Kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

Lê Ngọc Sơn (33 tuổi) – đối tượng cố thủ bằng lựu đạn tại ngôi nhà số 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh (Nghệ An) là một trùm ma túy, liều lĩnh và manh động.

Trùm ma túy xuyên quốc gia

Chiều 2/10, Công an Nghệ An đang tạm giữ Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về các hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Đối tượng Sơn.

Đối tượng Sơn.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Công an Nghệ An cho biết, đối tượng Lê Ngọc Sơn có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, sau đó vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an Nghệ An.

“Lê Ngọc Sơn còn được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Khi phá chuyên án ma túy hơn một năm trước, công an bắt 4 người (một người tự sát sau đó). Biết đồng bọn bị bắt, người này bỏ trốn ra nước ngoài”, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an Nghệ An, cho biết.

Nghe tin đồng bọn bị bắt, Sơn nhanh chân tẩu thoát ra ngước ngoài. Sau một thời gian lẩn trốn, Sơn về nước. Mọi di biến của đối tượng luôn trong tầm ngắm của các trinh sát. Vào lúc 14h ngày 24/9, Sơn đến một gara ô tô trên địa bàn xã Nghi Phú để giải quyết mâu thuẫn với một phụ nữ tên P. Tuy nhiên, Sơn không gặp được.

Lúc này, Sơn phát hiện chiếc xe Audi màu vàng của em gái của chị P. ở gần đó nên đã dùng hai kiếm chém vào kính chắn gió phía trước và phía sau chiếc xe.

Qua giám định thì thiệt hại tài sản đối với chiếc xe là gần 200 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 1/10, Công an TP Vinh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sơn, nhưng anh này cùng một người bạn ôm lựu đạn cố thủ trong căn nhà 3 tầng.

Thấy đối tượng manh động, có dấu hiệu của việc sử dụng ma túy và dùng lựu đạn chống đối nên lực lượng Công an TP Vinh đã xin ý kiến cấp trên tiến hành bao vây, phong tỏa hiện trường. Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo tuyệt đối cho người dân xung quanh.

Giây phút "cân não" của đại úy cảnh sát cơ động

Người được trực tiếp triển khai bắt giữ Sơn là Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng, Đại đội CSCĐ (Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An). Đại úy Hội được lãnh đạo Công an tỉnh phân trực tiếp chỉ huy đội đặc nhiệm.

Khoảng hơn 200 chiến sĩ tham gia vây ráp ngôi nhà. Trong khi Sơn cố thủ, bạn gái, bố, anh chị và bạn bè của Sơn được đưa đến hiện trường để thuyết phục anh này ra đầu hàng nhưng bất thành.

Đội được chia làm 3 mũi để tiếp cận ngôi nhà, mũi 1 tiếp cận từ hướng Bắc tòa nhà ở tầng 2; mũi 2 tiếp cận ở hướng Tây tòa nhà từ tầng 3; mũi 3 trực tiếp ở tầng 1 do đại úy Hội chỉ đạo.

Một thời gian sau, biết không thể thoát, đối tượng Sinh đã ra đầu hàng và giao nộp một quả lựu đạn. Trong nhà chỉ còn Sơn. Lực lượng chức năng vẫn kiên trì bám trụ, kêu gọi Lê Ngọc Sơn ra nộp vũ khí, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đại úy Hội kể: "Khi tiếp cận tầng 1, tôi nhiều lần hỏi vọng vào bên trong và nhận được câu trả lời từ đối tượng. Sau đó, tôi xin được số điện thoại của Sơn để nói chuyện. Nhưng mọi cuộc nói chuyện, Sơn rất hung hăng, dọa cho nổ lựu đạn nếu ai vào.

“Sơn lúc này có dấu hiệu của sử dụng ma túy nên rất khó lường vì vậy phải rất mềm mỏng. Cứ 10-15 phút tôi lại gọi điện nói chuyện với Sơn. Bất ngờ, đến tối thì Sơn nhắn tin lại. Biết đối tượng đã có chuyển biến, tôi đánh mạnh vào tâm lý, khuyên Sơn đầu hàng” – Đại úy Hội nhớ lại.

Đến khoảng gần 23h đêm cùng ngày, Đại úy Hội tiếp cận ở chân cầu thang tầng 1 tiếp tục nói chuyện với Sơn. Thời điểm này, Sơn mang bình gas đặt ở cầu thang lên tầng 2. Tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm bật lửa và lựu đạn và luôn đe dọa cho nổ.

Lúc này, Đại úy Hội kiên trì, nhẹ nhàng nói chuyện với Sơn nhưng đối tượng vẫn rất manh động, không hợp tác. “Tuy rất hung hăng nhưng tôi cảm nhận được đối tượng có dấu hiệu dịu lại và muốn xin một điếu thuốc lá. Khi đưa thuốc cho Sơn, đối tượng tay vẫn lăm lăm quả lựu đạn đã rút chốt” – Đại úy Hội kể.

Một lúc sau, Đại úy Hội lại tiếp cận chân cầu thang để nói chuyện, Sơn tiếp tục xin thêm 1 điếu thuốc. “Biết đối tượng có biến chuyển theo hướng tích cực. Tôi liền nói, vũ khí anh bỏ ngoài cả rồi, còn áo giáp em cần thì anh mặc cho em... Một lúc sau, Sơn bảo chờ em chút để vào thay chiếc quần dài và tự đi xuống đầu hàng” – Đại úy Hội nói.

Quả lựu đạn thu giữ tại nhà Sơn.

Đến 23h35 cùng ngày, Lê Ngọc Sơn ra đầu thú, giao nộp một quả lựu đạn và các tang vật liên quan. Công an sau khám xét ngôi nhà và thu tổng cộng 3 quả lựu đạn, một bình gas, một con dao và một số vật chứng khác.

H.a (TH).

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/ke-om-luu-dan-co-thu-trong-nha-cam-dau-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia