Kẻ phóng hỏa khiến 2 người chết ở Thủ Đức khai gì?

Nghi phạm phóng hỏa khiến hai chị em chết tại TP Thủ Đức khi bị bắt đã bình tĩnh nói với công an: Các anh cứ từ từ bắt, tôi sẽ khai hết.

Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, cũng cố hồ sơ để xử lý Lê Công Hầu, nghi can phóng hỏa khiến hai chị em chết tại TP Thủ Đức.

Theo công an, sau khi nhận tin báo có vụ cháy khiến hai người tử vong xảy ra tại nhà dân trong hẻm 9 đường Nguyễn Tư Nghiêm (phường Bình Trưng Tây), Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, công an ghi nhận ngôi nhà bị cháy là của bà KTTL (48 tuổi) được che chắn khá tạm bợ. Vụ cháy xảy ra đêm tối nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không kịp ứng cứu, toàn bộ phần dưới trệt và trên gác, sàn gỗ và nhiều vật dụng của gia đình bị cháy hỏng.

Lê Công Hầu bị bắt và được di lý về TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: TS

Lê Công Hầu bị bắt và được di lý về TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: TS

Công an cũng xác định thời điểm xảy ra cháy căn nhà đang khóa trong, cửa sổ phía trước vỡ kính cũng khóa trong.

Đặc biệt, quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an thu được ba cây kim loại nhỏ, một đầu có gắn bùi nhùi bốc mùi xăng, một chai nhựa còn một phần nhỏ chất lỏng có mùi xăng, ba miếng vải đã bị cháy xém có mùi xăng…

Nhận định đây là vụ việc do có người cố tình phóng hỏa nên các tổ trinh sát được tỏa ra lần theo dấu vết. Qua trích xuất camera, công an xác định vào khoảng 1 giờ 50 Hầu điều khiển xe máy 71F3–78… chở theo hai can chất lỏng đi vào hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm.

Sau đó, Hầu đi đến nhà bà L thì lửa bốc cháy. Riêng Hầu nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo hướng ra đường Lê Văn Thịnh rồi quay về cầu Phú Mỹ.

Lúc này, ông Th (hàng xóm) đang ngủ trong nhà phát hiện nhà bà L bốc cháy dữ dội nên đã hô hoán mọi người dập lửa và báo tin cho Công an phường Bình Trưng Tây.

Khi công dập tắt đám cháy, công an phát hiện người con bà L là chị NTTN (23 tuổi) đã tử vong trên gác, NTTX (20 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, X đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài ra, bà L và ông S (người thân gia đình bà L) cũng bị thương nhẹ. Rất may hai người còn lại không bị thương. Tại hiện trường, bốn xe máy, nhiều đồ đạc khác cũng bị thiêu rụi.

Hầu điều khiển xe máy chở theo hai can chất lỏng đến đốt nhà bà L. Ảnh: TS

Lần theo dấu vết và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công xác định nghi phạm chính là Hầu, người yêu của bà L.

Xác minh nhanh, Hầu quê tại tỉnh Bến Tre và tẩu thoát theo hướng về các tỉnh miền Tây nên nhiều tổ trinh sát được cử đi truy bắt Hầu.

Đến trưa 26-6, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt được Hầu khi người này uống cà phê tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Thời điểm bị bắt, Hầu không chống cự mà khá bình tĩnh nói với trinh sát: Các anh cứ từ từ bắt, tôi sẽ khai hết.

Làm việc với công an, Hầu khai đã có vợ con nhưng vẫn có mối quan hệ tình cảm với bà L. nhiều năm. Gần đây, vợ của Hầu biết chuyện nên đã tìm đến nhà bà L nói chuyện và xảy ra cãi nhau.

Từ đó, bà L chủ động cắt đứt quan hệ với Hầu nên Hầu bực tức. Đến ngày 24-6, Hầu đi từ tỉnh Bến Tre lên TP.HCM rồi đi mua xăng. Rạng sáng 25-6, Hầu đến gần nhà bà L chờ người dân xung quanh đi ngủ rồi đốt nhà.

TỰ SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ke-phong-hoa-khien-2-nguoi-chet-o-thu-duc-khai-gi-post686341.html