Kép chánh cải lương một thời phải bán vé số mưu sinh tuổi xế chiều

Nghệ sĩ Phi Hùng từng là diễn viên của sân khấu Kim Chưởng, một đoàn hát lừng lẫy của cải lương miền Nam. Hiện nay, chú phải bán vé số mưu sinh vì tuổi già và bệnh tai biến.

Trấn Thành bấn loạn, gửi nghìn nụ hôn tới người hát hay Trong chương trình Hát mãi ước mơ, Trấn Thành thích thú thể hiện cảm xúc trên sân khấu với anh Huỳnh Bảo Ân, người thể hiện bài vọng cổ mượt mà và nhiều cảm xúc.

Trong chương tình Hát mãi ước mơ phát sóng tối 27/4, người chơi tham gia tranh tài để mang về một khoản tiền hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chương trình hôm nay là sân chơi của những giọng ca yêu bài vọng cổ và nghệ thuật cải lương.

Chương trình chứng kiến hoàn cảnh xúc động của kép hát Phi Hùng. Chú là nghệ sĩ cải lương một thời, từng diễn ở sân khấu lớn Kim Chưởng, nơi thành danh của các nghệ sĩ nổi tiếng như cố NSƯT Út Bạch Lan, nghệ sĩ Phượng Liên…

Sau ngày đất nước giải phóng, nghệ sĩ Phi Hùng trở về quê hương Cần Thơ tham gia đoàn cải lương Sông Hậu 1. Tại sân khấu này, chú Phi Hùng trở thành diễn viên chính ăn khách. Đoàn chuyên hát ở các tỉnh miền Tây và thường lưu diễn ở các tỉnh miền Bắc.

Một thời gian sau, sân khấu cải lương bị suy thoái, nghệ sĩ Phi Hùng rời đoàn hát trong nỗi trăn trở và nhớ nghề khôn nguôi. Chú quyết định giã từ sân khấu, về nhà buôn bán quán nước trước cửa nhà.

Nghệ sĩ cải lương Phi Hùng phải bán vé số mưu sinh lúc về già.

Tưởng chừng cuộc sống của vợ chồng chú Hùng sẽ bình yên lúc tuổi già nhưng lại không được như vậy. Chú bị tai biến mạch máu não, chỉ cử động được một bên tay chân. Vợ chú lại có bệnh trong người không thể hoạt động nhiều. Chú Hùng phải bán vé số để lo cho vợ và trang trải cuộc sống.

Cảm thông với hoàn cảnh chú Hùng, anh Huỳnh Bảo Ân đến với Hát mãi ước mơ để có một số tiền để hỗ trợ gia đình nghệ sĩ Phi Hùng. Tham gia chương trình, anh gửi đến bài vọng cổ Hãy yên lòng mẹ ơi với chất giọng trầm nhưng âm vực rộng, thể hiện sự hào sảng của bài hát.

Chứng kiến màn thể hiện của anh Bảo Ân, Trấn Thành chia sẻ: “Người anh tuy nhỏ nhưng giọng hát của anh rất hay. Cách hát lòn (hát luồn - cách xử lý bài vọng cổ) của anh khiến em bất ngờ. Xin tặng anh một nụ hôn rực rỡ".

Anh Bảo Ân khiến Trấn Thành thích thú vì cách xử lý bài vọng cổ mượt mà.

Anh Bảo Ân thuận lợi tiến vào vòng thi cuối cùng và gửi đến chương trình bài vọng cổ Mùa hoa đào.

Cách xử lý, sắp nhịp bài vọng cổ chuyên nghiệp của con nhà nòi cải lương khiến Trấn Thành bấn loạn, liên tục thể hiện cảm xúc trên sân khấu. Đến vòng cuối, nam danh hài vẫn giữ nguyên ý định "gửi nghìn nụ hôn" đến anh Bảo Ân và kèm thêm màn bắn tim ý nghĩa.

Cuối cùng, anh Bảo Ân chinh phục khán giả và giành lấy phần thưởng 50 triệu đồng hỗ trợ nghệ sĩ Phi Hùng.

Ngoài ra, nghệ sĩ cải lương Thanh Cường cũng tham gia chương trình với tư cách người chơi và giành phần thưởng 25 triệu đồng với bài tân cổ Lòng mẹ.

Trọng Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kep-chanh-cai-luong-mot-thoi-phai-ban-ve-so-muu-sinh-tuoi-xe-chieu-post837407.html