Kết cục của người cầm dao xông vào nhà hàng xóm gây án vì ghen tuông

Phát hiện vợ và ông hàng xóm nhắn tin qua lại, Hà Văn Toàn tức giận vô cùng. Nửa đêm, hắn đến nhà 'tình địch' định làm cho ra lẽ. Tại đây, thay vì nói chuyện phải trái, Toàn lại cầm dao tấn công khiến nạn nhân bị tổn hại 16% sức khỏe.

Mẩu tin nhắn dẫn đến vụ án đau lòng

Phiên tòa xét xử Hà Văn Toàn (SN 1983, trú tại xóm Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) tại TAND huyện Tân Kỳ có khá đông người theo dõi. Tất cả đều là người thân, gia đình và bạn bè của bị cáo. Họ tham gia phiên tòa như thể muốn chia sẻ với bị cáo. Bởi đối với họ, Toàn là người sống thật thà, lương thiện, vì giây phút nóng giận mới gây ra hậu quả lớn.

Thấy ánh mắt người thân, bị cáo Hà Văn Toàn không dám nhìn, vội quay đầu đi tới bục khai báo. Theo cáo trạng, vào 21h ngày 15/4, Toàn đi uống rượu về đến nhà thì thấy vợ là Lang Thị H. đang cầm điện thoại nhắn tin. Vốn nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính từ trước nên Toàn yêu cầu chị H. đưa điện thoại cho mình kiểm tra. Khi biết vợ đang nhắn tin qua lại với anh Lang Đình L. (SN 1981, trú cùng xóm), Toàn rất tức giận. Sau đó giữa vợ chồng Toàn xảy ra cãi vã.

Bị cáo Hà Văn Toàn tại tòa.

Bị cáo Hà Văn Toàn tại tòa.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Toàn đi bộ xuống nhà anh Nguyễn Đức Bình (SN 1973, ở xóm Giang, xã Nghĩa Thái) để mượn xe máy đi ra bến cát sỏi Bình Minh thuộc xã Nghĩa Đồng, nơi Toàn làm việc để ngủ. Tuy nhiên, khi đang điều khiển xe máy đi theo đường liên xóm để ra bến cát thì Toàn đi qua cổng nhà anh Lang Đình L.. Cảm thấy bức xúc về việc anh L. nhắn tin qua lại với vợ mình, cùng với việc trước đó đã uống rượu nên Toàn dừng xe máy sát mép đường phía trước cổng nhà rồi đi bộ vào mục đích gọi anh L. ra nói chuyện.

Khi vào đến trước cửa nhà anh này, thấy cửa khép hờ, trong nhà đã tắt điện nên Toàn lấy điện thoại di động của mình mở đèn pin điện thoại soi đường để mở cửa đi vào nhà. Thấy vợ chồng anh L. đang ngủ trên giường, Toàn không gọi anh L. dậy nữa mà im lặng quay ra. Lúc này, Toàn nảy sinh ý định đánh anh L. để cảnh cáo. Nghĩ vậy, Toàn đã đi xuống hành lang giữa nhà bếp và nhà chính của nhà anh L. lấy một con dao dài khoảng 46cm. Sau đó, bị cáo xông vào phòng ngủ của vợ chồng anh L. tấn công anh L. rồi chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

Khi chạy đến khu vực làng ngói Cừa thuộc xã Nghĩa Hoàn, Toàn ném dao xuống hồ múc đất nguyên liệu để phi tang, rồi chạy về bến cát sỏi Bình Minh ngủ cho đến sáng hôm sau mới quay về nhà. Sau đó, Toàn đi thịt lợn cho anh trai như không có chuyện gì xảy ra. Riêng anh L. sau khi bị chém đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Vụ tấn công bất ngờ khiến anh L. bị 2 vết thương ở vùng cổ chân trái, trong đó có 1 vết thương ở trên mắt cá ngoài dài 6cm, sắc gọn gây đứt cơ chày trước và cơ mác, đứt động mạch chày trước và động mạch mác chân trái; 1 vết thương nằm trên mắt cá chân trái thấu khớp gây vỡ xương mắt cá ngoài, tổn thương một phần cơ mác đùi. Ngày 19/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích của anh Lang Đình L. tại trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An.

Kết quả giám định pháp y về thương tích của trung tâm Pháp y tỉnh kết luận, tổn hại sức khỏe mà Hà Văn Toàn gây ra cho anh Lang Đình L. tại thời điểm giám định là 16%. Hối hận muộn màng Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng do ghen tuông mà hành xử theo kiểu côn đồ, hết sức manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, đơn vị đã tiến hành bắt giữ Hà Văn Toàn để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Toàn thừa nhận tội đúng như cáo trạng đã nêu. Nguyên nhân chém người được Toàn cho biết, do ghen tuông khi thấy vợ nhắn tin cho hàng xóm, nên nghĩ giữa hai người có quan hệ không trong sáng. “Ban đầu, bị cáo chỉ định vào nhà hỏi anh L. cho ra nhẽ thôi. Khi vào, thấy vợ chồng anh L. đang ngủ nên cũng đang định rời đi. Nhưng do tức giận nhất thời, bị cáo mới xuống bếp tìm dao rồi lên chém anh L. với mục đích dằn mặt”, bị cáo Toàn nói.

Bị cáo Hà Văn Toàn khẳng định, mình không hề có ý định giết người hàng xóm mà chỉ muốn đánh để cảnh cáo anh L. sau này không được nhắn tin cho vợ mình nữa. Vì vậy, Toàn mới chém 2 nhát vào cổ chân anh L. rồi chạy ra ngoài đường lấy xe máy tẩu thoát. Toàn nghĩ việc chém vào đây không ảnh hưởng tính mạng của nạn nhân. Ngoài ra khi nghe tiếng động, bị cáo tin rằng vợ anh L. sẽ đưa chồng mình đi cấp cứu kịp thời.

Khi được nói lời cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Hà Văn Toàn ngỏ lời xin lỗi người bị hại, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, bị cáo cũng xin lỗi gia đình và người thân khi hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Quá trình điều tra, Toàn đã tác động gia đình bồi thường cho anh L. 40 triệu đồng, đến nay anh L. không yêu cầu Toàn phải bồi thường gì thêm. HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, biết hối hận với việc mình đã làm, tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn... đây là những tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Toàn 24 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng

ANH NGỌC

Bài đăng trên báo giấy Đời Sống & Pháp Luật số 31

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ket-cuc-cua-nguoi-cam-dao-xong-vao-nha-hang-xom-gay-an-vi-ghen-tuong-a287084.html