Kẻ thiêu chết 3 cô cháu ở Sài Gòn rút xăng từ xe máy của mình để phóng hỏa

Nghi phạm đã dùng xăng để phóng hỏa, đốt nhà khiến 3 cô cháu tử vong thương tâm nhưng cơ quan điều tra đã không thể tìm ra cây xăng nào đã bán xăng cho kẻ thủ ác.

Ngày 14/6, Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tạm giữ Phan Văn Quang (sinh năm 1965, quê Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra đã xác định Quang là nghi phạm đốt phòng trọ trên địa bàn phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) làm chị Đ.T.D. (sinh năm 1985); em Đ.V.Th. (sinh năm 2005) và em Đ.V.T. (sinh năm 2007, tất cả cùng quê An Giang) tử vong.

Cơ quan công an cho biết đối, tượng Quang đã khai nhận là người thực hiện hành vi đốt phòng trọ và nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Quang với chị D..

Đối tượng Phan Văn Quang

Đối tượng Phan Văn Quang

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một số vật dụng nghi vấn liên quan đến vụ án gồm 1 xe máy, 1 quẹt ga, 1 can đựng xăng, 1 túi xách bằng nhựa, đất bùn ướt.

Nói về nguồn gốc xăng mà đối tượng Quang dùng để đốt phòng trọ, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã liên hệ các cây xăng nhưng không có kết quả bởi vì Quang không trực tiếp đi mua xăng mà đã rút xăng từ xe máy của mình ra để gây án.

Cụ thể, đối tượng Quang đi xe máy đến phòng trọ của chị D. và hút xăng từ xe ra can nhựa. Sau đó, Quang đổ xăng từ can nhựa vào phòng trọ và dùng bùn ngăn phía ngoài để xăng không chảy ngược ra ngoài, rồi châm lửa. Khi lửa đốt thì bùng rất nhanh và hai cháu bé khi đó nằm phía trên gác, chị D. ở dưới trệt. Đó cũng có thể là lý do khiến các nhân chứng tại hiện trường không thể nghe được tiếng kêu cứu của nạn nhân.

"Với diện tích phòng trọ chỉ 12m2, khi xăng chảy vào đầy trong nhà và lửa bùng nhanh thì gần như nạn nhân ngạt khói ngay và không kịp phản ứng, vì đang trong giấc ngủ nên không chạy kịp và chết tại chỗ", Thượng tá Lâm thông tin.

Tại hiện trường, qua khai thác thì dấu vết bùn là do Quang muốn đổ xăng chảy vào nhà, lấy bùn be vào để khi đổ, xăng không chảy ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong

Căn phòng trọ chị D. thuê chỉ có 1 cửa ra vào duy nhất. Thời điểm xảy ra cháy, em Th. và em T. ngủ trên gác lửng, còn chị D. ngủ ở dưới tầng trệt. Cả 3 nạn nhân tử vong do bỏng toàn thân, bỏng đường hô hấp, trên người các nạn nhân không có bất cứ vết đánh đập nào bằng cơ học.

Trước đó, theo Công an TPHCM, lúc 1h55 ngày 12/6, Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) nhận được tin báo của người dân nghe một tiếng nổ, sau đó phát hiện 1 đám cháy tại phòng trọ số 10 trên địa bàn.

Trích xuất hình ảnh từ camera, công an phát hiện vào lúc 1h40 cùng ngày, có 1 người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, chân trái khập khiễng đi vào phía trước phòng trọ chị D.. Một lúc sau, lửa bùng phát mạnh và có người đàn ông bị lửa cháy vào chân trái chạy khỏi hiện trường, để lại 1 xe máy.

Từ lời khai của các nhân chứng và hình ảnh của camera, cơ quan công an xác định nghi can là người đàn ông tên thường gọi là "Chín", khoảng từ 15 - 60 tuổi, quê quán Tiền Giang. Đối tượng này có bàn tay phải cụt 4 ngón, bàn tay trái cụt 3 ngón, chân phải đi khập khiễng.

Đầu tháng 3/2020 cho đến nay, người đàn ông này thường đến phòng trọ và đưa trái cây cho chị D. đi bán. Qua điều tra, xác minh Công an TPHCM xác định danh tính đối tượng tên là Phan Văn Quang quê tỉnh Long An nhưng đã đi khỏi nơi thường trú khoảng 10 năm và sống lang thang.

Sáng 13/6, Công an TPHCM đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) bắt giữ đối tượng này tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và tiến hành di lý về TPHCM để phục vụ điều tra.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-thieu-chet-3-co-chau-o-sai-gon-rut-xang-tu-xe-may-cua-minh-de-phong-hoa-2020061409330895.htm