Keisuke Honda: Trên đường thành Tsubasa của Milan

Tsubasa thuận chân phải. Keisuke Honda thuận chân trái. Nhưng không hề gì. Họ giống nhau vì mang những phẩm chất điển hình của người Nhật Bản.

Honda chứng minh được sự toàn diện và ý chí tại Milan.

Sáu tháng trước, chúng ta chỉ trích Keisuke Honda rằng “tiền nào của nấy”, và Milan đã quá bủn xỉn khi không trả 4 triệu euro phí chuyển nhượng cho CSKA Moskva, mà đợi Honda hết hợp đồng để mua anh miễn phí.

Muốn tự tin thì phải được tin

Honda ra mắt không tồi trong một ngày tồi tệ, từ ghế dự bị trận gặp Sassuolo, nhưng sau đó Allegri bị sa thải kéo theo quá nhiều biến động ở San Siro: Seedorf đến, dẹp bỏ hệ thống 4-3-1-2 vốn tôn vinh các số 10 như Honda, rồi ném anh sang cánh phải. Một cú sốc chiến thuật, đi cùng quãng thời gian lạ lẫm từ ngôn ngữ đến môi trường. Honda ra sân 16 trận, ghi chỉ 2 bàn, hoàn toàn chán nản.

Vẫn là Honda ấy, ở vị trí tiền đạo cánh không phải sở trường, nhưng dưới tay Flillipo Inzaghi thì anh lột xác. Chiếc động cơ được sửa chữa, triệt tiêu sức ì của sự mặc cảm, tăng thêm nhiên liệu tự tin và một chút… liều: Inzaghi công khai gửi gắm niềm tin cho Honda ngay từ chuyến du đấu Mỹ, để rồi hôm qua anh nói sau chiến thắng trước Chievo: “Tôi vui vì cậu ấy đã trả thù những kẻ chỉ trích mình”.

Cú sút phạt ghi bàn hạ “Lừa bay” rạng sáng qua là bàn thứ tư trong mùa giải của Honda, giúp anh tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A. Anh đã được nhìn nhận như một thành viên không thể thiếu của đội hình chính, thỏa nguyện giấc mơ trước khi tới Milan. Honda dứt điểm nhiều hơn, dám ích kỉ hơn trong một số tình huống, và được Inzaghi giao nhiệm vụ thực hiện các quả phạt chếch về bên phải.

Ai đó có thể nghi ngờ Inzaghi và Honda, nhưng họ có cái lý để tự tin. Cầu thủ người Nhật luôn nằm trong số chuyên nghiệp nhất của Milan: Đến sân tập cực kì đúng giờ, thậm chí là người đầu tiên. Một tấm hình đưa lên trang Instagram của đội 4 ngày trước chụp cảnh Honda đang ngồi trên bục đợi đồng đội còn mải… chạy phía sau. Sân cỏ đền đáp anh: 4 bàn Honda ghi có 1 từ đánh đầu, 1 từ đá phạt và 2 từ các pha dứt điểm bóng sống. Sát thủ thật sự!

Một Tsubasa trên đất Italy

Một hôm ở trường học, giáo viên yêu cầu các học sinh viết về giấc mơ khi trưởng thành. Cậu bé Keisuke 12 tuổi viết này: “Khi lớn lên, em muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. À không, em SẼ trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Em SẼ trở nên nổi tiếng vì chơi bóng ở World Cup và kí hợp đồng với một CLB Serie A. Em SẼ được đá chính và muốn mang số 10”. Cậu bé thậm chí mơ kiếm được… 4 tỉ yên mỗi năm, tương đương 28,1 triệu euro bây giờ, cao hơn cả của… Cristiano Ronaldo, và cùng đội tuyển Nhật Bản vô địch thế giới sau khi đánh bại Brazil với tỉ số… 2-1.

160 nhà báo tập trung tại San Siro ngày Honda ra mắt Milan, gồm 50 nhà báo đến từ Nhật Bản, và Đài Sky Nhật Bản dành hẳn một camera quay riêng Keisuke Honda trận gặp Sassuolo (dù phần lớn thời gian anh… ngồi trên ghế dự bị). Honda hiện đã là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Nhật, dự World Cup 2 lần, và đang chơi tại Milan ở Serie A, giải đấu anh mơ ước.

Quan trọng là khi đã dám mơ, và rạch ròi giữa “muốn” và “sẽ” ngay từ tuổi 12 như thế, bạn sẽ có động lực khủng khiếp để thực hiện giấc mơ ấy dù nó có hùng vĩ đến mức nào. Chiến thắng tuyệt vời nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Các rào cản đã được Honda vượt qua. Serie A bước đầu đã phải thừa nhận tài năng và sự chuyên nghiệp của một cầu thủ Nhật Bản nữa, sau giai đoạn của Hidetoshi Nakata hơn 20 năm trước. Các Tsubasa của bóng đá Nhật Bản đã bước từ truyện tranh ra đời thực từ 20 năm trước, và vẫn tiếp tục chinh phục thế giới bằng ý chí đáng nể phục.

Milan đang quá may mắn vì đã có một Tsubasa, với giá... cho không.

46 Keisuke Honda đã tham gia trực tiếp vào 46% tổng số bàn Milan ghi được mùa này (6/13), ghi 4 bàn và kiến tạo 2 bàn.

4 Bốn bàn của Honda cho thấy sự toàn diện của anh: 1 bàn bằng chân trái (Empoli), 1 bằng chân phải (Lazio), 1 bằng đầu (Parma), 1 từ sút phạt (Chievo).

19.333 Trong số 34.601 khán giả đến San Siro xem Milan – Chievo, có 19.333 CĐV mua vé cả mùa, thấp nhất trong kỉ nguyên Berlusconi.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/italy/keisuke-honda-tren-duong-thanh-tsubasa-cua-milan-n20141006005659884.htm