dịch truy quét các tập đoàn ma túy, còn được gọi là “cuộc chiến ma túy Mexico”.

Sau thành công ban đầu nhờ bắt giữ kẻ cầm đầu của nhiều băng đảng, bạo lực nhanh chóng lan rộng vì các băng đảng chia thành nhiều nhóm mới và bạo lực hơn.

Theo ước tính chính thức, trong thời gian từ năm 2006-2012, các vụ giết người liên quan đến ma túy khiến khoảng 50.000 người thiệt mạng. Số liệu thực tế có thể cao gấp đôi. Khoảng 60.000 người khác được báo cáo mất tích trong giai đoạn 2006-2020.

Bình Giang

Theo Independent

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ke-noi-got-bo-gia-el-chapo-dieu-hanh-11-phong-dieu-che-ma-tuy-giet-ca-si-khong-chiu-hat-dam-cuoi-post1501584.tpo