Kẻ sát hại mẹ và chị gái bị các bạn học cũ lên kế hoạch bắt giữ khi trốn về quê

Bà Natalia (50 tuổi) và con gái lớn của bà là Valentina (22 tuổi) được tìm thấy đã chết trong một căn hộ ở Saint Petersburg, Nga. Trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết dao đâm, các bức tường phòng ngủ bị dính đầy máu. Cuộc tìm kiếm Mikhail Doyenkin (17 tuổi) - con trai của bà Natalia lập tức được triển khai vì Mikhail có thể bị bắt làm con tin.

Mikhail, mẹ và chị gái thường cùng đi du lịch mỗi dịp cuối tuần

Mẹ và chị gái tử vong tại căn hộ

Cách đây vài năm, sau khi chồng - ông Alexander qua đời vì nhồi máu cơ tim, với mong muốn các con có môi trường học tập tốt hơn và cũng để cố quên đi bi kịch gia đình, bà Natalia đã đưa các con Valentina và Mikhail rời làng Akhtyrsky, vùng Krasnodar đến thành phố Saint Petersburg sinh sống. Tại đây, gia đình bà thuê một căn hộ trên phố Kompozitorov để ở.

Năm 2014, Valentina được vào học tại trường ĐH Thiết bị hàng không vũ trụ Saint Petersburg và bắt đầu đi làm thêm tại nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Mơ ước của Valentina là trở thành một chuyên gia kinh tế. Em trai Mikhail thì theo học nghề hàn. Còn bà Natalia xin vào làm việc tại một trường mẫu giáo. Họ sống hòa thuận và vào những ngày nghỉ, thường cùng nhau đi du lịch, đến thăm các viện bảo tàng...

Chiều 10-5-2018, ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ căn hộ của gia đình bà Natalia, những người hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi cánh cửa căn hộ được mở ra, cảnh sát phát hiện bà Natalia và con gái đã chết trước đó khoảng vài ngày. Khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y sau đó xác định được trên xác các nạn nhân có nhiều vết thương do dao đâm ở vùng ngực và bụng.

Cơ quan Điều tra Saint Petersburg tiến hành khởi tố vụ án theo khoản 2, Điều 105, Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Giết 2 hay nhiều người). Cảnh sát đã ngay lập tức tổ chức tìm kiếm thành viên thứ ba của gia đình này. Tuy nhiên, Mikhail đã biến mất. Cậu ta không có ở nhà cũng như tại nơi học nghề. Ban đầu, một số điều tra viên thậm chí còn cho rằng, Mikhail có thể đã bị đối tượng giết người bắt làm con tin…

Trong khi đó, tại quê nhà của các nạn nhân ở làng Akhtyrsky, các bạn học cũ của Mikhail đã tự tổ chức cuộc điều tra riêng. Aram kể rằng, một bạn gái học cùng lớp đã đọc được thông tin trên báo về vụ giết 2 người dân của Akhtyrsky ở Saint Petersburg. Còn các bạn khác lại nhìn thấy Mikhail đi xe máy một mình trong làng. Họ cùng thảo luận và có một nhận định rằng, Mikhail có thể chính là kẻ giết người.

Mikhail đã bị bắt và bị tạm giam 2 tháng

Bi kịch gia đình

Sau đó, ngày 12-5, thay vì đến trường, các học sinh này đi tìm Mikhail. Khi thấy cậu ta đi xe máy đến gần, họ đã ra hiệu dừng lại, ép Mikhail vào tường rào và hỏi về bà Natalia, chị Valentina. Theo lời kể của Aram, khuôn mặt của Mikhail cứng đờ, không chút cảm xúc. Hắn thú nhận đã giết mẹ và chị. Hắn thấy thương họ, nhưng không thể khóc được. Mikhail nói rằng, khi bố qua đời, hắn buồn và đau khổ. Còn khi giết mẹ và chị, hắn không thấy có cảm giác ấy. Trong lúc các học sinh nam tra hỏi Mikhail, các học sinh nữ gọi điện báo cảnh sát.

Ngày 14-5-2018, Mikhail đã được đưa tới Tòa án quận Vyborgsky, Saint Petersburg để xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp ngăn chặn. Theo cơ quan điều tra, Mikhail giết mẹ và chị “vì thái độ hằn học nảy sinh bất ngờ”. Tại tòa, Mikhail đã khai rằng, hắn không thể giải thích được hành động của mình. Hắn nói: “Tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy, vớ lấy con dao và giết họ”. Tòa án đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Mikhail.

Trong khi đó, theo các học sinh ở Akhtyrsky, Mikhail đã nói rằng, hắn không cãi nhau với mẹ và chị. Tuy nhiên, họ không cho Mikhail quay về nhà ở Krasnodar vì sợ cậu ta tham gia vào nhóm bạn xấu, chơi bời và uống rượu. Mẹ, chị gái đã kiềm chế, kiểm soát cậu ta. Còn Mikhail cố sống theo ý mình và bi kịch xảy ra…

Hoàng Tuất (Theo Komsomol. Pravda)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/ke-sat-hai-me-va-chi-gai-bi-cac-ban-hoc-cu-len-ke-hoach-bat-giu-khi-tron-ve-que/768882.antd