Kẻ sát hại huyền thoại âm nhạc John Lennon nói gì sau 38 năm gây án?

Hung thủ sát hại huyền thoại nhạc rock John Lennon chưa bao giờ quên được những gì mình gây ra bất chấp gần 4 thập kỷ đã trôi qua.

Hình ảnh hung thủ Chapman tại trại giam - Ảnh: Reuters

Hình ảnh hung thủ Chapman tại trại giam - Ảnh: Reuters

Trước khi bóp cò kết liễu mạng sống của biểu tượng nhạc rock John Lennon gần 38 năm trước, kẻ giết người đã nhớ lại khoảnh khắc trong một "cuộc chiến tranh" với chính bản thân về những gì sắp thực hiện và thậm chí đã cầu nguyện Chúa để nhìn thấu suốt mọi thứ.

Cuối cùng, tiếng nói của phần ác quỷ đã lấn át bản năng thiện tâm của con người, Mark David Chapman hối hận nói với các thẩm phán tại phiên điều trần ngày 22/8. Quyết định cuối cùng là bác bỏ lệnh phóng thích cho kẻ thủ ác.

Trong biên bản phiên điều trần công khai ngày 15/11 của Cục Giám sát và Thanh tra Cộng đồng New York, Chapman nói: "Tôi đã đi quá xa và chưa bao giờ quên ngày hôm đó”.

Chiều định mệnh ngày 8/12/1980, cựu thành viên nhóm nhạc Beatles rời khỏi căn hộ ở New York để đến một buổi thu âm và gặp chàng trai Chapman 25 tuổi với thân hình to lớn và gương mặt đầy nghị lực.

Đó là một khoảnh khắc nhiều năm sau đã xuất hiện trong vô số bộ sưu tập ảnh kinh dị hoặc kỳ quái về những định mệnh quái gở của số phận. "Tôi nhớ bản thân đã nghĩ rằng chỉ cần xin chữ ký của anh ấy và về nhà", Chapman nói với các thẩm phán.

Tuy nhiên, khi Lennon trở về nhà ở khu vực phía tây Manhattan vào tối hôm đó, Chapman đã đợi sẵn với một khẩu súng lục nòng cỡ 38 và bắn thẳng vào thần tượng của mình 4 phát đạn ngay trước mặt vợ của Lennon, Yoko Ono.

Vụ ám sát như trong những bộ phim hành động Hollywood khi đó khiến cả thế giới choáng váng. Thập niên 80 là thế hệ của những "Beatlemania" và thành phố Mỹ ấy đã trở thành quê hương thứ hai của huyền thoại âm nhạc gốc Anh.

Tại trại giam ở Wende Correctional Facility, Alden, New York, phía đông Buffalo, Chapman nói với hai thành viên hội đồng quản trị tại buổi điều trần rằng cảm giác cắn rứt và ô uế đã theo đuổi ông trong 38 năm qua và “sẽ sống lâu hơn chính bản thân tôi”.

"Ngay cả 100 năm nữa từ bây giờ mọi người vẫn sẽ nhớ về anh ấy và họ cũng sẽ không quên rằng chính tôi là người đã giết anh ấy”.

Chapman bị kết án 20 năm tù với tội danh giết người cấp độ 2 năm 1981. Ông đã bị từ chối tạm tha 10 lần từ năm 2000 và sẽ không có cơ hội được thả ít nhất cho đến tháng 8/2020.

Tại buổi điều trần, Chapman cũng nói rằng dù ông đã thay đổi nhưng hoàn toàn không xứng đáng được trở lại với xã hội. Ông cũng từ chối đề nghị của một thẩm phán về việc sẽ tham gia lao động công ích bằng cách phát tờ rơi thông báo những buổi thánh lễ cho các nhà thờ ở châu Phi với vợ: "Tôi thực sự không thể làm điều đó. Sự thiêng liêng của Chúa không còn dành cho tôi".

Thu Phương (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ke-sat-hai-huyen-thoai-am-nhac-john-lennon-noi-gi-sau-38-nam-gay-an-a251518.html