Kẻ thủ ác giết 3 bà cháu trong đêm tại Bình Dương: Ra tay tàn độc

Sau khi đột nhập vào nhà bà Cúc, Luận lục tìm tài sản nhưng bị hiện. Lập tức anh ta ra tay sát hại 3 bà cháu rồi về nhà uống thuốc độc tự tử.

Sáng 12/11, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Trọng Luận (phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương) vì tội "giết người". Đây từng là vụ án gây chấn động dư luận hồi tháng 4/2019.

Nạn nhân là 3 bà cháu gồm: Bà Đào Thị Bích Cúc (53 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) và Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc), đều ngụ ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên.

Theo hồ sơ vụ án, Luận thường xuyên qua nhà bà Cúc chơi và nảy sinh ý định trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Đối tượng lên kế hoạch và chuẩn bị 2 con dao, 1 tuốc nơ vít, 1 cây mã tấu…

 Trần Trọng Luận khi bị bắt.

Trần Trọng Luận khi bị bắt.

Vào lúc 0h30 ngày 24/4, Luận dùng dây kẽm buộc chặt 5 cửa phòng trọ bên cạnh nhà bà Cúc, sau đó leo lên mái nhà rồi đột nhập vào trong.

Khi kẻ trộm đang lục tìm tài sản thì bà Cúc tỉnh dậy phát hiện Luận. Hắn ta liền dùng hung khí chém nhiều nhát khiến bà Cúc gục tại chỗ.

Nghe tiếng động mạnh, cháu gái bà Cúc là Trân tỉnh giấc. Luận đã lao vào dùng dao chém nhiều nhát vào người cháu nhỏ. Hoảng sợ, Trân la hét, bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Luận đuổi kịp, tiếp tục ra tay sát hại.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường.

Đúng lúc đó, em Trần Thị Quỳnh Nhi đi từ phòng ngủ ra hô hoán rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị Luận đuổi kịp. Quá hoảng sợ, Nhi van xin nhưng Luận vẫn chém nhiều nhát khiến nạn nhân nằm thoi thóp trên vũng máu. Sau đó kẻ thủ ác tiếp tục dùng tuốc nơ vít đâm em Nhi tới chết.

Gây án xong, Luận tiếp tục đi đến các phòng để tìm tài sản có giá trị. Anh ta chỉ thấy một ít tiền lẻ nên không lấy mà bỏ đi.

Khoảng 7h ngày 24/4, chị Phương là con gái lớn của bà Cúc và là mẹ của bé Nguyễn Thị Bảo Trân (7 tuổi) đi làm ca khuya về thì phát hiện cửa nhà mẹ mình khóa ngoài. Sau khi gọi không có ai trả lời thì chị qua nhờ một người hàng xóm phá cửa.

Gia đình nạn nhân làm tang lễ cho 3 bà cháu.

Khi mọi người vào bên trong thì hoảng hốt phát hiện 3 người đã tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác định Trần Trọng Luận là hung thủ nên tiến hành truy bắt.

Biết không thể chạy thoát, Luận lấy 40 viên Panadol trong lọ uống tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/ke-thu-ac-giet-3-ba-chau-trong-dem-tai-binh-duong-ra-tay-tan-doc-76362.html