'Kẻ thù ngọt ngào': Tình yêu là liều thuốc giải cho mọi hận thù

'Kẻ thù ngọt ngào' đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ. Phim gây thu hút nhờ triết lí nhân văn cùng kịch bản kịch tính.

Ra mắt khán giả Việt Nam từ 4/10/2018, Kẻ thù ngọt ngào nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi cốt truyện kịch tính đan xen giữa thù hận và tình yêu. Phim xoay quanh Oh Dal-nim (Park Eun Hye), một chuyên gia thực phẩm bị xử oan tội giết người. Vốn là một cô gái vô tư, cuộc đời Oh Dal-nim từ đó thay đổi. Cô ôm hận trả thù những người đã rắp tâm đẩy cô vào tù đầy oan ức.

Cụ thể, Hong Se-na và Jung Jae-hee chơi thân với nhau từ nhỏ và cùng thích Choi Sun-ho. Trong ngày sinh nhật của Jae-hee, Se-na và Jae-hee xảy ra tranh cãi. Chưa hết, trong một giây phút nóng giận, Se-na đã đẩy ngã Jae-hee khiến cô tử vong. Vừa hay, Dal-nim lại xuất hiện đúng lúc đó nên cô bị đổ oan là hung thủ gây ra cái chết của Jae-hee.

Sau khi ra tù, Dal-nim ôm hận trả thù. Tuy nhiên, cuộc đời cô một lần nữa thay đổi khi vướng vào lưới tình với Choi Sun-ho. Oh Dal-nim do diễn viên Park Eun-hye thủ vai. Nữ diễn viên sinh năm 1978 gia nhập làng giải trí từ năm 20 tuổi. Song, cô chỉ thực sự bứt lên khi đảm nhận một vai bạn thân Jang-geum trong phim Nàng Dae Jang-geum (2003). Park eun-hye lập gia đình năm 2008. Ba năm sau đó, một cặp sinh đôi quý tử ra đời. Tuy nhiên, tháng 9 vừa qua, cô tuyên bố li hôn.

Vai diễn trong Nàng Dae Jang-geum thực sự là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Park Eun Hye. Nhân vật Lee Yeon-saeng giúp nữ diễn viên trở nên nổi tiếng ở thị trường Trung Quốc hơn hẳn ở Hàn Quốc. Minh chứng nằm ở mức doanh thu chục triệu USD mà cô giúp nhãn hàng kiếm về.

Kẻ thù ngọt ngào (Sweet Enemy) lên sóng đài truyền hình Hàn Quốc SBS từ năm 2017. Bộ phim đạt mức rating tương đối khả quan. Trong đó, các tập về cuối chỉ số rating càng cao. Phim gồm 124 tập và tập 78 nhận được nhiều nhất sự quan tâm của khán giả.

Bạn diễn với Park Eun-hye trong Kẻ thù ngọt ngào là Yoo Gun. Anh vào vai Choi Sun-ho, trung tâm của mọi rắc rối. Theo kịch bản, kể từ khi người vợ sắp cưới Jae-hee qua đời, Sun-ho hết sức đau buồn. Anh tự hứa từ thời điểm đó chỉ chuyên tâm vào công việc và gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, cuộc đời anh rẽ hướng khi gặp Oh Dal-nim.

Yoo Gun vốn là một thành viên của nhóm nhạc nam Oppa. Anh trở thành gương mặt thân quen với khán giả khi đảm nhận vai nam chính đầu tiên trong bộ phim Hello, God! (2006). Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tham gia cả phim điện ảnh. Một vài phim màn ảnh rộng có sự diễn xuất của Yoo Gun có thể kể đến như Insane (2016), Where are To Go? (2013), My Mighty Princess (2008)...

Bên cạnh hai nhân vật chính, phim có tuyến nhân vật phụ tương đối thú vị. Trong đó, Jung Jae-wook (Lee Jae-woo) là một đầu bếp nổi tiếng tại Hàn Quốc. Dù được nhiều người theo đuổi, anh chỉ dành tình cảm cho Oh Dal-nim. Jae-wook cũng là người ra sức giúp đỡ Dal-nim khi cô ra tù.

Kẻ thù ngọt ngào thu phục được lòng khán giả nhờ triết lí nhân văn trong phim. Tác phẩm của đạo diễn Lee Hyun-jik, biên kịch Baek Young-sook không chỉ khắc họa khao khát làm lại cuộc đời sau khi vướng vòng lao lí của con người mà còn đề cao sức mạnh của tình yêu. Có những mối hận khắc sâu tâm can tưởng chừng không thể xóa bỏ, song, tình yêu và hạnh phúc lại có thể hàn gắn thương tổn.

Hương Đỗ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-thu-ngot-ngao-tinh-yeu-la-lieu-thuoc-giai-cho-moi-han-thu-post886921.html