Kết bè đưa từng thùng hàng cứu trợ vào bản bị lũ tàn phá khủng khiếp nhất ở Thanh Hóa

Lực lượng tiếp tế kết bè vượt sông đưa hàng cứu trợ người dân bản Sa Ná, nơi có hàng chục người bị lũ cuốn trôi hôm 3/8 ở Thanh Hóa.

Cơn lũ dữ ngày 3/8 tràn qua Sa Ná cuốn trôi 17 người dân, 20 ngôi nhà và hệ thống giao thông, hệ thống thông tin liên lạc nơi đây cũng bị tàn phá nặng nề.

Để tới bản Sa Ná (thuộc xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng tiếp tế phải băng qua sông bằng bè mảng và đi bộ len lỏi trên địa hình xấu khoảng 2km.

 Sa Ná tan hoang sau lũ dữ. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Sa Ná tan hoang sau lũ dữ. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Tất cả dồn vào việc tìm kiếm người mất tích, chưa ai nghĩ đến chuyện dựng lại nhà giữa đống đổ nát. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Bộ phận tiếp nhận sẽ tập kết hàng tiếp tế, từ thiện của các tổ chức, cá nhân cho bà con bản Sa Ná bên bờ suối, cách bản khoảng 2km. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Việc tiếp tế hàng cứu trợ cho bà con bản Sa Ná phải đưa hàng qua khúc sông, nước chảy xiết bằng chiếc bè tự chế. Chiếc bè này được ghép lại từ những thân cây luồng nên không vận chuyển được nhiều hàng hóa. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Hàng cứu trợ được người dân gùi trên vai để đưa vào bản. Việc gùi hàng cứu trợ len lỏi bên bìa rừng vào Sa Ná gặp nhiều khó khăn và không mang được nhiều hàng hóa.(Ảnh: Hoàng Dũng)

Hàng hóa tiếp tế cho bà con tâm lũ chủ yếu là lương thực, thực phẩm, chăn màn, quần áo, nước sạch, xoong nồi, bát đũa, hệ thống cung cấp ánh sáng vào ban đêm....

Đi bộ là cách duy nhất tiếp cận tâm lũ Sa Ná lúc này. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-ket-be-dua-tung-thung-hang-cuu-tro-vao-ban-bi-lu-tan-pha-khung-khiep-nhat-o-thanh-hoa-d491250.html